Mạnh Mẽ Trong Tâm Linh 01/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Mạnh Mẽ Trong Tâm Linh
01/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Để trở nên mạnh mẽ trong tâm linh, bạn cần nhận lấy sức mạnh vượt trên chính mình.
📖 Câu gốc
Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha; nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời, dưới đất được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ
Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14–16
Hầu hết chúng ta đều mong muốn được khỏe mạnh cả về tâm trí, thể chất lẫn tâm linh. Muốn có một thân thể khỏe mạnh, chúng ta cần rèn luyện và có chế độ ăn uống hợp lý. Nếu mong muốn có một tâm trí vững vàng, chúng ta phải siêng năng học hỏi, trau dồi tri thức và rèn luyện sự tự chủ. Nhưng để trở nên mạnh mẽ trong tâm linh thì cần nhiều hơn những nỗ lực của con người.
Thật vậy, không ai trong chúng ta được sinh ra với một mối liên hệ thuộc linh với Đức Chúa Trời. Vì sự phạm tội của A-đam và Ê-va, tất cả chúng ta đều chết trong tội lỗi mình và bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1). Nhưng khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta được tha thứ, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và được làm cho sống trong tâm linh (Ê-phê-sô đoạn 2 câu 5). Đó là bước khởi đầu của đời sống Cơ Đốc.
Khi đã được tái sinh, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta sẽ dạy chúng ta nhìn cuộc sống như chính Chúa Giê-xu đã nhìn, tiếp nhận những giá trị và ưu tiên của Đức Chúa Trời, đồng thời bước theo gương mẫu của Ngài. Càng đầu phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta càng sớm được biến đổi nên giống hình ảnh của Đấng Christ, được trang bị để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và được thêm sức trong con người bề trong để phục sự Ngài.
Đức Chúa Trời mong muốn có những người theo Ngài sẵn lòng dâng mình cho chương trình của Ngài và bày tỏ tình yêu của Ngài đến với thế gian. Tuy nhiên, Ngài không hề mong chúng ta phải bước đi một mình. Ngài đã ban Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi, để thêm sức cho chúng ta hầu có thể hoàn thành công việc mà Ngài giao phó.
CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Với Mike Malagies
Tôi có thể cùng cầu nguyện cho ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7 của bạn được không?
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch truyền thống 1925
Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.
Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây

Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️