Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu • Buổi Sáng 09/08/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu
• Buổi Sáng 09/08/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Khi hướng mắt về Chúa Giê-xu, chúng ta được dẫn vào con đường bình an, vui mừng và thỏa lòng.
📖 Câu gốc
Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong Ta thì giống như cành nho bị ném ra ngoài và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy.
Giăng đoạn 15 câu 4-6
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta phải luôn ở trong Chúa Giê-xu. Hình ảnh Ngài là cây nho và chúng ta là những nhánh nho giúp chúng ta hiểu rằng nếu lìa khỏi Ngài, chúng ta không thể làm được gì. Một người có thể đã nhận sự cứu rỗi của Ngài nhưng vẫn hành động theo xác thịt, sống xa khỏi sự bảo vệ, sức mạnh và quyền năng của Ngài. Mọi tín hữu đều có những lúc mất tập trung và hướng lòng mình khỏi Chúa, nhưng có những người đã đi quá xa đến mức họ gần như không còn biết phải tìm đường trở về như thế nào.
Nếu bạn nhận ra lòng mình đang trung thành với một điều gì đó khác ngoài Đấng Christ, điều quan trọng là phải thành thật nhìn nhận điều đó. Hãy ăn năn về những thái độ và hành động đang kéo bạn xa khỏi Ngài, rồi quyết định hướng lòng mình trở lại với Ngài.
Khi những điều gây xao lãng đã được loại bỏ, hãy hướng mắt trở lại nơi Chúa Giê-xu bằng cách đọc Lời Ngài, cầu nguyện, học hỏi qua những sứ điệp Kinh Thánh và dành thời gian với những người bạn tin kính, là những người có thể khích lệ bạn. Sau một thời gian sống lệch khỏi điều tốt nhất Đức Chúa Trời dành cho mình, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc kỷ luật bản thân để sống theo điều Chúa mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng những ai cứ ở trong Đức Chúa Trời sẽ kết quả nhiều (Giăng đoạn 15 câu 5).
Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 khuyên chúng ta “vứt bỏ mọi gánh nặng” để có thể kiên trì chạy cuộc đua đã được đặt trước mặt mình. Bước theo chương trình của Ngài bằng chính sức Ngài ban là con đường dẫn chúng ta đến sự bình an, vui mừng và thỏa lòng trong cuộc sống.
Cầu nguyện buổi SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha là Nguồn nước hằng sống, con cảm tạ Ngài vì ngày mới này và vì Ngài mời gọi con dừng lại, tìm kiếm Ngài trước mọi điều khác. Lời Chúa trong Giăng đoạn 7 câu 37 và câu 38 phán rằng:
Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.
Lạy Cha, con muốn thành thật với Ngài rằng có những ngày con cảm thấy khô hạn, mệt mỏi và kiệt sức. Có những lúc con chỉ muốn cố gắng vượt qua ngày hôm đó, nhưng hôm nay con không muốn chỉ tồn tại. Con muốn sự sống của Ngài tuôn chảy qua đời sống con.
Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con ngay lúc này. Xin làm tươi mới tâm linh con, phục hồi những nơi đã trở nên khô hạn và nhóm lại trong con lòng khao khát Chúa. Xin để từ bên trong con tuôn chảy những dòng nước hằng sống, dòng nước của sự bình an, niềm vui, tình yêu, đức tin và hy vọng, để những người con gặp hôm nay cũng có thể nhận biết sự hiện diện của Ngài qua đời sống con.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã nâng đỡ con khi con yếu đuối và giúp con tiếp tục bước về phía trước ngay cả giữa những nỗi đau. Xin đừng để những khó khăn khiến con xa Ngài, nhưng hãy dùng chính những mùa khô hạn ấy để kéo con đến gần Chúa hơn. Xin dạy con biết dừng lại, uống lấy nguồn sống từ nơi Ngài và nhận biết rằng sức lực của con không đến từ chính mình, nhưng đến từ Đức Chúa Trời.
Xin ban cho con sức mới để hôm nay con không chỉ sống sót, nhưng thật sự sống trong sự sống dư dật mà Chúa Giê-xu đã ban. Xin dẫn dắt từng bước chân con và dùng đời sống con theo cách Ngài muốn.
Con dâng trọn ngày hôm nay trong tay Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.
Ê-sai đoạn 40 câu 29
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Truyền thống 1925
Nếu bạn chưa có kế hoạch đọc Kinh Thánh mỗi ngày và đang nghĩ: "Để đầu tháng rồi mình sẽ bắt đầu."
Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Bạn không cần phải đợi đến bắt đầu một lịch trình mới. Chỉ cần đọc theo lịch của ngày hôm nay, và sau 1 năm, bạn sẽ đọc hết toàn bộ Kinh Thánh.
Bạn có thể ưu tiên đọc bằng sách giấy, đọc bản điện tử hoặc nghe qua bản audio dưới đây.
THƯ VIỆN Sách nói
Nhiều tác giả
Thư viện sách nói Cơ Đốc tuyển chọn từ các tác giả và diễn giả nổi tiếng như Mục sư Lana & Vlad Savchuk cùng nhiều tác giả khác. Nội dung được chuyển ngữ dễ hiểu, sâu sắc và thuyết minh rõ ràng, giúp bạn học hỏi Lời Chúa và tăng trưởng thuộc linh qua từng chương sách.
Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung hôm nay. Nếu chương trình đem lại ích lợi cho bạn, hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách trở thành Hội viên YouTube. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp Câu Gốc Mỗi Ngày tiếp tục sản xuất nhiều nội dung gây dựng đức tin mỗi ngày.
Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm
và tùy vào tài khoản của mỗi người. Vui lòng
nhấp vào sản phẩm để xem giá chính xác và nếu thấy phù hợp, bạn có thể đặt mua.