Lựa Chọn Yêu Thương | Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Sự Khiêm Nhường - 06/05/2026 - Câu Gốc Mỗi Ngày
✨ CÂU GỐC MỖI NGÀY 06/05/2026
Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày, thật vui khi bạn đã dành thời gian ghé thăm nơi này để cùng lắng lòng trong Lời Chúa. Nguyện Chúa ban cho bạn sự bình an và khích lệ trong hôm nay.
Bạn có thể đăng ký nhận link mỗi ngày tại
💬 Nhóm Zalo
SUY NGẪM SÁN Ngày tiếp theo ➡️ G NAY
Tác giả In Touch Ministries
Lựa Chọn Yêu ThươngChứng nhân mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể bày tỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào chính là yêu thương người khác theo cách mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.
Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy; nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong; nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng từ chối. Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.”Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến câu 48
Có nhiều điều về vương quốc thiên đàng không phù hợp với cách suy nghĩ theo bản tính con người của chúng ta. Ví dụ, phân đoạn hôm nay nói rằng: “Nếu ai vả má bên phải của ngươi, hãy đưa luôn má bên kia cho họ” (câu 39). Có ai thật lòng muốn làm điều đó không? Và dù chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, chúng ta cũng nhận thức rằng không có điều gì chúng ta có thể làm để kiếm được hay xứng đáng với tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi để bày tỏ tình yêu đó cho người khác.
Ngày nay có rất nhiều sự bàn luận về quyền lợi, nhưng thay vì chỉ tập trung vào chính mình, tại sao chúng ta không noi theo gương của Chúa (Phi-líp đoạn 2 câu 6 đến câu 8) và từ bỏ quyền lợi của mình? Khi đó, chúng ta có thể cùng Ngài tham gia vào một mục đích lớn hơn lợi ích cá nhân. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người xung quanh, kể cả những người làm điều sai trái với chúng ta. Rốt cuộc, Chúa Giê-xu đã phán: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các ngươi … Vì nếu các ngươi yêu những người yêu mình, thì các ngươi có được phần thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như vậy sao?” (Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44 đến câu 46).Trước khi cho rằng khả năng tha thứ và yêu thương của Chúa Giê-xu vượt quá tầm với của con người, hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh ngự trong những người tin, giúp chúng ta làm những điều dường như không thể. Kết quả là tình yêu của Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta. Đó là một sự kêu gọi tuyệt vời để bày tỏ cho người khác sự chăm sóc và lòng thương xót vô hạn của Ngài.
Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy; nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong; nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng từ chối. Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.”Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến câu 48
Có nhiều điều về vương quốc thiên đàng không phù hợp với cách suy nghĩ theo bản tính con người của chúng ta. Ví dụ, phân đoạn hôm nay nói rằng: “Nếu ai vả má bên phải của ngươi, hãy đưa luôn má bên kia cho họ” (câu 39). Có ai thật lòng muốn làm điều đó không? Và dù chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, chúng ta cũng nhận thức rằng không có điều gì chúng ta có thể làm để kiếm được hay xứng đáng với tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi để bày tỏ tình yêu đó cho người khác.
