SỐNG THEO NGUYÊN TẮC VÀNG • Thứ năm 24/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
SỐNG THEO NGUYÊN TẮC VÀNG
• Thứ năm 24/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Khi thuận phục Đức Thánh Linh, chúng ta ngày càng trở nên giống Đấng Christ.
📖 CÂU GỐC
Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy.”
Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 35–40
Hầu hết chúng ta đều được dạy về “Nguyên tắc Vàng” từ khi còn nhỏ: Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Nguyên tắc này rất dễ hiểu đối với trẻ nhỏ. Nếu bạn muốn người khác chia sẻ với mình, thì việc chia sẻ với họ cũng là điều hợp lý. Nhưng khi các mối quan hệ trở nên phức tạp hơn, việc sống theo nguyên tắc ấy lại khó khăn hơn rất nhiều.
Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu phán rằng điều răn lớn nhất là yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, và điều răn thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Chính điều thứ hai thường là điều khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn nhất.
Khi bị tổn thương, phản ứng tự nhiên của chúng ta là tự bảo vệ mình hoặc muốn đáp trả. Có thể chúng ta không công khai trả đũa, nhưng sự oán giận vẫn có thể âm thầm ảnh hưởng đến cách chúng ta nói về người khác và cách chúng ta đối xử với họ.
Tuy nhiên, là những người tin Chúa, chúng ta thật biết ơn vì không phải tự mình cố gắng sống như vậy. Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, Ngài ban năng lực để chúng ta có thể tha thứ, ngay cả khi mọi điều bên trong chúng ta đều muốn chống lại sự tha thứ ấy.
Kinh Thánh chép rằng: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” — Ga-la-ti đoạn 5 câu 22–23
Chúng ta không thể tự mình tạo ra những phẩm chất ấy bằng sức riêng. Những phẩm chất đó lớn lên trong đời sống chúng ta khi chúng ta thuận phục công việc của Đức Thánh Linh.
Những đặc tính này có đang được thể hiện rõ ràng trong cách bạn cư xử với người khác không — kể cả với những người mà bạn cảm thấy khó yêu thương nhất?
Hôm nay, hãy cầu xin Chúa làm sinh ra trái của Thánh Linh trong bạn. Điều Ngài gây dựng trong đời sống bạn sẽ luôn vượt xa những gì bạn có thể cố gắng tạo nên bằng sức riêng của mình.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì ngày mới này và vì Ngài nhìn thấy từng giọt nước mắt con đã khóc, ngay cả những giọt nước mắt mà không một ai khác nhìn thấy. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 126 câu 5 chép rằng:
Người nào gieo giống trong nước mắt
Sẽ gặt hái cách vui mừng.
Chúa ơi, giai đoạn này thật nặng nề, và đã có những lúc con tự hỏi mình còn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu nữa. Nhưng hôm nay con chọn tin rằng những giọt nước mắt của con không phải là vô ích, và niềm vui đang đến, ngay cả khi hiện tại con chưa cảm nhận được điều đó. Xin giúp con tiếp tục gieo giống ngay cả khi con kiệt sức, và tin cậy rằng Ngài đón lấy từng giọt nước mắt và Ngài đang chuẩn bị một mùa gặt mà ngay lúc này con chưa thể nhìn thấy trọn vẹn. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 CÂU GỐC
Người nào vừa đi vừa khóc,
Đem giống ra vãi,
Chắc sẽ trở về cách vui mừng,
Mang bó lúa mình.
Thi Thiên đoạn 126 câu 6.