Sự Chắc Chắn Về Sự Cứu Rỗi 18/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Chắc Chắn Về Sự Cứu Rỗi

18/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày


Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Sự cứu rỗi không phải là điều chúng ta phải nỗ lực để giành lấy, mà là món quà Đức Chúa Trời ban để chúng ta tiếp nhận.
📖 Câu gốc
Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài. Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.
Giăng Nhất đoạn 5 câu 10-15
Đức Chúa Trời đã ban Kinh Thánh cho chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Ngài muốn chúng ta thật sự hiểu những lẽ thật của Ngài và biết cách áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Nói một cách đơn giản, Chúa mời gọi chúng ta đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài với sự vững lòng hoàn toàn.

Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta đều từng trải qua cảm giác vấp ngã vào tội lỗi rồi ngay lập tức đánh mất sự bảo đảm về sự cứu rỗi của mình. Sự hối tiếc và mặc cảm liên tục lên tiếng buộc tội: "Không thể nào mình được cứu. Nếu thật sự đã được cứu, mình đã không làm điều đó." Và rồi chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng lặp mệt mỏi—mỗi lần thất bại lại bắt đầu nghi ngờ sự cứu rỗi của mình, thay vì an nghỉ trong công việc trọn vẹn mà Đấng Christ đã hoàn thành vì chúng ta.

Nhưng Chúa muốn chúng ta sống dựa trên lẽ thật, chứ không phải dựa trên cảm xúc. Khi cảm xúc của chúng ta mâu thuẫn với lời Kinh Thánh, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy rằng Kinh Thánh luôn là chân lý. Trong phân đoạn hôm nay, sứ đồ Giăng viết một cách hết sức rõ ràng: "Ta đã viết những điều nầy cho các ngươi là kẻ tin đến danh Con Đức Chúa Trời, hầu cho các ngươi biết mình có sự sống đời đời" (Giăng Nhất đoạn 5 câu 13). Xin lưu ý rằng ông không nói: "để các ngươi hy vọng" hay "để các ngươi băn khoăn không biết"; nhưng ông nói: "để các ngươi biết."

Sự cứu rỗi không phải là điều chúng ta phải giành lại sau mỗi lần quyết tâm làm lại từ đầu. Trái lại, đó là một thực tại vững chắc mà chúng ta có thể vững lòng tiếp nhận (Giăng đoạn 6 câu 37-40). Vì vậy, hãy đem mọi sự hối tiếc và mặc cảm của bạn đến trước mặt Chúa, rồi an nghỉ trong sự chắc chắn chỉ có thể tìm thấy nơi chân lý của Ngài.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài là lời hằng sống, đầy quyền năng và sắc hơn mọi gươm hai lưỡi. Lời Ngài trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 phán rằng: 
Sống chết do nơi quyền của lưỡi, Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó.
Lạy Chúa, con ao ước trở thành một người luôn dùng lời nói để ban sự sống, đem sự gây dựng và khích lệ đến cho chính mình cũng như cho mọi người xung quanh.
Xin đặt lính canh nơi miệng con và gìn giữ cửa môi con, đặc biệt trong những lúc con tức giận, thất vọng hay buồn phiền. Xin đừng để cảm xúc nhất thời khiến con nói ra những lời làm tổn thương người khác hoặc không đẹp lòng Ngài. Xin giúp con giống như cây trồng gần dòng nước, luôn vững vàng, bền đỗ và nhất quán, không đối xử với người khác theo cảm xúc thay đổi của mình, nhưng luôn bày tỏ tình yêu và ân điển của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Hôm nay, con quyết định sẽ nói những lời đem lại sự sống, công bố Lời Ngài và không còn đồng tình với bất cứ lời nói hay suy nghĩ nào trái ngược với điều Ngài đã phán về con. Xin để lời nói của con phản chiếu lẽ thật, tình yêu và hy vọng của Chúa. Xin thanh tẩy tâm trí con, vì từ sự đầy dẫy của lòng mà miệng mới nói ra. Con đầu phục hoàn toàn lời nói, suy nghĩ và tấm lòng mình cho Ngài. Xin dùng đời sống con để đem vinh hiển về Danh Thánh Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.


Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.
 Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29

 


✨ MUA SẮM ỦNG HỘ
📱 GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI 360°
✨ Xoay 360° linh hoạt, điều chỉnh nhiều góc nhìn.
📺 Thích hợp xem phim, học online, livestream và làm việc.
👜 Gấp gọn, chắc chắn, phù hợp cho điện thoại và máy tính bảng.
💗 Bạn có thể ủng hộ Câu Gốc Mỗi Ngày bằng cách mua sắm qua các liên kết dưới đây. Hãy so sánh giá giữa các nền tảng để chọn nơi có ưu đãi tốt nhất.
🌱 Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Câu Gốc Mỗi Ngày.

 

CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Với Mike Malagies

 Nội dung...


LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch truyền thống 1925

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.

Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây



 BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Cập nhật lúc 19h mỗi ngày


Xem thêm video khác tại đây
Nếu chương trình này đang khích lệ và gây dựng cho bạn, hãy chia sẻ chương trình đến những người mà bạn biết cũng đang cần sự khích lệ này. Cách dễ nhất là tham gia nhóm Zalo ở trên và mời thêm bạn bè, người thân cùng tham gia để mỗi ngày cũng nhận được nội dung khích lệ này.

Nhận xét