Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Sự Thay Đổi Trọng Tâm - BUỔI TỐI 07/05/2026 - Câu Gốc Mỗi Ngày
🌙 CHÀO BUỔI TỐI 07/05/2026
Chào mừng bạn quay với Câu Gốc Mỗi Ngày. Nguyện Chúa ban cho bạn một buổi tối đầy sự bình an, nghỉ ngơi và sự hiện diện ngọt ngào của Ngài sau một ngày dài.
Bạn có thể đăng ký nhận link mỗi ngày tại
💬 Nhóm Zalo
SUY NGẪM TỐI NAY
Mục vụ Daily Hope
Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Sự Thay Đổi Trọng Tâm
Mục sư Rick Warren
Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
Phi-líp đoạn 2 câu 4
Nếu bạn thật sự muốn sống một đời sống hạnh phúc, bạn cần học cách quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh và chuyển sự chú ý khỏi chính mình. Vì sao? Bởi cuộc sống này không chỉ xoay quanh bạn! Khi hiểu được điều đó, bạn đã chạm đến điểm khởi đầu của niềm vui thật.
Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến Ti-mô-thê như một tấm gương của người thật lòng quan tâm đến người khác. Phi-líp đoạn 2 câu 20–21 chép: Thật vậy, tôi không có ai khác có cùng một tâm tình như Ti-mô-thê, là người thật tình lo lắng cho anh chị em. Vì ai nấy đều tìm lợi ích riêng cho mình chứ không tìm lợi ích cho Chúa Cứu Thế Giê-su.
Phần lớn mọi người khi thức dậy vào buổi sáng không nghĩ trước tiên về việc người khác đang ra sao. Họ thường chỉ bận tâm đến những khó khăn và nhu cầu của riêng mình. Đó cũng là lý do khiến nhiều người sống trong sự thiếu thỏa lòng và không tìm được niềm vui thật. Khi chỉ nghĩ đến bản thân, con người cuối cùng sẽ rơi vào sự trống rỗng và mệt mỏi.
Bạn có muốn trở thành một trong số ít những người sống vị tha và thật sự hạnh phúc không? Vậy thì bạn cần thay đổi trọng tâm của đời sống mình.
Việc đặt sự quan tâm nơi người khác không phải điều tự nhiên mà có. Hầu hết chúng ta khi bước vào một căn phòng thường nghĩ: “Mình trông thế nào? Người khác sẽ nghĩ gì về mình?” thay vì tự hỏi: “Hôm nay ai đang cần sự giúp đỡ của mình?” Vì vậy, chúng ta phải chủ động tập cho mình làm điều ngược lại với bản tính thông thường — chuyển sự chú ý khỏi chính mình.
Tôi phải thừa nhận rằng có nhiều lần tôi đã bỏ lỡ nhu cầu của những người xung quanh — kể cả những người tôi yêu thương — chỉ vì tôi không thật sự chú ý đến họ. Tôi đã không dành sự quan tâm cần thiết. Tôi chưa học cách dời mắt khỏi bản thân mình. Và bởi không để tâm đến nhu cầu của họ, tôi cũng đánh mất cơ hội để giúp đỡ.
Phi-líp đoạn 2 câu 4 trong bản The Message diễn đạt rằng: “Đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy quên mình đủ lâu để đưa tay giúp đỡ người khác.”
Thay vì chỉ mãi nghĩ về bản thân hay tiếc nuối những cơ hội đã qua, hãy dành tâm trí để quan tâm đến đời sống của người khác. Chính tại nơi phục vụ Đức Chúa Trời qua việc phục vụ con người, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thật.
🌿 SUY NGẪM
• Điều gì đang khiến bạn xao lãng và không nhìn thấy nhu cầu của người khác?
• “Quên mình” có ý nghĩa như thế nào trong đời sống theo Chúa?
• Có nhu cầu nào của một người thân hoặc ai đó xung quanh mà bạn đã vô tình bỏ qua vì quá bận rộn hay quá tập trung vào chính mình không? Hôm nay bạn có thể làm gì để bắt đầu quan tâm và giúp đỡ họ?
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con biết ơn vì sự cứu rỗi của con không phụ thuộc vào việc con đã sống tốt đến mức nào, cũng không phụ thuộc vào việc con đã cố gắng bao nhiêu. Lời Ngài trong Rô-ma đoạn 10 câu 9 phán rằng:
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu
Lạy Chúa, con xưng nhận rằng Chúa Giê-xu là Chúa, và con tin điều đó bằng cả tấm lòng mình. Con không còn muốn cố gắng để đạt được điều mà Ngài đã ban cho con cách nhưng không qua đức tin. Đêm nay con an nghỉ trong lẽ thật rằng sự công chính của Ngài che phủ con hoàn toàn, và con không còn gì phải chứng minh nữa.
(đang cập nhật video)
Cảm ơn Ngài vì sự cứu rỗi mà con không bao giờ xứng đáng nhận được, nhưng lại được sống trong đó mỗi ngày. Con dâng đêm nay trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công-bình, thì đức-tin của kẻ ấy kể là công-bình cho mình.
Rô-ma đoạn 4 câu 5
📘 Lịch Kinh Thánh Hằng Ngày
Bản dịch Hiệu Đính 2010
SỨ ĐIỆP CUỐI NGÀY
Mike Malagies
(Đang cập nhật)


Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️