Ngày nay có rất nhiều sự bàn luận về quyền lợi, nhưng thay vì chỉ tập trung vào chính mình, tại sao chúng ta không noi theo gương của Chúa (Phi-líp đoạn 2 câu 6 đến câu 8) và từ bỏ quyền lợi của mình? Khi đó, chúng ta có thể cùng Ngài tham gia vào một mục đích lớn hơn lợi ích cá nhân. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người xung quanh, kể cả những người làm điều sai trái với chúng ta. Rốt cuộc, Chúa Giê-xu đã phán: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các ngươi … Vì nếu các ngươi yêu những người yêu mình, thì các ngươi có được phần thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như vậy sao?” (Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44 đến câu 46).Trước khi cho rằng khả năng tha thứ và yêu thương của Chúa Giê-xu vượt quá tầm với của con người, hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh ngự trong những người tin, giúp chúng ta làm những điều dường như không thể. Kết quả là tình yêu của Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta. Đó là một sự kêu gọi tuyệt vời để bày tỏ cho người khác sự chăm sóc và lòng thương xót vô hạn của Ngài.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay. Hôm nay con đến với Ngài, với sự khao khát sự hiện diện của Ngài. Lời Ngài phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 33 câu 14 chép rằng: “Chính Ta sẽ đi với con, và Ta sẽ cho con được an nghỉ.” Lạy Chúa, giống như Môi-se, nếu sự hiện diện của Ngài không đi cùng con, thì con sẽ không bước đi. Con thật biết ơn vì sự hiện diện của Ngài bảo vệ con khỏi mọi mưu kế xấu xa chống lại con và che chở con khỏi mọi lời tiêu cực được nói ra trên đời sống con. Có quyền năng trong sự hiện diện của Ngài, và con cầu xin quyền năng đó ở trên đời sống con hôm nay. Xin giấu con trong nơi kín nhiệm của sự hiện diện Ngài, nơi mà không điều ác nào có thể đến gần, xin tạo nên trong con một tấm lòng trong sạch và làm mới lại một tâm linh ngay thẳng trong con khi con bước theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt. Con cảm tạ Ngài vì sự hiện diện của Ngài luôn sẵn sàng cho con, mọi lúc và mọi nơi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Chúa là nơi trú ẩn của con; Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân; Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. Thi Thiên đoạn 32 câu 7
Chúa là nơi trú ẩn của con; Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân; Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. Thi Thiên đoạn 32 câu 7
📖 LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
📘 Lịch Kinh Thánh Truyền Thống
Bản dịch Hiệu Đính 2010
🏆 Lịch Kinh Thánh Chiến Thắng
Bản dịch Truyền Thống 1925
CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Mike Malagies
Tôi có thể cầu nguyện cho ngày thứ Tư, ngày
6 tháng 5 của bạn được không?
SUY NGẪM TỐI NAY
Mục vụ Daily Hope
Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Sự Khiêm Nhường
Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời Là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, Mang lấy hình đầy tớ, Và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. — Phi-líp đoạn 2 câu 6 đến câu 8
Hạnh phúc đến từ sự hòa thuận, và sự hòa thuận được sinh ra từ lòng khiêm nhường. Nếu muốn trở nên khiêm nhường, bạn cần học cách tự hỏi mình một câu rất quan trọng: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”
Ngài sẽ làm gì trước nan đề này? Ngài sẽ đối xử thế nào với người đang tổn thương? Ngài sẽ hành động ra sao nơi công sở, trên sân golf, hay trong chính hôn nhân của bạn?
Khi thật lòng đặt câu hỏi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng câu trả lời của Chúa luôn dẫn đến sự khiêm nhường — điều gây dựng hòa bình, đem lại hạnh phúc, thay vì tạo ra xung đột, cay đắng hay oán giận.
Vậy sống giống Chúa Giê-xu trông như thế nào? Trong Phi-líp đoạn 2, chúng ta thấy ba hình ảnh rõ ràng:
Đừng khăng khăng đòi lấy điều mình nghĩ là xứng đáng
“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.” — Phi-líp đoạn 2 câu 6
Trong một thế giới luôn đề cao quyền lợi cá nhân, việc sẵn sàng từ bỏ quyền của mình là điều rất khác biệt. Đúng là bạn có quyền, nhưng có một con đường tốt đẹp hơn để nhu cầu của bạn được đáp ứng — đó không phải là sự đòi hỏi.
Bạn có thể mềm mại mà không yếu đuối. Bạn có thể thấu hiểu mà không áp đặt.
Hãy tìm cách phục vụ người khác
“Chính Ngài đã từ bỏ mọi đặc quyền thiêng liêng, mang lấy thân phận tôi tớ và trở nên giống như loài người.” — Phi-líp đoạn 2 câu 7
Nếu muốn trở nên giống Chúa Giê-xu, bạn phải học cách phục vụ. Sự phục vụ không chỉ là một hành động nhất thời, mà là một thói quen được hình thành mỗi ngày.
