Dẫn Người Khác Đến Với Chúa Giê-xu • Buổi Sáng 03/092026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Dẫn Người Khác Đến Với Chúa Giê-xu
• Buổi Sáng 03/092026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Khi đáp lại sự kêu gọi làm môn đồ, chúng ta không thể không chia sẻ Tin Lành với những người khác.
📖 CÂU GỐC
Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình. Khi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?” Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều. Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus, đó là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Christ). Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus nhìn Si-môn và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.
Giăng đoạn 1 câu 35–42
Khi môn đồ Anh-rê hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Ra-bi, Thầy ở đâu?” (Giăng đoạn 1 câu 38), ông bày tỏ mong muốn được ở bên Đấng Mê-si để dành thời gian với Ngài và học biết Ngài. Khát khao được tương giao mật thiết với Chúa ấy không phải là điều Anh-rê giữ riêng cho mình. Càng tận tâm với Đấng Christ, ông càng khao khát chia sẻ niềm vui ấy với những người khác — và ông luôn làm điều đó mỗi khi có cơ hội.
Chúng ta có thể thấy rõ tinh thần ấy xuyên suốt các sách Phúc Âm. Ngay sau khi gặp Chúa Giê-xu, Anh-rê tìm anh mình là Si-môn và dẫn ông đến với Đấng Cứu Thế (Giăng đoạn 1 câu 41–42). Về sau, khi một đoàn dân đông đang đói, Anh-rê gặp một cậu bé sẵn lòng chia sẻ phần thức ăn trưa của mình. Anh-rê đã đem cậu bé ấy đến với Chúa qua năm cái bánh và hai con cá (Giăng đoạn 6 câu 8–9). Khi một số người Hy Lạp muốn gặp Đấng Christ, Anh-rê và Phi-líp đã đưa họ đến với Ngài (Giăng đoạn 12 câu 20–22). Những hành động của người môn đồ này cho thấy ông thật sự hiểu được tầm quan trọng và phước hạnh của việc biết Đấng Mê-si.
Khi Anh-rê đáp lại sự kêu gọi trở nên môn đồ, Chúa Giê-xu phán rằng ông sẽ “đánh lưới người” thay vì đánh cá (Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 18–19). Là những người theo Đấng Christ, chúng ta cũng được trao cho cùng một mục tiêu kỳ diệu ấy. Dù tính cách, những mối quan hệ và phạm vi ảnh hưởng của mỗi người khác nhau, cũng như cơ hội để làm điều đó không giống nhau, nhưng mỗi chúng ta đều được ban cho đặc ân đưa những người khác đến với Chúa Giê-xu.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì ngày mới này và cảm tạ Ngài đã ban cho con sức lực đến khi con càng tin cậy Ngài hơn. Lời Ngài trong Ê-sai đoạn 40 câu 31 chép rằng:
Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới,
Cất cánh bay cao như chim ưng,
Chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi.
Chúa ơi, có những ngày con cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, như không còn chút sức lực nào và mệt mỏi vì phải chờ đợi, nhưng hôm nay con chọn đặt hy vọng nơi Ngài thay vì nơi sức riêng của mình. Ngay cả trong những lúc con không cảm thấy mình đang mạnh mẽ hơn, con tin cậy rằng Ngài đang nâng con lên. Xin giúp con tiếp tục bước đi hôm nay, qua những giọt nước mắt và qua những đau đớn, biết rằng Ngài đang nắm giữ con trong từng bước đi.
Cảm tạ Ngài vì đã nghe lời cầu nguyện của con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.
Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm
và tùy vào tài khoản của mỗi người. Vui lòng
nhấp vào sản phẩm để xem giá chính xác và nếu thấy phù hợp, bạn có thể đặt mua.