Bảy Đặc Điểm Của Người Biết Thương Xót - Tác giả Daily Hope - Câu Gốc Mỗi Ngày - 21/06/2026 -

Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày - 21/06/2026 - Nguyện Chúa ban cho bạn một buổi tối đầy bình an, sự nghỉ ngơi ngọt ngào trong sự hiện diện của Ngài.



SUY NGẪM TỐI NAY
Tác giả Daily Hope
Mục sư Rick Warren

Bảy Đặc Điểm Của Người Biết Thương Xót

Gia-cơ đoạn 3 câu 17
Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối.

Bạn có muốn các mối quan hệ của mình được biến đổi không? Hãy trở thành một người mang lòng thương xót đến cho người khác.


Dưới đây là bảy đặc điểm của lòng thương xót mà Đức Chúa Trời muốn bạn học biết và áp dụng trong đời sống mình:


1. Thương xót là kiên nhẫn trước những khuyết điểm của người khác


Làm thế nào để bạn trở nên kiên nhẫn hơn với con cái, vợ chồng, đồng nghiệp hay bạn bè của mình? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự khôn ngoan.


Kinh Thánh chép:


“Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. ”

(Gia-cơ đoạn 3 câu 17)


2. Thương xót là giúp đỡ những người đang đau khổ quanh bạn


Bạn không thể yêu người lân cận như chính mình mà không có lòng thương xót.


Kinh Thánh dạy:


“Khi có thể được, hãy làm điều lành cho những người cần được giúp đỡ.”

(Châm-ngôn đoạn 3 câu 27)


Và khi bày tỏ lòng thương xót, hãy làm điều đó với niềm vui:


“Ai làm sự thương xót, hãy làm cách vui lòng.”

(Rô-ma đoạn 12 câu 8)


3. Thương xót là cho người khác cơ hội thứ hai


Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, phản ứng tự nhiên là muốn trả đũa hoặc loại bỏ họ khỏi cuộc đời mình.


Nhưng Kinh Thánh nói:


“Hãy bỏ khỏi anh em mọi sự cay đắng, nóng giận và phẫn nộ... Trái lại, hãy đối xử nhân từ và thương xót nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ.”

(Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31-32)


4. Thương xót là làm điều tốt cho những người làm tổn thương bạn


Thương xót là cho người khác điều họ cần, chứ không phải điều họ đáng nhận.


Đó cũng chính là cách Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta.


Chúa Giê-xu phán:


“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho họ và cho vay mà không mong được đền trả... Hãy thương xót như Cha các con là Đấng thương xót.”

(Lu-ca đoạn 6 câu 35-36)


5. Thương xót là đối xử tử tế với những người xúc phạm bạn


Bạn cần quan tâm đến việc đem người khác đến với Đấng Christ hơn là cố gắng giành phần thắng trong một cuộc tranh luận.


Kinh Thánh dạy:


“Hãy thương xót những người còn nghi ngờ... dù anh em phải thận trọng để không bị ảnh hưởng bởi đời sống tội lỗi của họ.”

(Giu-đe câu 22-23)


6. Thương xót là xây những nhịp cầu yêu thương đến với những người bị xem thường


Khi người Pha-ri-si chất vấn vì sao Chúa Giê-xu ăn uống với những người thu thuế và những người bị xã hội khinh dể, Ngài đáp:


“Ta muốn sự thương xót, chứ không muốn của tế lễ. Vì Ta đến không phải để kêu gọi người tự cho mình là công chính, nhưng để kêu gọi những người biết mình là tội nhân.”

(Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 13)


7. Thương xót là xem trọng các mối quan hệ hơn những quy tắc


Kinh Thánh chép:


“Tình yêu thương làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời.”

(Rô-ma đoạn 13 câu 10)


Nếu bạn muốn bày tỏ lòng thương xót, hãy đặt con người lên trên chính sách; đặt nhu cầu của người khác lên trên thủ tục; đặt các mối quan hệ lên trên những quy định.


Hãy chọn tình yêu thương thay vì chỉ bám vào luật lệ.


Lòng thương xót không phải lúc nào cũng đến cách tự nhiên. Vì vậy, trong bài suy ngẫm ngày mai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách cụ thể để thực hành lòng thương xót trong đời sống hằng ngày.