Điều đó không bắt đầu từ những việc lớn lao, nhưng từ những điều rất nhỏ. Đức Chúa Trời thường thử lòng khiêm nhường của chúng ta qua những việc bình thường hằng ngày, rồi điều ấy sẽ được bày tỏ trong những thời khắc lớn của cuộc đời.
Tính cách không được tạo nên trong khủng hoảng; nó được xây dựng qua những việc nhỏ bé mỗi ngày — như việc trả xe đẩy hàng về đúng chỗ sau khi mua sắm.
Hãy làm điều đúng, ngay cả khi điều đó đau đớn
“Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” — Phi-líp đoạn 2 câu 8
Đó chính là tấm gương của Chúa Giê-xu.
Ngay cả khi chịu đau đớn, Ngài vẫn không đòi hỏi điều mình xứng đáng. Ngài vẫn chọn yêu thương, phục vụ và vâng phục Đức Chúa Trời.
Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giê-xu luôn mang lấy tâm lòng của một người đầy tớ.
Ngài là hình mẫu trọn vẹn của sự khiêm nhường, và Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài trên hết mọi sự. Đức Chúa Trời cũng sẽ đẹp lòng và ban phước cho những ai bước theo gương của Đấng Christ.
Suy ngẫm
• Trong một mối quan hệ, bạn có thể trở nên “mềm mại mà không yếu đuối” hay “thấu hiểu mà không áp đặt” bằng cách nào?
• Bạn đã từng thấy Đức Chúa Trời tôn trọng lòng khiêm nhường trong đời sống mình hoặc của người khác ra sao?
• Hôm nay, bạn có thể âm thầm phục vụ ai mà không cần chờ họ lên tiếng nhờ giúp đỡ?
Bạn có sẵn sàng tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và bắt đầu đời sống mới với Đấng Christ không?
Đức Chúa Trời hứa rằng những ai tin nơi Chúa Giê-xu sẽ không còn bị định tội nữa. Ngài đã sai Con Một của Ngài đến để cứu bạn khỏi tội lỗi. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã trả giá cho mọi tội lỗi bạn từng phạm và cả những yếu đuối của bạn trong tương lai.
Không chỉ vậy, Đức Chúa Trời cũng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, bày tỏ quyền năng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nhờ đó, con người có thể được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và có hy vọng về sự sống đời đời.
Nếu hôm nay bạn muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu Christ, bạn có thể cầu nguyện cách đơn sơ như sau:
“Lạy Đức Chúa Trời, con biết mình là tội nhân và con cầu xin sự tha thứ của Ngài. Con tin rằng Chúa Giê-xu Christ là Con của Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của con và đã sống lại từ cõi chết. Hôm nay, con muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời mình. Xin dẫn dắt con sống theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con nghĩ đến tất cả những người trên thế gian này vẫn chưa biết Ngài. Lời Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 37 và câu 38 phán rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”
Lạy Chúa, con không muốn chỉ là người nhận lấy tình yêu của Ngài rồi giữ riêng cho mình. Xin hãy dùng con như một trong những người thợ đó. Xin để đời sống con, lời nói con và cách con đối xử với mọi người hướng họ đến chính Ngài. Khi con ngủ đêm nay, xin khơi dậy trong con một điều gì đó để khi thức dậy, con sẵn sàng trở thành tay và chân của Ngài ở bất cứ nơi nào con đi. Con dâng đêm nay trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” Rô-ma đoạn 10 câu 15
Lạy Chúa, con không muốn chỉ là người nhận lấy tình yêu của Ngài rồi giữ riêng cho mình. Xin hãy dùng con như một trong những người thợ đó. Xin để đời sống con, lời nói con và cách con đối xử với mọi người hướng họ đến chính Ngài. Khi con ngủ đêm nay, xin khơi dậy trong con một điều gì đó để khi thức dậy, con sẵn sàng trở thành tay và chân của Ngài ở bất cứ nơi nào con đi. Con dâng đêm nay trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” Rô-ma đoạn 10 câu 15
SỨ ĐIỆP CUỐI NGÀY
Mike Malagies



Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️