Điều Chúng Ta Đang Tìm Kiếm - Tác giả In Touch Ministries - Câu Gốc Mỗi Ngày - 29/06/2026

Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày - 29/06/2026 - Nguyện Chúa ban cho bạn một ngày mới đầy niềm vui, bình an và sức mới trong sự hiện diện của Ngài.



SUY NGẪM SÁNG NAY
Tác giả In Touch Ministries
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley

Điều Chúng Ta Đang Tìm Kiếm

Bạn được tạo dựng để thuộc về Đức Chúa Trời, và không điều gì khác có thể thật sự làm thỏa lòng bạn.

Rô-ma đoạn 1 câu 21–32
Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát.
Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời! A-men.
Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau, đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng.
Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc; lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm; nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ; dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại và mong muốn thiết lập mối tương giao với mỗi người. Thế nhưng, không phải ai cũng sẵn lòng đáp lại lời mời gọi của Ngài.


Khi Đức Chúa Trời không còn là trung tâm của cuộc sống, chúng ta rất dễ lạc hướng. Trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta luôn khao khát một điều gì đó có thể lấp đầy khoảng trống bên trong, nhưng nhiều khi không nhận ra rằng chỉ có Chúa mới có thể thật sự thỏa mãn sự khao khát ấy. Trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, chúng ta thường hướng lòng mình đến những điều khác—tiền bạc, thành công, các mối quan hệ hay những thành tựu—với hy vọng chúng sẽ đem lại sự trọn vẹn mà mình hằng mong đợi. Chúng ta dành cả đam mê, thời gian và sức lực để theo đuổi những điều đó. Nhưng không một điều gì thuộc về thế gian này có thể làm thỏa mãn linh hồn của chúng ta.


Tin mừng tuyệt vời là Cha Thiên Thượng luôn mong muốn có một mối tương giao mật thiết với chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài để mở đường cho mối tương giao ấy trở nên hiện thực (Giăng đoạn 3 câu 16). Cánh cửa vẫn luôn rộng mở.


Hãy nhìn quanh và nhận biết những dấu vết về sự hiện diện của Đức Chúa Trời—qua vẻ đẹp của công trình sáng tạo, qua những hành động tử tế đến bất ngờ, và qua tiếng gọi sâu kín trong lòng rằng vẫn còn một điều gì đó lớn lao hơn cuộc sống hiện tại. Ngài đang mời gọi bạn bước vào mối tương giao gần gũi và thân mật với chính Ngài.


Nếu bạn vẫn còn chần chừ trước lời mời ấy, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm xem mình có thể đang bỏ lỡ điều gì. Mối tương giao với Đức Chúa Trời đem đến sự bình an, mục đích sống và niềm vui vượt xa mọi điều chúng ta có thể tưởng tượng (Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20). Và điều kỳ diệu hơn hết là Ngài vẫn đang chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở.

🙏 CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì đã ban cho con thêm một tuần mới và vì Ngài biết rõ mọi điều con đang trải qua lúc này. Ngài biết những giọt nước mắt con đã rơi và những điều đã khiến con trằn trọc suốt nhiều đêm, nhưng Ngài cũng biết rằng con sẽ vượt qua tất cả nhờ sức mạnh của Ngài. Lời Ngài trong Giăng đoạn 1 câu 4 và câu 5 phán rằng: 
Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.
Lạy Chúa, xin để chính sự sáng ấy chiếu rọi trên đời sống con trong tuần mới này, và giúp con bước đi trọn vẹn trong sự kêu gọi mà Ngài đã dành cho con. Xin đừng để bất kỳ sự sợ hãi, nghi ngờ hay thử thách nào che khuất ánh sáng của Ngài trong lòng con. Con tin rằng không một vũ khí nào được tạo ra để chống nghịch con sẽ thành công, vì chiến thắng thuộc về Ngài, Đấng đã trả giá trên thập tự giá để cứu chuộc con. Xin dẫn dắt từng bước chân con, ban cho con sự khôn ngoan trong mọi quyết định, bình an giữa mọi hoàn cảnh và sức mạnh để trung tín bước theo ý muốn của Ngài. Con dâng trọn tuần mới này trong tay Ngài, tin cậy rằng Ngài sẽ đi trước mở đường và ở cùng con trong mọi điều. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Tác giả
𝗠𝗮𝗿𝗰𝘂𝘀 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗹𝗲𝘆
Giê-rê-mi đoạn 20 câu 11
Nhưng Đức Giê-hô-va ở với con như một dũng sĩ đáng sợ; Vì thế những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, Không thắng nổi con. 