Suy ngẫm
1. Tại sao chúng ta thường cố gắng thắng trong một cuộc tranh luận thay vì giúp người khác đến gần Đấng Christ hơn?

2. Nếu thương xót là xem trọng các mối quan hệ hơn những quy tắc, bạn cần thay đổi điều gì trong cách cư xử với vợ chồng, con cái, đồng nghiệp hoặc những người có quan điểm chính trị khác với mình?

3. Trong tuần này, bạn sẽ bày tỏ lòng thương xót như thế nào đối với những người đang đau khổ quanh mình?

Bạn Đã Sẵn Sàng Đón Nhận Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Chưa?


Chúa Giê-xu không đến để đoán phạt bạn. Ngài đến để bày tỏ lòng thương xót đối với bạn, vì:


“Sự thương xót thắng hơn sự đoán xét.”

(Gia-cơ đoạn 2 câu 13)


Sẽ có một ngày phán xét. Nhưng hôm nay, Chúa Giê-xu đang mở rộng lòng thương xót của Ngài để bạn có thể kinh nghiệm niềm vui, quyền năng và sự biến đổi khi bước đi với Ngài.


Tuy nhiên, có một điều kiện: bạn cần cầu xin sự tha thứ và lòng thương xót từ Đức Chúa Trời.


Kinh Thánh hứa rằng:


“Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

(Công-vụ Các Sứ-đồ đoạn 2 câu 21)


Nếu bạn sẵn sàng, hãy cầu nguyện:

Cầu nguyện
“Lạy Đức Chúa Trời kính yêu, con muốn có một đức tin sâu sắc và bền vững nơi Ngài. Con xưng nhận rằng mình là người có tội và cần sự tha thứ cùng lòng thương xót của Ngài. Cảm tạ Ngài vì đã yêu thương con đến nỗi sai Chúa Giê-xu đến chịu chết thay cho tội lỗi của con để con được tha thứ.

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã hứa rằng bất cứ ai tin nơi Ngài đều có thể bước vào mối tương giao với Ngài và được ở với Ngài đời đời trên thiên đàng. Hôm nay con tin nhận Ngài và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình. Xin tiếp nhận con vào gia đình của Ngài, giúp con trung tín theo Ngài và dùng phần đời còn lại để phục vụ Ngài.

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.”

Nếu hôm nay bạn vừa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, hãy tìm một Hội Thánh tin kính Kinh Thánh để được gây dựng đức tin, học Lời Chúa và tăng trưởng trong mối tương giao với Ngài mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa đời đời, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con nắm chặt lẽ thật rằng Ngài chưa bao giờ rời xa con. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1 phán rằng: 

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.

 Lạy Chúa, có những lúc cuộc sống khiến con cảm thấy như Ngài ở rất xa, nhưng Lời Ngài khẳng định điều ngược lại. Ngài đang ở ngay giữa mọi cơn bão, mọi thử thách và mọi khoảnh khắc khi con cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Ngài chưa từng từ bỏ con, cũng chưa từng bỏ mặc con, và dù cảm xúc của con đêm nay có thế nào đi nữa, lời hứa của Ngài vẫn không hề thay đổi. Xin giúp con an nghỉ trong lẽ thật rằng Ngài đang ở cùng con ngay lúc này và sẽ luôn ở cùng con mãi mãi. Cảm ơn Ngài vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.


 Giô-suê đoạn 1 câu 9
Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.
MUA SẮM SHOPEE
Ủng hộ Câu Gốc Mỗi Ngày
Mua bất kỳ sản phẩm nào qua liên kết của kênh

📝 Sổ tay mini – nhỏ gọn để mang theo, ghi lại mọi ý tưởng và kế hoạch mỗi ngày! 📚✨

Mua ngay

👉 Mua ngay kẻo hết hàng! #SoTayMini #GhiChuMoiNgay #DealTot #ShopeeAffiliate

LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản Dịch Hiệu Đính 2010

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.



Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Hãy chọn hình thức phù hợp với mình: Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio bên trên.


THÔNG ĐIỆP MỖI NGÀY
Mike Malagies

Nếu bạn thấy video này vào Chúa Nhật, ngày 21 tháng 6, thì chúc mừng Ngày của Cha!



Nhận xét