Lựa Chọn Hạnh Phúc Ngay Hôm Nay • Buổi Tối 25/08/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày

Lựa Chọn Hạnh Phúc Ngay Hôm Nay

 • Buổi Tối 25/08/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày



Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren

📖 Câu gốc

Như thế, tất cả những ai được Đức Chúa Trời ban sự giàu có, của cải, cũng như cho quyền sử dụng của cải ấy sẽ nhận lấy phần mình, và vui hưởng công lao mình làm ra. Đó chính là món quà Đức Chúa Trời ban tặng.

Truyền-đạo 5:19
Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời “ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng” (1 Ti-mô-thê 6:17). Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang phụng sự. Ngài ban thế giới này cho chúng ta vui hưởng! Nhưng vấn đề là chúng ta quá bận rộn với việc tìm kiếm nhiều hơn, đến nỗi không còn biết trân trọng và vui hưởng những gì mình đang có.

Bí quyết để có một tấm lòng thỏa lòng là học cách vui hưởng những điều Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Truyền-đạo 5:19 chép rằng: “Nếu Đức Chúa Trời ban cho người nào sự giàu có, của cải, và cho phép người ấy vui hưởng những điều đó, thì người ấy phải biết biết ơn và vui hưởng thành quả lao động của mình. Đó là món quà Đức Chúa Trời ban cho.”

Thay vì cứ mãi khao khát có thêm, hãy chú tâm đến những gì bạn đang có hôm nay. Hãy mở mắt ra, nhận biết và trân trọng những điều Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, rồi vui hưởng những gì bạn đang có.

Một trong những điều tôi thích nhất là ngồi trên sườn dốc trong sân nhà để ngắm mặt trời mọc. Cách đây hàng chục năm, tôi đã đặt một chiếc ghế ngoài đó. Tôi nghĩ mình mua nó ở Target, và nó chẳng đắt tiền gì. Chiếc ghế đã bạc màu, vài thanh gỗ cũng bị gãy. Nhưng tôi vẫn rất thích ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ ấy và ngắm mặt trời mọc. Điều đó đem lại cho tôi niềm vui lớn!

Liệu tôi có vui hơn khi ngắm bình minh nếu được ngồi trên một chiếc ghế tựa nạm kim cương thay vì chiếc ghế cũ kỹ kia không? Không. Nó chẳng làm niềm vui của tôi tăng thêm một chút nào. Thật ra, việc không có một chiếc ghế tựa nạm kim cương mà bằng lòng với chiếc ghế cũ còn có một lợi thế: chẳng ai muốn trộm nó!

Bạn cần tự hỏi mình: “Ngay lúc này, tôi đang không biết vui hưởng điều gì?”

Hầu hết chúng ta đều rơi vào kiểu suy nghĩ mà tôi gọi là “khi nào… thì…”: “Khi điều này xảy ra, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.”

“Khi tôi có bạn trai, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.”

“Khi tôi kết hôn, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.”

“Khi tôi có con, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.”

“Khi con tôi đi học, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.”

“Khi tôi kết hôn lần nữa, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.”

Nhưng đây là sự thật: Bạn hạnh phúc đến mức nào tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Nếu hiện tại bạn không hạnh phúc, thì về sau bạn cũng sẽ không tự nhiên trở nên hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn!

Tôi có thể đưa bạn đến một trong những nơi nghèo khó nhất trên thế giới và chỉ cho bạn thấy hai người sống ngay cạnh nhau. Một người sống trong đau khổ, còn người kia lại vui mừng và hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của bạn.

Nếu hiện tại bạn không hài lòng với những gì mình đang có, tôi có thể chắc chắn rằng bạn cũng sẽ không hài lòng khi có nhiều hơn. Bởi vì cho dù bạn có bao nhiêu đi nữa, bạn vẫn sẽ luôn muốn thêm một chút nữa.

Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hãy ngay hôm nay chọn vui hưởng những điều Đức Chúa Trời đã ban cho bạn!
💡SUY NGẪM

Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn những điều gì mà bạn chưa thật sự vui hưởng cách trọn vẹn?

Bạn đang chờ đợi điều gì xảy ra để mình có thể hạnh phúc?

Nếu hạnh phúc là một sự lựa chọn, tại sao con người lại chọn sống trong sự bất hạnh?


Cầu nguyện buổi TỐI
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa thành tín, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay, con chọn nói với hoàn cảnh của mình rằng Ngài lớn lao biết bao, thay vì nói với Ngài rằng hoàn cảnh của con lớn lao đến mức nào. 

Lời Ngài trong Rô-ma đoạn 8 câu 31 chép rằng:

 Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?

Lạy Chúa, từ khi con dâng cuộc đời mình cho Ngài, con biết kẻ thù không vui về điều đó, và nó đã cố gắng mọi cách để kéo mắt con khỏi Ngài và hướng chúng vào những nan đề của con. Tối nay, con từ chối để điều đó xảy ra. Bất cứ điều gì con đang đối diện lúc này cũng nhỏ bé so với Ngài là Đấng như thế nào. Xin giúp con thức dậy vào ngày mai với đôi mắt hướng về Ngài, chứ không phải hướng về những điều đang cố khiến con bị choáng ngợp. Con hoàn toàn giao đêm nay cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 Câu gốc

Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ, Loài người sẽ làm gì tôi?

Thi Thiên đoạn 118 câu 6

 


 

🛒Gian Hàng Shopee
Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm và tùy vào tài khoản của mỗi người. Vui lòng nhấp vào sản phẩm để xem giá chính xác và nếu thấy phù hợp, bạn có thể đặt mua.
🛒Gian Hàng Tiktok Shop
Mua 1 tặng 1 Bánh Bía
Đặc Sản Sóc Trăng

Bánh Bía khoai môn, kim sa, mỡ hành

55.000đ
Xem sản phẩm →
-6% Máy tính bảng Honor Pad X8a 4GB+128GB
Máy Tính Bảng

Máy tính bảng Honor Pad X8a 4GB+128GB

4.690.000đ 4.999.000đ
Xem sản phẩm →

Bài đăng phổ biến