 


✨ GỢI Ý MUA SẮM
🩷 Bút Highlight Deli Pastel
✨ Mực màu nổi bật, nhanh khô.
📝 Viết êm, không lem mực.
📚 Thích hợp đánh dấu sách, ghi chú, học tập và làm việc.
🎨 Nhiều màu pastel đẹp mắt, dễ sử dụng mỗi ngày.
💖 Bạn có thể ủng hộ Câu Gốc Mỗi Ngày bằng cách mua sắm qua các liên kết dưới đây. Mỗi đơn hàng đủ điều kiện sẽ giúp kênh có thêm một khoản hoa hồng nhỏ để duy trì và phát triển nội dung.
🌱 Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Câu Gốc Mỗi Ngày.
```

 

Diễn giả
Mike Malagies
Tôi có thể cầu nguyện cho ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 6 của bạn được không?
Lạy Cha Thiên Thượng, người này nên nở một nụ cười ngay bây giờ, vì Ngài sắp hành động cách quyền năng trong cuộc đời họ vào ngày thứ Hai này. Đức Chúa Trời ơi, con cầu xin Ngài làm điều mà chỉ một mình Ngài mới có thể làm trong ngày thứ Hai này. Xin cho người này hãy sẵn sàng, vì Ngài sắp hành động vì họ theo cách mà họ chưa từng được chứng kiến trước đây.

Con không ngại cầu nguyện những lời cầu nguyện táo bạo. Con cũng không ngại để người khác nghĩ rằng mình thật khác thường, vì đức tin luôn có vẻ khác thường cho đến khi Đức Chúa Trời hành động. Người ta từng nghĩ Nô-ê thật khác thường cho đến khi trời bắt đầu mưa.

Đức Chúa Trời ơi, con cầu xin Ngài mở một con đường cho người này trong ngày thứ Hai này. Xin Ngài bảo vệ họ khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù. Xin ban cho họ chiến thắng trước bất cứ điều gì họ đang phải đối mặt. Xin ở cùng họ. Và hơn tất cả những điều Ngài có thể làm cho họ, xin cho họ chỉ đơn giản cảm nhận được rằng mình ở gần Ngài hơn bao giờ hết.

Xin cho họ bước đi trong ngày thứ Hai này với sự tự tin, ngẩng cao đầu, biết mình là ai vì mình thuộc về ai. Họ là con cái của Vua. Và Ngài phán rằng họ còn hơn cả người chiến thắng.

Điều đó có nghĩa là gì? Một người chiến thắng là người giành chiến thắng trong một trận chiến. Nhưng còn hơn cả người chiến thắng có nghĩa là họ đã chiến thắng trận chiến trước cả khi nó bắt đầu. Nói cách khác, người này không chiến đấu để giành lấy chiến thắng. Họ chiến đấu từ vị thế của người chiến thắng. Chiến thắng ấy đã được hoàn tất rồi.

Chúa Giê-xu, Ngài đã phán trên thập tự giá rằng: "Mọi việc đã được trọn." Ngài không phán rằng: "Mọi việc mới chỉ xong một nửa." Mọi việc đã hoàn tất. Đã xong rồi. Và người này đang ở trong đội chiến thắng.

Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của sự chiến thắng. Và nếu người này ở trong đội của Ngài, thì họ còn phải sợ điều gì? Ngài nhiều lần phán trong Lời Ngài rằng đừng sợ hãi, và rằng chính Ngài đang đi trước người này để chiến đấu các trận chiến thay cho họ.

Điều con muốn nói chỉ đơn giản là thế này: người này không có gì phải lo lắng và cũng không có gì phải sợ hãi. Ngài chưa bao giờ thua một trận chiến nào. Ngài chưa bao giờ đến trễ. Và Ngài chưa bao giờ khiến bất kỳ ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài phải thất vọng. Đức Chúa Trời ơi, Ngài cũng sẽ không bắt đầu làm điều đó với người này.

Người này sẽ thật ngốc khi nghĩ rằng Ngài sẽ để họ thất vọng. Con cầu xin ngay lúc này, khi con đang nói những lời này, người này sẽ hít một hơi thật sâu, thả lỏng đôi vai của mình, thả lỏng phần quai hàm đang căng cứng, và nhận ra rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì Ngài đang nắm giữ họ.

Con cầu xin Ngài bảo vệ họ trong ngày thứ Hai này. Xin bao bọc họ bằng các thiên sứ chiến binh của Ngài. Xin gìn giữ họ trong suốt hai mươi bốn giờ. Xin cho họ có một giấc ngủ ngon và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Con phó dâng ngày thứ Hai của họ trong tay Ngài, Đức Chúa Trời ơi. Con không cầu xin để họ chỉ có một ngày thứ Hai tốt đẹp. Con cầu xin để họ có một ngày thứ Hai thuộc về Đức Chúa Trời.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.


 Nội dung...

Nhận xét