HỘI THÁNH LÀ GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI • Thứ hai 19/10/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
HỘI THÁNH LÀ GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
• Thứ hai 19/10/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
SUY NGẪM BUỔI TỐI
Tác giả Daily Hope
📖 CÂU GỐC
Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy.
I Cô-rinh-tô 12:12
Đức Chúa Trời không bao giờ muốn bạn phải đơn độc bước đi trong cuộc đời này. Ngài muốn bạn trở thành một phần trong gia đình của Ngài — tức là Hội Thánh. Thật vậy, Hội Thánh đã nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời ngay từ buổi ban đầu.
Một số người nghĩ Hội Thánh là một tòa nhà, một tổ chức hay một sự kiện mà họ tham dự. Nhưng Hội Thánh không đơn thuần là những điều đó. Hội Thánh là một gia đình mà bạn thuộc về.
Bản Kinh Thánh The Living Bible diễn ý như sau: “Kế hoạch đời đời, không hề thay đổi của Ngài là nhận chúng ta làm con trong chính gia đình Ngài, bằng cách sai Đức Chúa Jêsus Christ đến chịu chết vì chúng ta. Ngài đã làm điều đó vì Ngài muốn như vậy!” (Ê-phê-sô 1:5).
Khi bạn thuộc về Hội Thánh, có hai điều đúng về bạn: Bạn cam kết sống với Chúa Jêsus, và bạn cũng cam kết gắn bó với những người trong gia đình Hội Thánh của mình. Kinh Thánh chép trong II Cô-rinh-tô 8:5: “Trước hết, họ dâng chính mình cho Chúa, rồi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho chúng tôi nữa” (GNT).
Bạn dâng chính mình cho Chúa, rồi gắn bó với một cộng đồng những người thuộc về gia đình Đức Chúa Trời. Lựa chọn thứ nhất khiến bạn trở thành một Cơ Đốc nhân. Lựa chọn thứ hai kết nối bạn với những tín hữu khác. Riêng tôi không phải là Hội Thánh. Riêng bạn cũng không phải là Hội Thánh. Nhưng khi chúng ta cùng nhau hiệp lại, chúng ta chính là Hội Thánh — thân thể của Đấng Christ.
Vậy, trở thành một phần trong thân thể của Đấng Christ có nghĩa là gì? Kinh Thánh chép: “Thân thể có nhiều bộ phận, nhưng tất cả các bộ phận ấy hợp thành một thân thể duy nhất. Thân thể của Đấng Christ cũng vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12, NLT).
Để hiểu Hội Thánh vận hành như thế nào, hãy nhìn vào cách Đức Chúa Trời thiết kế thân thể của bạn. Bàn tay, mũi, lá lách và gan đều là những bộ phận trong cơ thể bạn. Mỗi bộ phận có một chức năng riêng, nhưng tất cả cùng phối hợp để tạo nên một thân thể hoàn chỉnh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy: nhiều người cùng hiệp lại để tạo nên một thân thể thuộc linh duy nhất.
Đó là lý do bạn giữ một vai trò vô cùng cần thiết trong gia đình Hội Thánh của mình. Bạn không thể nói rằng: “Phần đóng góp của tôi — những tài năng và khả năng tôi có — không cần thiết.” Không có bộ phận nào là thừa thãi. Tất cả chúng ta đều cần đến nhau, và mỗi người đều có một vai trò khác nhau để thực hiện.
Ngay từ buổi ban đầu, ý định của Đức Chúa Trời đã là để chúng ta cùng sống với nhau trong gia đình của Ngài.
💡 SUY NGẪM
Bạn đã từng nhìn nhận Hội Thánh như một nơi mình đến tham dự, thay vì một gia đình mà mình thực sự thuộc về, trong những khía cạnh nào? Bạn có thể sử dụng tài năng và khả năng của mình như thế nào để yêu thương và chăm sóc những anh chị em khác trong đức tin? Việc bạn không sử dụng những tài năng và khả năng đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những tín hữu khác như thế nào?
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Emilee Shire
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài có thể dùng mọi khía cạnh trong cuộc đời con để rèn luyện con. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 25 câu 4 chép rằng:
Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài Và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài.
Lạy Chúa, xin khiến lòng con sẵn sàng học hỏi hôm nay. Thay vì chỉ cầu xin Ngài thay đổi hoàn cảnh của con, xin giúp con biết hỏi Ngài muốn thay đổi điều gì trong con qua những hoàn cảnh ấy. Xin chỉ cho con thấy những phương diện mà con cần thêm sự kiên nhẫn, lòng tin cậy sâu sắc hơn, tính cách vững vàng hơn hoặc lòng trắc ẩn lớn lao hơn. Con không muốn vội vàng vượt qua một bài học mà con sẽ cần đến trong chặng đường tiếp theo. Xin ban cho con đôi mắt để nhận ra công việc Ngài đang thực hiện, ngay cả khi công việc ấy ẩn sau những điều bất tiện hoặc khó khăn. Con cảm tạ Ngài vì không điều gì con trải qua phải trở nên vô ích khi con bước qua những điều ấy cùng Ngài.
Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
