Không Còn Sự Định Tội, Chỉ Có Tình Yêu 17/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Không Còn Sự Định Tội, Chỉ Có Tình Yêu

17/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày


Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Sự hy sinh vĩ đại của Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng mình có thể bước đi trong sự tự do với tư cách là những con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời.
📖 Câu gốc
Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa; vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. 
Rô-ma đoạn 8 câu 1–2
Tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho con cái Ngài rộng lớn, dài lâu, cao cả và sâu nhiệm đến nỗi chúng ta không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn (Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14–19). Tình yêu của Đức Chúa Trời là không đổi thay, không lay chuyển và đời đời còn mãi. Thế nhưng, đôi khi cảm xúc của chúng ta lại nói điều ngược lại.

Chúng ta thường gắn tình yêu của Đức Chúa Trời với cách mình sống. Khi sống tốt và làm điều đúng, chúng ta tin rằng mình được Ngài yêu thương. Nhưng khi phạm tội hoặc vấp ngã, chúng ta lại bắt đầu nghi ngờ tình yêu ấy. Sau nhiều lần thất bại, chúng ta thậm chí có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời thường không hài lòng về mình hơn là yêu thương mình.

Nhưng lẽ thật của Lời Chúa khẳng định rằng: "Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Giê-xu" (Rô-ma đoạn 8 câu 1). Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta. Đôi khi Ngài sửa dạy để đưa chúng ta trở lại sống đúng theo ý muốn Ngài (Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 7). Ngài cũng cho phép chúng ta gánh chịu những hậu quả do tội lỗi gây ra. Tuy nhiên, sự định tội của Đức Chúa Trời không phải là một trong những điều đó.

Mọi điều từng ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời đã được giải quyết trọn vẹn tại thập tự giá. Nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta được giải phóng và được chữa lành khỏi căn bệnh của tội lỗi. Ngài đã thế chỗ chúng ta để chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Cha. Chính vì sự hy sinh cao cả của Ngài, chúng ta có thể thật sự biết Đức Chúa Trời cách mật thiết và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài đời đời—không phải với thân phận của những tội nhân bị định tội, nhưng là những người con yêu dấu được Ngài hết lòng yêu thương.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì ngày mới này và vì Ngài đã ban cho con cơ hội để đem lại điều tốt đẹp cho cuộc đời của một ai đó hôm nay. 
Lời Ngài trong Phi-líp đoạn 2 câu 3 và câu 4 chép rằng:
 Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.
Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một người đem đến điều tích cực cho người khác trong ngày hôm nay, một người biết gây dựng thay vì làm tổn thương, biết cho đi thay vì chỉ nhận lấy. Xin chỉ cho con ai đang cần một lời khích lệ, một lời nói đầy yêu thương hay đơn giản là cần có một người ở bên để lắng nghe và đồng hành. Xin mở mắt con để nhận ra những cơ hội mà Ngài đặt trước mặt, và ban cho con một tấm lòng sẵn sàng phục vụ mà không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Xin để đời sống con trở thành một minh chứng sống động về tình yêu, lòng nhân từ và ân điển của Chúa đối với mọi người mà con gặp gỡ. Xin sử dụng con hôm nay theo những cách vượt quá điều con mong đợi, để qua từng lời nói và việc làm của con, Danh Ngài được tôn cao và nhiều người được đến gần Ngài hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.


Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác.
Cô-rinh-tô Nhất đoạn 10 câu 24

 


✨ MUA SẮM ỦNG HỘ
📱 GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI 360°
✨ Xoay 360° linh hoạt, điều chỉnh nhiều góc nhìn.
📺 Thích hợp xem phim, học online, livestream và làm việc.
👜 Gấp gọn, chắc chắn, phù hợp cho điện thoại và máy tính bảng.
💗 Bạn có thể ủng hộ Câu Gốc Mỗi Ngày bằng cách mua sắm qua các liên kết dưới đây. Hãy so sánh giá giữa các nền tảng để chọn nơi có ưu đãi tốt nhất.
🌱 Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Câu Gốc Mỗi Ngày.
```

 

CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Với Mike Malagies

 Nội dung...


LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch truyền thống 1925

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.

Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây


 BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Cập nhật lúc 19h mỗi ngày


Xem thêm video khác tại đây
Nếu chương trình này đang khích lệ và gây dựng cho bạn, hãy chia sẻ chương trình đến những người mà bạn biết cũng đang cần sự khích lệ này. Cách dễ nhất là tham gia nhóm Zalo ở trên và mời thêm bạn bè, người thân cùng tham gia để mỗi ngày cũng nhận được nội dung khích lệ này.

Nhận xét