Tìm Thấy Niềm Vui Trong Lời Đức Chúa Trời - Tác giả: Daily Hope - Câu Gốc Mỗi Ngày

 CHÀO BUỔI TỐI 09/05/2026
Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày.  Chúc bạn một buổi tối bình an, và giấc ngủ ngọt ngào trong sự hiện diện yêu thương của Ngài.

💬 Nhận link mỗi ngày qua nhóm Zalo này  Tham gia 

 



Tìm Thấy Niềm Vui Trong Lời Đức Chúa Trời
Tác giả: Daily Hope
Hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công.
  Phi-líp đoạn 2 câu 16
Khi bạn cứ mãi tập trung vào một nỗi lo, nó sẽ ngày càng lớn hơn trong tâm trí bạn. Vì vậy, nếu muốn thay đổi cách suy nghĩ và được đổi mới trong tâm trí mình, bạn cần ngừng suy nghĩ quanh quẩn về những lo âu, và thay vào đó, suy ngẫm về Lời Đức Chúa Trời.
Suy ngẫm là gì? Thật ra, nếu bạn biết lo lắng, thì bạn cũng đã biết cách suy ngẫm rồi. Lo lắng là khi bạn giữ một ý nghĩ tiêu cực trong đầu và cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Ngược lại, suy ngẫm là khi bạn đem một phân đoạn Kinh Thánh vào lòng và suy nghĩ về câu đó nhiều lần, để Lời Chúa thấm sâu vào tâm linh mình.
Nếu sự tiếp xúc duy nhất của bạn với Kinh Thánh chỉ là nghe vào mỗi Chúa nhật tại nhà thờ, thì bạn sẽ rất khó nắm vững Lời Đức Chúa Trời, và Lời ấy dễ dàng bị quên lãng khỏi tâm trí bạn.
Nhưng khi bạn vừa nghe Lời Chúa vừa đọc Kinh Thánh mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu nắm giữ Lời Ngài cách vững vàng hơn. Rồi khi bạn nghe, đọc và học Kinh Thánh, sự hiểu biết của bạn sẽ sâu sắc hơn nữa. Và khi bạn tiếp tục nghe, đọc, học, ghi nhớ và suy ngẫm Lời Chúa, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc trong Đức Tin và giữ chặt Lời sự sống trong lòng mình.
Bạn sẽ rất khó bám chặt vào Lời Đức Chúa Trời nếu bỏ qua những bước quan trọng trong đời sống học Kinh Thánh.
Thi Thiên đoạn 119 câu 16 chép: “Con vui thích luật lệ Chúa, con sẽ không quên lời của Ngài.” Bạn có muốn sống trong niềm vui thật không? Khi bạn bước đi theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời, đời sống bạn sẽ được đầy dẫy sự vui mừng và bình an. Và để ghi nhớ những nguyên tắc ấy, bạn cần lắng nghe, đọc, học, ghi nhớ, suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày.
Kinh Thánh cũng phán trong Thi Thiên đoạn 119 câu 35: “Xin dẫn con đi trong đường lối các điều răn Chúa, vì tại đó con tìm thấy niềm vui.”
Nếu bấy lâu nay bạn tìm kiếm hạnh phúc sai chỗ, thì hôm nay hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chính Ngài phán rằng niềm vui thật được tìm thấy khi chúng ta bước đi trong đường lối của Ngài.
SUY NGẪM

Điều gì đang khiến bạn xao lãng và khó dành thời gian suy ngẫm về Lời Đức Chúa Trời?
• Ai có thể đồng hành cùng bạn trong việc ghi nhớ Kinh Thánh? Bạn và người ấy có thể khích lệ nhau thế nào để xây dựng thói quen thuộc linh tốt đẹp này?
• Việc vâng theo các điều răn của Đức Chúa Trời đem lại niềm vui cho bạn nói lên điều gì về tấm lòng của Ngài?

 

CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con suy nghĩ về việc làm thế nào để sống với một tấm lòng rộng mở hơn.
Lời Ngài trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 25 phán rằng:
Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.
Lạy Chúa, con không muốn nắm giữ quá chặt những gì mình có đến mức bỏ lỡ cơ hội trở thành phước lành cho người khác. Xin giúp con nhìn việc ban tặng cho người khác theo cách Ngài nhìn thấy, không phải là điều khiến con mất đi điều gì, nhưng là một sự gieo ra mở đường cho con nhận lại phước hạnh.


Dù là thời gian, sức lực hay chỉ đơn giản là hiện diện bên cạnh một người đang đau lòng, con muốn đời sống mình trở thành hình ảnh phản chiếu tấm lòng của Ngài. Cảm ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời mà con không bao giờ có thể cho đi nhiều hơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người. Châm Ngôn đoạn 19 câu 17

 

✨ SỨ ĐIỆP HÔM NAY
Hôn nhân là điều tốt lành. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, ban phước cho hôn nhân và dùng hôn nhân cho mục đích của Ngài. Nhưng độc thân không phải là một sự kêu gọi thấp kém hơn, cũng không phải là dấu hiệu của thất bại thuộc linh. Trong I Cô-rinh-tô đoạn 7, sứ đồ Phao-lô nói về sự độc thân như một ân tứ đến từ Đức Chúa Trời, và ông không hề nói điều đó cách hời hợt. Cho thấy rằng có những người được ban cho ân điển để sống trung tín và kết quả mà không cần bước vào hôn nhân, không phải vì tình yêu là điều xấu, nhưng vì sự tận hiến của họ có thể được hướng về Chúa cách đặc biệt hơn.

 

Lịch Đọc Kinh Thánh
Bản dịch Hiệu Đính 2010··

 

 CHIA SẺ CUỐI NGÀY
Mike Malagies
Nếu bạn thấy điều này vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5, thì hãy rằng bạn cần nghe điều này

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi sáng nay, xin Chúa ban cho bạn một buổi sáng bình an và đầy sự hiện diện của Ngài.
💙 Ủng hộ kênh giúp tiếp tục lan tỏa Lời Chúa mỗi ngày
💡 Mua sắm qua Shopee không phát sinh thêm chi phí nhưng vẫn ủng hộ thu nhập cho kênh
Theo dõi thêm tại

Nhận xét