Đức Chúa Trời Dùng Sự Đau Buồn Để Giúp Bạn Trưởng Thành 20/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
Đức Chúa Trời Dùng Sự Đau Buồn Để Giúp Bạn Trưởng Thành
20/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
Đau buồn, mất mát và đau đớn là những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời dùng chính những điều ấy để giúp bạn trưởng thành không? Ngài thực hiện điều đó qua ba cách.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời dùng đau khổ để thu hút sự chú ý của bạn.
C. S. Lewis từng viết: "Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta trong những niềm vui, phán với chúng ta qua lương tâm, nhưng Ngài lớn tiếng trong sự đau khổ." Đau khổ giống như chiếc loa phóng thanh của Đức Chúa Trời. Hiếm khi con người thay đổi chỉ vì nhìn thấy ánh sáng; chúng ta thường thay đổi khi cảm nhận sức nóng của hoàn cảnh.
Châm-ngôn đoạn 20 câu 30 chép:
"Đôi khi phải trải qua những kinh nghiệm đau đớn thì con người mới chịu thay đổi đường lối mình."
Thứ hai, Đức Chúa Trời đem điều tốt lành ra từ những điều xấu.
Một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất là Rô-ma đoạn 8 câu 28:
📖 Câu gốc
Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.
Rô-ma đoạn 8 câu 28
Mỗi khi bạn trải qua một sự mất mát, đó cũng là một cơ hội để trưởng thành trong phẩm cách. Bạn không thể kiểm soát mọi nỗi đau mình phải đối diện, nhưng bạn có thể quyết định liệu nỗi đau ấy sẽ khiến mình trở nên cay đắng hay trưởng thành hơn. Bạn có thể chọn để nó trở thành viên đá bước lên hay hòn đá khiến mình vấp ngã.
Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả giữa những đau thương, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động vì ích lợi của bạn.
Thứ ba, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.
Kinh Thánh chép trong II Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 17–18:
"Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên; bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, còn những sự không thấy được là đời đời."
Có lẽ bạn đã nhiều lần nghe tôi nói rằng: bạn sẽ không mang chiếc xe của mình lên thiên đàng. Bạn cũng sẽ không mang điện thoại thông minh, quần áo hay sự nghiệp của mình theo. Nhưng có một điều bạn sẽ mang theo, đó là phẩm cách của chính mình. Chính con người thật của bạn sẽ bước vào cõi đời đời.
Đức Chúa Trời quan tâm đến sự gây dựng phẩm cách của bạn nhiều hơn là sự thoải mái của bạn. Tại sao? Bởi vì trên thiên đàng sẽ có vô tận thời gian không còn đau đớn hay nước mắt nữa. Nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm ấy. Đây là giai đoạn chuẩn bị. Đây là thời kỳ học hỏi. Đây là phần khởi động trước khi bước vào sự vinh hiển đời đời.
Đức Chúa Trời dùng những khó khăn trên đất để chuẩn bị bạn cho sự vinh hiển đời đời. Đó chính là niềm an ủi lớn lao dành cho chúng ta.
Khi bạn đang ở trong đau khổ, hãy tự hỏi:
"Đức Chúa Trời đang làm điều gì qua hoàn cảnh này?"
Có phải Ngài đang muốn thu hút sự chú ý của bạn? Có phải Ngài đang biến điều xấu thành điều tốt? Hay Ngài đang rèn luyện phẩm cách của bạn để chuẩn bị cho cõi đời đời?
Dù câu trả lời là gì, bạn vẫn có thể hoàn toàn tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng chính những đau đớn ấy để giúp bạn trưởng thành.
💭 Suy gẫm
"Đức Chúa Trời đang làm ích cho bạn" có nghĩa là gì? Điều đó có đồng nghĩa với việc Ngài chỉ cho phép những điều tốt đẹp xảy đến với người tin Chúa không?
Vì sao chúng ta thường dễ tập trung vào những thực tại trước mắt hơn là những lời hứa về thiên đàng?
Ngay từ hôm nay, bạn có thể chuẩn bị đời sống mình như thế nào để sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa khi bước vào những thời kỳ đau khổ?
Bạn Đã Sẵn Sàng Cho Cõi Đời Đời Chưa?
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời tạo nên một sự khác biệt thật sự và đời đời cho cuộc sống của bạn. Nhưng bạn cần đón nhận ân điển ấy.
Nếu hôm nay bạn sẵn sàng tiếp nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời và trở thành một thành viên trong gia đình đời đời của Ngài, hãy cầu nguyện:
🙏LỜI Cầu nguyện
Bạn Đã Sẵn Sàng Cho Cõi Đời Đời Chưa?
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời tạo nên một sự khác biệt thật sự và đời đời cho cuộc sống của bạn. Nhưng bạn cần đón nhận ân điển ấy.
Nếu hôm nay bạn sẵn sàng tiếp nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời và trở thành một thành viên trong gia đình đời đời của Ngài, hãy cầu nguyện:
"Lạy Đức Chúa Trời kính yêu, con mong muốn có một đức tin chân thật, sâu nhiệm và bền vững nơi Ngài. Con xưng nhận rằng mình là người có tội và cần sự tha thứ cũng như lòng thương xót của Ngài. Cảm tạ Ngài vì đã yêu con đến nỗi sai Đức Chúa Jêsus chịu chết thay cho tội lỗi của con, để con được tha thứ.
Lạy Đức Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng ai tin Ngài thì sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời và ở cùng Ngài trên thiên đàng. Hôm nay con tin nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình. Con muốn bước theo Ngài và dành trọn phần đời còn lại để phục vụ Ngài. Con thành kính cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
cầu nguyện buổi TỐI
LỜI CẦU NGUYỆN
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì đã gìn giữ và đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con cầu xin Ngài phục hồi niềm vui mà con đã đánh mất. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 51 câu 12 chép rằng:
Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, Và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.
Lạy Chúa, nếu con đã và đang cảm thấy mệt mỏi, chán nản hay mất đi niềm vui trong cuộc sống, thì đêm nay con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài. Xin ban cho con một niềm vui mới, sâu sắc hơn bất cứ niềm vui nào mà thế gian có thể ban cho hay lấy mất. Xin cho con được cảm nhận sự hiện diện của Ngài cách rõ ràng trong đêm nay, vì con biết rằng chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa mới có niềm vui trọn vẹn.
Lời Ngài phán rằng sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của con. Vì vậy, xin đổ đầy con bằng niềm vui của Đức Thánh Linh khi con nghỉ ngơi. Xin thay thế mọi sự buồn bã bằng hy vọng, mọi lo lắng bằng bình an và mọi mệt mỏi bằng sức mới đến từ Ngài. Xin phục hồi tâm linh con, làm tươi mới tấm lòng con và giúp con thức dậy vào ngày mai với một tinh thần mạnh mẽ, một đức tin vững vàng và một niềm vui không lệ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng được đặt nền trên sự thành tín của Chúa.
Con dâng trọn đêm nay trong tay Ngài. Nguyện mọi sự vinh hiển, tôn quý và ngợi khen đều thuộc về một mình Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.
Rô-ma đoạn 14 câu 17
VIDEO NGẮN MỖI NGÀY
Với Mike Malagies
Sự đột phá của bạn đang trên đường đến.
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Hiệu đính 2010
Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.
Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây

Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️