Sự Bận Rộn Có Đang Khiến Bạn Xa Cách Đức Chúa Trời? Tác giả: Daily Hope - 16/05/2026 - Câu Gốc Mỗi Ngày
CHÀO BUỔI TỐI 16/05/2026
Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày. Chúc bạn một buổi tối bình an, và giấc ngủ ngọt ngào trong sự hiện diện yêu thương của Ngài.
💬 Nhận link mỗi ngày qua nhóm Zalo này
💙 Tham gia
Niềm vui và sự thỏa lòng thật được tìm thấy khi chúng ta ngày càng biết Chúa sâu nhiệm hơn mỗi ngày.
“Ước ao của tôi là được biết Đấng Christ và kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài; được cùng Ngài chịu khổ và dự phần trong sự chết của Ngài.”
— Phi-líp đoạn 3 câu 10 (NLT)
Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ lòng khao khát ấy trong Phi-líp đoạn 3 câu 10: “Ước ao của tôi là được biết Đấng Christ và kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài; được cùng Ngài chịu khổ và dự phần trong sự chết của Ngài.”
Một bản dịch khác diễn tả rằng Phao-lô muốn được “thật sự quen biết” Chúa. Ông hiểu rõ sự khác biệt giữa việc chỉ biết về một người và thật sự có mối tương giao mật thiết với người đó. Vì vậy, điều Phao-lô theo đuổi không chỉ là kiến thức thuộc linh, mà là chính mối liên hệ sống động với Đấng Christ.
Chúng ta không thể tự nhiên mà trở nên gần gũi với Đức Chúa Trời. Không ai tình cờ thức dậy rồi bất ngờ có một mối tương giao sâu nhiệm với Chúa Giê-xu. Điều đó đòi hỏi một quyết định có chủ đích. Muốn thật sự biết Chúa, chúng ta cần dành thời gian, tấm lòng, sức lực và cả sự ưu tiên của mình cho Ngài. Việc theo đuổi Chúa xứng đáng với những điều tốt nhất mà chúng ta có.
Một trong những điều dễ khiến chúng ta xa cách Chúa chính là sự bận rộn. Cũng như sự bận rộn có thể làm tổn hại các mối quan hệ trong đời sống, nó cũng có thể âm thầm làm nguội lạnh mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Thi Thiên đoạn 46 câu 10 chép: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.”
Nếu muốn tăng trưởng trong mối tương giao với Chúa, chúng ta cần dành thời gian để ở riêng với Ngài và yên lặng trước mặt Ngài. Chỉ cần vài phút tập trung mỗi ngày cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong đời sống thuộc linh của bạn.
Bạn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những giờ cầu nguyện thật dài. Có thể chỉ là 10 hoặc 15 phút mỗi buổi sáng để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và trò chuyện với Chúa.
Điều quan trọng nhất là sự đều đặn và tấm lòng cam kết muốn thật sự biết Ngài. Khi đó, giống như Phao-lô, bạn sẽ dần hiểu sâu hơn về sự kỳ diệu và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Hãy biến điều này thành lời cầu nguyện mỗi ngày của bạn:
“Lạy Chúa, nếu hôm nay con không làm được điều gì khác, thì xin cho con được biết Ngài nhiều hơn một chút và yêu Ngài nhiều hơn một chút.”
Khi bạn sống với tấm lòng ấy mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm sự bình an, niềm vui và hạnh phúc thật đến từ chính sự hiện diện của Chúa.
Suy Ngẫm
Mỗi ngày bạn thường dành ít nhất 15 phút cho điều gì? Đó là điều thật sự cần thiết hay chỉ là một thói quen đã hình thành?
Những điều gì đang khiến bạn quá bận rộn đến mức không còn thời gian ở riêng với Chúa?
Bạn có thể thay đổi điều gì trong thời khóa biểu của mình để ưu tiên thời gian cho Đức Chúa Trời nhiều hơn?
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa thành tín, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con chọn đặt mọi nỗi sợ hãi dưới chân Ngài và tin rằng Ngài đang ở ngay đây với con. Lời Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 20 phán rằng
Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời
Và lạy Chúa, ngay cả trong những đêm mà đức tin của con trở nên nhỏ bé, con vẫn biết rằng bởi quyền năng của Ngài… đức tin ấy là đủ. Khi nỗi sợ hãi cố chiếm lấy tâm trí con, xin giúp con nhớ rằng con đã có chiến thắng qua Chúa Giê-xu và rằng Ngài đang nâng đỡ con bằng tay phải công chính của Ngài. Con không muốn tiếp tục thêm một đêm nữa để nỗi sợ cướp mất sự yên nghỉ mà Ngài dành cho con. Cảm ơn Ngài vì Ngài vẫn y nguyên hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?
Thi Thiên đoạn 27 câu 1
✨ SỨ ĐIỆP HÔM NAY
Kinh Thánh dạy phải “cứ xin, cứ tìm, cứ gõ”, nghĩa là cầu nguyện liên tục. Điều này không phải vì Đức Chúa Trời chậm trễ hay cần bị thuyết phục, mà vì cầu nguyện bền đỗ đem lại lợi ích cho chính chúng ta, không phải cho Ngài.
Lịch Đọc Kinh Thánh
Bản dịch Truyền Thống 2010
CHIA SẺ CUỐI NGÀY
Mike Malagies
Nếu bạn thấy video này vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5, thì bạn cần nghe điều này.
💙 Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi tối nay. Xin Chúa ban cho bạn một buổi sáng bình an, đầy sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nếu bạn có tấm lòng muốn đồng hành và ủng hộ kênh, bạn có thể hỗ trợ qua những cách bên dưới. Sự giúp đỡ của bạn sẽ góp phần tiếp tục lan tỏa Lời Chúa đến với nhiều người hơn mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên tấm lòng rộng rãi của bạn. 🙏
💡 Mua sắm qua Shopee không phát sinh thêm chi phí nhưng vẫn ủng hộ thu nhập cho kênh
Theo dõi thêm tại
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️