Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng đoạn 4 câu 8). Kinh Thánh không nói rằng Ngài có tình yêu thương. Kinh Thánh nói rằng Ngài là sự yêu thương. Đó chính là bản chất trong con người Ngài, là bản chất của hữu thể Ngài. Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Bạn có thể nghĩ mình là một người đầy yêu thương và đi khắp nơi nói rằng: “Tôi tràn đầy tình yêu thương.” Nhưng nếu bạn không bày tỏ tình yêu ấy với một người nào đó, thì nó cũng chẳng mang lại nhiều ích lợi.
Kinh Thánh cho biết bạn được tạo dựng để trở thành đối tượng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Lý do bạn đang hít thở ngay lúc này chính là: Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn đơn giản vì Ngài muốn yêu thương bạn. Ngài đã nghĩ đến bạn và tạo dựng bạn để trở thành đối tượng của tình yêu Ngài, bởi vì Ngài là sự yêu thương.
Đức Chúa Trời không cần bạn. Ngài không cô đơn. Nhưng Ngài muốn bạn! Lý do quan trọng nhất bạn được tạo dựng chính là để được Đức Chúa Trời yêu thương.
Khi bạn thật sự nắm bắt được lẽ thật này và để nó định hình căn tính cũng như mục đích sống của mình, bạn sẽ không còn phải vật lộn với cảm giác tự ti nữa. Bởi khi nhận ra mình quý giá biết bao — rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả vũ trụ, sắp đặt mọi điều kiện để loài người có thể hiện hữu, và rồi tạo dựng chính bạn để yêu thương bạn — tất cả những cảm giác bất an và thiếu giá trị sẽ dần được cất khỏi lòng bạn.
Khác với loài vật, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Điều đó ban cho chúng ta khả năng nhận biết Ngài và đáp lại tình yêu của Ngài.
Một ngày kia, Chúa Jêsus đang đi trên đường thì có người hỏi Ngài: “Thưa Chúa, điều răn nào là quan trọng nhất trong Kinh Thánh?” Chúa Jêsus đáp:
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” — Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37–38
Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là nhận biết và yêu mến Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời phán trong Ô-sê đoạn 6 câu 6:
“Ta muốn lòng nhân từ, không phải của lễ; Ta muốn các ngươi nhận biết Đức Chúa Trời, hơn là dâng của lễ thiêu.”
Điều quan trọng nhất bạn có thể biết trong cuộc đời này là Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn để yêu thương bạn.
Và điều quan trọng nhất bạn có thể làm trong cuộc đời này là nhận biết Ngài và đáp lại tình yêu của Ngài.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy, trước khi bắt đầu bất cứ việc gì khác, hãy ngồi bên mép giường và thưa với Chúa:
“Lạy Đức Chúa Trời, nếu hôm nay con không làm được bất cứ điều gì khác, thì con vẫn muốn nhận biết Ngài nhiều hơn và yêu mến Ngài nhiều hơn.”
Đó chính là khởi đầu của một đời sống có mục đích.