Sức Mạnh Trong Sự Yếu Đuối - Tác giả: Daily Hope - 03/06/2026 - Câu Gốc Mỗi Ngày

🌤️ CHÀO BUỔI TỐI 03/06/2026
Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày. Nguyện Chúa ở cùng bạn trong buổi tối nay, ban cho bạn sự bình an, niềm vui và một giấc ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của Ngài.


Xem thêm các nền tảng khác tại đây

Sức Mạnh Trong Sự Yếu Đuối

Tác giả: Daily Hope

(Pastor Rick Warren)
Thi Thiên đoạn 84 câu 5
Phước cho người nào được sức lực trong Chúa
Bạn có đang mệt mỏi không?

Có thể bạn đang cố gắng gượng từng ngày, và đến cuối ngày thì mọi năng lượng đều cạn kiệt. Lý do rất đơn giản: bạn là một con người.

Sức lực của bạn có giới hạn. Nhưng sức lực của Đức Chúa Trời là vô hạn.

Sức lực của bạn là hữu hạn. Nhưng sức lực của Đức Chúa Trời là vô tận.

Sức lực của bạn có thể hao mòn và cạn kiệt — đó là lý do bạn trở nên mệt mỏi. Nhưng sức lực của Đức Chúa Trời không bao giờ cạn. Ngài không bao giờ thiếu năng lượng. Ngài không bao giờ mệt mỏi.

Thi Thiên đoạn 84 câu 5 chép: “Phước cho người nào được sức lực nơi Chúa.”

Bạn có muốn nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống mình không? Vậy thì bạn cần phải nương cậy nơi Ngài để nhận được sức lực.

Hudson Taylor là một nhà truyền giáo có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ mười chín. Ông là một người có đời sống thuộc linh sâu nhiệm và là một học giả xuất sắc. Khi về già, sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng và ông trở nên rất yếu đuối.

Trong một lá thư gửi cho bạn mình, ông viết:

“Tôi yếu đến nỗi không còn có thể làm việc được nữa. Tôi yếu đến nỗi không còn có thể học tập được nữa. Tôi yếu đến nỗi không còn có thể đọc Kinh Thánh được nữa. Tôi thậm chí không thể cầu nguyện. Tôi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ nhỏ, hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.”

Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn cũng có thể rơi vào tình trạng yếu đuối đến mức không thể cầu nguyện, không thể đọc Kinh Thánh, không thể tham dự nhóm học Kinh Thánh, không thể làm việc, thậm chí không thể làm được điều gì đáng kể.

Bạn phải làm gì trong những lúc như vậy?

Hãy yên nghỉ trong sức mạnh của Chúa. Hãy nằm yên trong vòng tay Ngài như một đứa trẻ nhỏ và hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.

Sự yếu đuối thật ra có thể trở thành điều tốt lành trong đời sống bạn nếu nó khiến bạn học cách nương cậy Đức Chúa Trời.

Trong II Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 8 đến câu 10, sứ đồ Phao-lô viết:

“Ba lần tôi đã cầu xin Chúa cho điều ấy lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi rằng: ‘Ân điển Ta đủ cho con rồi, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.’ Vậy nên tôi sẽ rất vui mừng khoe mình về những yếu đuối của tôi, để quyền năng của Đấng Christ ở trong tôi. Vì cớ Đấng Christ, tôi vui lòng chịu yếu đuối, sỉ nhục, thiếu thốn, bắt bớ và hoạn nạn. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.”

Đó chính là nghịch lý của việc nương cậy Đức Chúa Trời:

Bạn càng yếu đuối, bạn càng phải phụ thuộc vào Ngài.

Và bạn càng phụ thuộc vào Ngài, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

SUY NGẪM 
Tại sao chúng ta thường cảm thấy khó khăn khi thừa nhận hoặc bày tỏ sự yếu đuối của mình?
Văn hóa và xã hội xung quanh đã tác động như thế nào khiến chúng ta nghĩ rằng mình phải luôn mạnh mẽ?
Nương cậy vào sức mạnh của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì đối với bạn? Điều đó sẽ được thể hiện như thế nào trong đời sống hằng ngày của bạn?

CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley


Lạy Chúa bình an, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con cầu xin sự bình an của Ngài tràn ngập mọi ngóc ngách trong lòng và tâm trí con. Lời Ngài trong Ê-sai đoạn 54 câu 10 phán rằng:
Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay.
Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy.
Lạy Chúa, dù xung quanh con có bao nhiêu hỗn loạn đi nữa, lời hứa bình an của Ngài trên đời sống con sẽ không bao giờ bị lấy mất. Xin cất khỏi con mọi điều đang chống lại sự bình an, tình yêu thương và tâm trí vững vàng mà Ngài đã ban cho con. Con tuyên xưng rằng con có niềm vui vì Ngài đã cứu con, con có sự tự do vì con đã đặt mọi gánh nặng dưới chân Ngài, và con có sự bình an vì con đã được tẩy sạch bởi huyết báu của Chúa Giê-xu. Con dâng trọn đêm nay trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 16.
Cầu xin chính Chúa bình an ban bình an cho anh em trong mọi lúc và bằng mọi cách! Xin Chúa ở với tất cả anh em!
Mua hàng tiện ích
Giúp kênh có thêm thu nhập để có chi phí vận hành

📒 Sổ tay mini bỏ túi – ghi nhanh mọi ý tưởng mọi lúc mọi nơi!

✔ 80 tờ giấy dày, viết êm
✔ Thiết kế lò xo tiện dụng
✔ Nhỏ gọn, dễ mang theo
✔ Nhiều màu sắc trẻ trung
🛒 Giá tốt – Freeship – Số lượng có hạn!




Thông Điệp Cuối Ngày
Nếu bạn thấy video này vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 6, Chúa muốn nói với bạn rằng Ngài không đang bẻ gãy bạn. Ngài đang xây dựng bạn.
Mike Malagies


Lịch Đọc Kinh Thánh
Bản Dịch Hiệu Đính 2010


Nhận xét