Điều mắt thấy tốt hơn là điều mơ ước viển vông. Đây cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.
Truyền Đạo đoạn 6 câu 9
Bước đầu tiên để trở thành một người biết thỏa lòng là ngừng so sánh mình với người khác. Nhưng vấn đề là, so sánh dường như lại là một trong những điều chúng ta thường làm nhất! Chúng ta so sánh gần như mọi lúc.
Bạn bước vào nhà của một ai đó, và điều đầu tiên bạn làm là bắt đầu so sánh: “Mình thích sàn nhà này quá! Rèm cửa đẹp thật! Wow, chiếc tivi kia tuyệt quá!” Rồi bạn nghĩ: “Nhà mình chẳng có gì giống như thế này cả!” Hoặc khi đi ngang qua một người nào đó, bạn nghĩ: “Mình thích kiểu tóc của cô ấy quá; còn tóc mình hôm nay trông thật tệ.”
Bạn cứ liên tục so sánh, và điều đó khiến bạn luôn cảm thấy bực bội, thiếu thốn. Bạn cần phải dừng lại! Nếu muốn học biết thế nào là thỏa lòng, bạn phải ngừng so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác.
Bạn cũng cần học cách chiêm ngưỡng mà không nhất thiết phải sở hữu. Hãy học cách vui mừng khi thấy người khác được thịnh vượng, thay vì ghen tị và cảm thấy rằng mình cũng phải có được điều đó.
Đây là một nguyên tắc tuyệt vời mà nhiều người chưa hiểu: Bạn không cần phải sở hữu một điều gì đó mới có thể tận hưởng nó!
Có thể bạn thích đi nghỉ ở vùng núi. Vậy tại sao bạn phải mua một căn nhà trên núi, trong khi mỗi năm bạn chỉ lên đó một lần? Bạn có thể thuê một căn nhà, hoặc thậm chí mượn căn nhà của một người bạn. Sở hữu không phải là cách duy nhất để tận hưởng một điều gì đó.
Không so sánh mình với người khác không chỉ là một lời khuyên hay; đó còn là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 17 chép rằng: “Ngươi chớ tham muốn... bất cứ vật gì thuộc về người lân cận ngươi” (NIV).
Tham muốn là một khao khát không kiểm soát được nhằm chiếm hữu một điều gì đó. Đây là một tội lỗi nghiêm trọng đến mức được Đức Chúa Trời đưa vào Mười Điều Răn. Từ “tham muốn” mang ý nghĩa khao khát nắm giữ một điều gì đó thật chặt đến mức không thể buông ra. Nếu Đức Chúa Trời ban cho bạn một điều gì đó, rồi Ngài bảo bạn hãy trao nó đi mà bạn không thể làm được, thì không phải bạn đang sở hữu nó nữa; chính nó đang làm chủ bạn.
Đức Chúa Trời không nói rằng bạn không bao giờ được khao khát bất cứ điều gì. Khao khát tự nó không phải là điều sai trái. Thật ra, nhiều khát vọng trong lòng bạn đến từ chính Đức Chúa Trời. Nhưng khi một khao khát trở nên mất kiểm soát, nó biến thành lòng tham muốn. Bạn bắt đầu so sánh mình với người khác và nghĩ rằng mình nhất định phải có nhiều hơn nữa. Khao khát không kiểm soát đối với một điều không thuộc về mình là tội lỗi, và nó dẫn đến đủ loại vấn đề trong cuộc sống.
Tuy nhiên, khao khát không phải lúc nào cũng tiêu cực. Thật vậy, không điều gì có thể được hoàn thành nếu chúng ta không có khát vọng để thực hiện nó. Bạn không thể trở nên giống Đấng Christ hơn nếu không khao khát được giống Ngài hơn. Bạn không thể trở thành một người yêu thương hơn nếu không khao khát sống yêu thương hơn. Bạn không thể trở nên rộng rãi hơn nếu không có khát vọng trở thành một người biết ban cho.
Một đời sống giống Đấng Christ và đầy sự thỏa lòng chỉ có thể hình thành khi bạn học cách không so sánh mình với người khác. Khi bạn so sánh, điều đó dẫn đến tham muốn; và khi lòng tham muốn chiếm lấy bạn, bạn không thể sống trong sự thỏa lòng.
Sách Truyền Đạo diễn tả điều ấy thật đơn giản:
“Thà bằng lòng với những gì mình đang có còn hơn cứ mãi khao khát một điều gì khác.”
Truyền Đạo đoạn 6 câu 9 (GNT)
💡SUY NGẪM
Làm thế nào bạn có thể thay đổi cách nhìn về những gì mình đang sở hữu, để có thể thật lòng vui mừng với người khác về những điều họ đang có?
Theo bạn, Đức Chúa Trời muốn bạn lấp đầy cuộc đời mình bằng điều gì thay vì bằng những của cải vật chất?
Cơ Đốc nhân thường nói nhiều về việc Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước. Theo bạn, những khát vọng nào là những điều Đức Chúa Trời muốn đặt để trong lòng bạn?
Nếu bạn chưa từng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa của mình, tại sao không làm điều đó ngay hôm nay?
Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây để bày tỏ với Đức Chúa Trời rằng bạn muốn bước theo Chúa Giê-xu:
📖CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa yêu thương, con biết mình đã phạm tội và con không xứng đáng nhận được tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài đã yêu con quá đỗi đến nỗi sai Chúa Giê-xu đến chịu chết vì con. Con tin nơi Ngài và tin rằng qua Ngài, con có thể nhận được sự sống đời đời. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con. Con tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa của con, và con dâng cuộc đời mình cho Ngài. Cảm tạ Ngài vì đã yêu con, cứu con và ban cho con một khởi đầu mới. Nhân danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện. A-men.
Nếu bạn vừa cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giê-xu, bạn có thể gửi email cho Rick@PastorRick.com và cho tôi biết. Tôi muốn gửi tặng bạn một số tài liệu miễn phí để giúp bạn bắt đầu hành trình bước đi với Chúa Giê-xu.
Cầu nguyện buổi TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ ngơi đêm nay, con thành thật với Ngài về những điều con đã nuôi dưỡng tâm hồn mình trong thời gian qua.
Lời Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 chép rằng:
Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, con đã dành quá nhiều thời gian khao khát những điều thế gian này đem lại
vật chất, thành công, sự công nhận, mà không dành đủ thời gian để khao khát Ngài. Có lẽ đó là lý do con đã cảm thấy lo âu, bồn chồn và xa cách. Xin giúp con xây dựng một đời sống tận hiến thật sự, không chỉ làm theo thói quen, nhưng thực sự khao khát nhiều hơn sự hiện diện của Ngài. Xin cho con thấy những người con đang dành thời gian cùng, và liệu họ đang kéo con đến gần Ngài hơn hay xa Ngài hơn. Cảm tạ Ngài vì đã nghe lời cầu nguyện của con. Con phó đêm nay cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 Câu gốc
Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi.
Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm
và tùy vào tài khoản của mỗi người. Vui lòng
nhấp vào sản phẩm để xem giá chính xác và nếu thấy phù hợp, bạn có thể đặt mua.