Một Gương Mẫu Về Sự Khiêm Nhường • Buổi Sáng 14/08/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Một Gương Mẫu Về Sự Khiêm Nhường

 • Buổi Sáng 14/08/2026 •  In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày





Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Khiêm nhường là đáp lại Đức Chúa Trời với lòng biết ơn và sống trong ánh sáng về sự cao cả của Ngài.
📖 Câu gốc

Rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ. Khi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ thì ông nói: “Thưa Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu.” Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi Ta cả.” Si-môn Phi-e-rơ nói: “Thưa Chúa, không phải chỉ rửa chân thôi, mà luôn cả tay và đầu con nữa!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các con đã được sạch rồi, nhưng không phải tất cả.” Vì biết ai là kẻ sẽ phản Ngài nên Ngài mới nói: “Không phải tất cả các con đều tinh sạch.”

Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu điều Ta đã làm cho các con không? Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta thật như vậy. Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Ta đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã làm cho các con. Thật, Ta bảo thật các con: Đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước.

Giăng đoạn 13 câu 5–17
Đôi khi chúng ta cần một hồi chuông cảnh tỉnh để mở mắt mình ra, giúp chúng ta nhìn thấy con người thật của mình. Khi Chúa Jêsus bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, hẳn họ đã cảm thấy rất khó xử, đặc biệt là sau những cuộc tranh luận gần đây về việc ai trong số họ là người lớn nhất (Mác đoạn 9 câu 34–35).

Như đã đề cập cách đây vài ngày, việc rửa chân vốn là công việc của người đầy tớ thấp kém nhất trong nhà. Nhưng có lẽ không có người đầy tớ nào đứng ở cửa trong bữa Tiệc Ly, vì Chúa Jêsus và các môn đồ đang dùng bữa trong một căn phòng được cho mượn. Tất cả các môn đồ đều cho rằng công việc này thấp kém hơn địa vị của mình, nên chân của mọi người vẫn còn bẩn cho đến khi chính Chúa Jêsus—Vua của các vua và Chúa của các chúa—hạ mình xuống để phục vụ những người đáng lẽ phải phục vụ Ngài. Sau ba năm dạy dỗ và làm gương về sự khiêm nhường cho các môn đồ, Chúa Jêsus đã khắc sâu bài học ấy vào lòng họ bằng một chiếc khăn và một chậu nước.

Nếu muốn noi theo gương phục vụ của Chúa Jêsus, một nơi tốt để bắt đầu là cầu nguyện, xin Ngài giúp chúng ta nhận ra bất kỳ thái độ tội lỗi nào đang ẩn giấu trong lòng mình. Khi ấy, thay vì xấu hổ, chúng ta có thể đáp lại bằng lòng biết ơn, vì Ngài đang mời gọi chúng ta trưởng thành hơn. Khi xưng nhận điều Ngài bày tỏ và cầu xin Ngài giúp chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự khiêm nhường không phải là xem mình thấp kém hơn, mà là ít nghĩ về chính mình hơn. Nói cách khác, khiêm nhường là nhìn xem Đức Chúa Trời là ai và sống trong ánh sáng về sự cao cả của Ngài, thay vì chỉ nhìn vào sự cao trọng của chính mình.
Cầu nguyện buổi SÁNG
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì một ngày mới này. Giống như Đa-vít đã cầu nguyện trong Thi Thiên đoạn 139, con cũng xin Ngài dò xét lòng con và bày tỏ cho con bất cứ điều gì đang ngăn trở con kinh nghiệm sự trọn vẹn của Ngài.
Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 139 câu 23 và 24 chép rằng:

 Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; Thử xem con có lối ác nào không, Và dẫn con vào con đường đời đời.

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh hôm nay để đầu phục bất cứ điều gì Ngài bày tỏ cho con. Con không muốn sống cho chính mình, con muốn sống cho Ngài, ngay cả khi điều đó phải trả giá. Xin giúp con loại bỏ bất cứ điều gì đã khiến lòng con trở nên chai cứng và giữ con xa cách Ngài. 
Dòng huyết Ngài đã làm sạch con khỏi mọi sự không công bình, và con muốn bước đi hôm nay hoàn toàn trong sự tự do ấy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
📖 Câu gốc

Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.

Thi Thiên đoạn 51 câu 10

 


▶️ LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
🎬 Bài Giảng Tổng Hợp
🔔 NHẮC NHỞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Thông báo qua Zalo

Câu Gốc Mỗi Ngày gửi những lời nhắc nhở, câu Kinh Thánh và nội dung gây dựng đức tin đến bạn mỗi ngày.

💙 Tham gia kênh Zalo
🛒Gian Hàng Shopee
Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm và tùy vào tài khoản của mỗi người. Vui lòng nhấp vào sản phẩm để xem giá chính xác và nếu thấy phù hợp, bạn có thể đặt mua.
🛒Gian Hàng Tiktok Shop
Mua 1 tặng 1 Bánh Bía
Đặc Sản Sóc Trăng

Bánh Bía khoai môn, kim sa, mỡ hành

55.000đ
Xem sản phẩm →
-6% Máy tính bảng Honor Pad X8a 4GB+128GB
Máy Tính Bảng

Máy tính bảng Honor Pad X8a 4GB+128GB

4.690.000đ 4.999.000đ
Xem sản phẩm →

Bài đăng phổ biến