SỰ TỰ DO BIẾT NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC • Thứ ba 29/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
SỰ TỰ DO BIẾT NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC
• Thứ ba 29/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Tác giả
In Touch Ministries
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Là những người tin Chúa, chúng ta được kêu gọi phải nhạy bén và biết quan tâm đến những người còn mới mẻ trong đức tin.
📖 CÂU GỐC
Nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. Nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn, là người hiểu biết, ngồi ăn trong đền miếu thần tượng thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? Thế thì sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất người yếu đuối ấy, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thay cho. Như vậy, khi phạm tội đối với anh em, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ là bạn đã phạm tội với Đấng Christ.
1 Cô-rinh-tô đoạn 8 câu 9–12
Chúng ta nên đưa ra những quyết định của mình như thế nào — chỉ nghĩ đến bản thân, hay cân nhắc xem hành động của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh? Đối với người tin Chúa, câu hỏi này có ý nghĩa rất quan trọng.
Khi trưởng thành hơn trong đức tin, đôi khi sự tự do chúng ta có trong Đấng Christ có thể phát triển nhanh hơn sự nhạy bén của chúng ta đối với người khác. Chúng ta có thể cảm thấy bình thường và thoải mái với những lựa chọn mà một người còn non yếu hoặc chưa vững vàng trong đức tin lại thấy khó hiểu. Không phải vì chúng ta đang làm điều gì tội lỗi, nhưng có thể chúng ta đã ngừng tự hỏi liệu sự tự do của mình có khiến đức tin của người khác bị dao động hay không.
Phao-lô đã nói rất rõ về điều này trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 8, khi ông kêu gọi các tín hữu hành động bởi tình yêu thương thay vì dựa trên cảm giác tội lỗi. Ông nhắc nhở những người trưởng thành trong đức tin rằng họ không chỉ chịu trách nhiệm về hành động của mình, mà còn phải quan tâm đến ảnh hưởng của những hành động ấy trên người khác. Câu hỏi không chỉ đơn giản là: “Tôi có được tự do làm điều này không?” Chúng ta cũng cần hỏi: “Nếu tôi làm điều này, liệu nó sẽ giúp ích hay gây tổn hại cho anh em mình, là người mà Đấng Christ đã chết thay?” (câu 11).
Sự tự do trong Đấng Christ là một món quà, nhưng sự tự do ấy chưa bao giờ được ban cho để chúng ta sống một cách tách biệt khỏi người khác. Chúng ta sống đức tin của mình trước mắt những người xung quanh, và điều đối với chúng ta là sự tự do, có thể lại trở thành điều gây bối rối cho một người khác. Khi để Đức Thánh Linh hướng dẫn không chỉ những điều chúng ta làm, mà cả cách những điều ấy tác động đến những người xung quanh, sự tự do của chúng ta sẽ trở thành một biểu hiện của tình yêu thương, thay vì một cách để tận hưởng đặc quyền của mình.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về ngày hôm nay và cảm tạ Ngài vì Ngài đã ở bên con ngay cả trước khi con được sinh ra. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 90 câu 2 chép rằng:
Trước khi núi non sinh ra,
Đất và thế gian được dựng nên,
Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, bất cứ điều gì đang khiến con cảm thấy quá sức ngay lúc này cũng chỉ là một khoảnh khắc so với sự hiện diện đời đời của Ngài. Xin dạy con biết đếm các ngày của mình để con có được một tấm lòng khôn ngoan, thay vì lo lắng về những điều thậm chí sẽ chẳng còn quan trọng. Sức lực của con sẽ cạn kiệt, nhưng sức lực của Ngài không bao giờ cạn. Xin giúp con nhớ rằng Ngài lớn hơn thời gian và Ngài đang nâng đỡ con trong lòng bàn tay Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 CÂU GỐC
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con
Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Thi Thiên đoạn 90 câu 12