Lý Do Chúng Ta Phục Vụ - Tác giả In Touch Ministries - Câu Gốc Mỗi Ngày - 23/06/2026
Lý Do Chúng Ta Phục Vụ
Trong công việc hôm nay, hãy nhớ rằng bạn đang phục vụ Chúa.
Trong Lời Ngài, Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta phải phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti đoạn 5 câu 13). Tuy nhiên, trong cuộc sống, sẽ luôn có những con người và hoàn cảnh khiến sự kêu gọi này trở nên khó khăn.
Tạ ơn Chúa, một sự hiểu biết đúng đắn dựa trên nền tảng Kinh Thánh về việc phục vụ sẽ giúp chúng ta vâng theo sự dạy dỗ của Ngài, bất kể người chúng ta phục vụ là ai hay hoàn cảnh có thử thách đến đâu. Lý do là vì Đấng mà chúng ta thật sự phục vụ chính là Đức Chúa Trời.
Khi động lực này trở thành nền tảng cho mọi điều chúng ta làm, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng ta và giúp chúng ta không nản lòng. Vì vậy, dù công việc của chúng ta là lái xe tải, điều hành một doanh nghiệp hay dạy dỗ trẻ em, nếu mục tiêu của chúng ta là tôn vinh Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ dốc hết sức mình trong năng lực mà Ngài ban cho. Đồng thời, chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ sử dụng chúng ta cho những mục đích của Ngài, ngay cả khi những nỗ lực của chúng ta dường như không mang lại kết quả trước mắt đối với chính mình hoặc trong mắt người khác.
Dù Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ ai và giao cho chúng ta công việc gì, chúng ta vẫn có thể vâng lời với tấm lòng vui mừng khi mọi điều ấy được thực hiện vì Ngài. Khi đây là động lực của chúng ta, chúng ta sẽ không cần đến sự công nhận của thế gian hay những bằng chứng rõ ràng về tác động mà mình tạo ra. Điều duy nhất chúng ta cần biết là Cha Thiên Thượng hài lòng về chúng ta và Ngài hứa sẽ ban phần thưởng cho những người hết lòng phục vụ Ngài (Ê-phê-sô đoạn 6 câu 7-8).
Lạy Chúa nhân từ, con cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay và vì Ngài là Đức Chúa Trời có sự tốt lành lớn hơn mọi điều ác mà con từng đối diện.
Lời Ngài trong Rô-ma đoạn 12 câu 21 phán rằng:
“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”
Lạy Chúa, con thành thật thừa nhận rằng có những người đã làm tổn thương con, và con đã gặp khó khăn trong việc tha thứ cho họ. Có những lúc sự cay đắng đã âm thầm bén rễ trong lòng con mà chính con cũng không nhận ra. Nhưng hôm nay con chọn bước đi trong sự tốt lành của Ngài thay vì tiếp tục ôm giữ nỗi đau.
Xin giúp con tha thứ như Ngài đã tha thứ cho con, không phải vì điều đó dễ dàng, nhưng vì con biết rằng việc giữ mãi những tổn thương ấy chỉ đang làm tổn hại chính mình con. Sự tốt lành của Ngài lớn hơn mọi bóng tối mà con sẽ phải đối diện, và con tin cậy Ngài sẽ giúp con vượt qua mọi sự tấn công của kẻ thù trên đời sống mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
📝 Sổ tay mini – nhỏ gọn để mang theo, ghi lại mọi ý tưởng và kế hoạch mỗi ngày! 📚✨
👉 Mua ngay kẻo hết hàng! #SoTayMini #GhiChuMoiNgay #DealTot #ShopeeAffiliate
Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.
Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Hãy chọn hình thức phù hợp với mình: Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio bên trên.
Tôi có thể cầu nguyện cho ngày thứ Ba, ngày 23 tháng 6 của bạn được không?


Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️