Bạn Có Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Không? 05/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày

Bạn Có Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Không?

05/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày



Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng bạn.

Nếu có ai có lý do để nản lòng vì chương trình của Đức Chúa Trời dường như kéo dài quá lâu, thì đó chính là Nô-ê. Ông đã mất ít nhất 80 năm để đóng con tàu. Kinh Thánh cho biết phải đến khoảng 120 năm sau khi Đức Chúa Trời truyền lệnh, Nô-ê mới bước vào tàu và cánh cửa được đóng lại.

Bạn có thể giữ được lòng nhiệt thành với một công việc kéo dài suốt 120 năm không, trong khi mọi người xung quanh liên tục chỉ trích, chế giễu và cười nhạo bạn? Bạn có thể chịu đựng được sự chống đối như vậy không?
📖 Câu gốc
Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.
Ga-la-ti đoạn 6 câu 9
Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều người không đạt được điều Đức Chúa Trời dành cho mình là vì họ chỉ nhìn vào trước mắt. Họ từ bỏ quá sớm. Họ không đủ bền lòng để theo đuổi giấc mơ mà Chúa đã ban trong suốt hành trình dài. Thường thì chính ở giai đoạn giữa cuộc đời, bạn sẽ muốn buông xuôi. Nhưng chính thời điểm ấy sẽ quyết định bạn có thể hoàn thành cuộc đua cách tốt đẹp hay không.

Đừng bỏ cuộc!

Văn hóa của thế gian dạy rằng hãy chỉ sống cho hôm nay. Nhưng Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hướng mắt về cõi đời đời. Mọi điều liên quan đến giấc mơ của Đức Chúa Trời thường mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Không phải vì Ngài muốn khiến hành trình của bạn khó khăn hơn, nhưng vì Ngài đang làm việc với góc nhìn của cõi đời đời. Và Ngài cũng muốn bạn có cùng một tầm nhìn ấy.

Chắc hẳn Nô-ê cũng đã nhiều lần cảm thấy cô đơn và mệt mỏi vì mục tiêu của mình dường như quá xa vời. Thế nhưng ông vẫn trở thành một tấm gương về sự nhẫn nại và bền đỗ. Vì sao? Bởi ông đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 7 cho biết chính bởi đức tin mà Nô-ê đã vâng lời và làm mọi điều Đức Chúa Trời truyền dạy.

Trong suốt 42.001 ngày, Nô-ê chỉ có một mục tiêu duy nhất: hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó. Chắc chắn đã có không ít ngày trong số ấy ông không còn muốn tiếp tục công việc nữa.

Còn bạn thì sao?

Có điều gì trong cuộc đời bạn mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ thực hiện, nhưng bạn vẫn chưa thấy kết quả, thậm chí chưa biết bước tiếp theo sẽ là gì? Bạn sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục tin cậy Ngài?

Ga-la-ti đoạn 6 câu 9 nhắc nhở chúng ta:

"Chớ mỏi mệt về sự làm lành; vì nếu chúng ta không chán nản, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt."

Giữa một thế giới đầy đổ vỡ và xa cách Đức Chúa Trời, Ngài đang tìm kiếm những con người sẵn sàng chọn sự công chính, tin cậy Ngài, vâng lời Ngài, không để những lời chỉ trích làm chùn bước, dám đi ngược lại dòng chảy của thế gian và kiên trì cho đến cuối cùng.

Bạn có sẵn sàng trở thành một trong những người trung tín ấy không?
💭 Suy gẫm
Bạn có thể thực hành những điều gì để luôn giữ tấm lòng hướng về cõi đời đời? Điều đó sẽ thay đổi cách bạn sống hôm nay như thế nào?
Nếu biết rằng giấc mơ Đức Chúa Trời dành cho bạn có thể phải mất cả cuộc đời mới hoàn thành, bạn có sẵn lòng kiên trì bước đi không? Vì sao?
Bạn có thể bày tỏ với Đức Chúa Trời như thế nào rằng bạn thật sự tin cậy Ngài và mong muốn làm mọi việc theo đường lối của Ngài?

CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con dâng chính thân thể mình lên cho Ngài đúng như Lời Ngài trong Rô-ma đoạn 12 câu 1 đã dạy, như một của lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đôi tay này, đôi chân này, đôi mắt này và môi miệng này, tất cả đều thuộc về Ngài.
Lạy Chúa, trước khi khép mắt ngủ đêm nay, con xin trao phó mọi kế hoạch của ngày mai trong tay Ngài. Con tin rằng từ trước khi sáng thế, Ngài đã biết và đã chuẩn bị con đường cho đời sống con. Xin giúp con không chạy theo chương trình riêng của mình, nhưng biết bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong từng khoảnh khắc. Xin ban cho con một tấm lòng nhạy bén để nhận biết sự hiện diện của Ngài trong ngày mai. Nếu Ngài bày tỏ chính mình theo một cách đặc biệt, xin mở mắt thuộc linh của con để con nhìn thấy và không bỏ lỡ điều Ngài đang làm. Con không muốn sống thêm một ngày nào nữa mà vô tình bỏ qua những cơ hội, những sự dẫn dắt hay những phép lạ Ngài đang đặt ngay trước mặt con. Xin uốn nắn con trở nên một đầy tớ trung tín, luôn lắng nghe tiếng Ngài và sẵn sàng vâng theo. Đêm nay con dâng trọn chính mình và mọi sự trong tay Ngài, an nghỉ trong tình yêu, sự bình an và sự bảo vệ của Cha Thiên Thượng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.


Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên;
Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành.
 Thi Thiên đoạn 4 câu 8.

 

 

VIDEO NGẮN MỖI NGÀY
Với Mike Malagies

 Bầu trời vừa chuyển sang màu đỏ,  chúng ta hãy cầu nguyện cho Venezuela



LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Hiệu đính 2010

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.

Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây





 BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Cập nhật lúc 19h mỗi ngày


Xem thêm video khác tại đây
Nếu chương trình này đang khích lệ và gây dựng cho bạn, hãy chia sẻ chương trình đến những người mà bạn biết cũng đang cần sự khích lệ này. Cách dễ nhất là tham gia nhóm Zalo ở trên và mời thêm bạn bè, người thân cùng tham gia để mỗi ngày cũng nhận được nội dung khích lệ này.


Nhận xét