Một ngày kia, bạn sẽ nhìn thấy Đấng Christ được tôn cao trong vinh quang, và bạn sẽ cùng cả thiên đàng thờ phượng Chiên Con của Đức Chúa Trời.
Tôi là Giăng, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Jêsus, hiện đang ở tại đảo gọi là Pát-mô, vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Vào ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa và nghe phía sau tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn bảo rằng: “Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách và gửi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-xê.”
Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, giữa những chân đèn có ai giống như Con Người mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực. Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước. Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ.
Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo: “Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.
Khải Huyền đoạn 1 câu 9 đến câu 18
Sách Khải Huyền chứa đựng một trong những sự mô tả phong phú nhất về Chúa chúng ta mà Kinh Thánh bày tỏ. Chúng ta thường yêu thích hình ảnh Ngài là Hài Nhi nằm trong máng cỏ, và cũng nhận biết tầm quan trọng của sự chết cùng sự sống lại của Ngài. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.
Sứ đồ Giăng đã được ban cho một khải tượng đầy uy nghi về Chúa được tôn cao, là Đấng hiện đang ngự trên trời. Trước đây, Giăng từng có mối thông công gần gũi với Đấng Christ khi Ngài còn ở trên đất. Nhưng khi nhìn thấy Chúa mình trong trạng thái vinh hiển ấy, ông đã choáng ngợp đến nỗi sấp mình dưới chân Chúa Giê-xu như người chết (Khải Huyền đoạn 1 câu 17).
Chúa Giê-xu được bày tỏ là Chúa của Hội Thánh Ngài, được tượng trưng bởi bảy chân đèn vây quanh Ngài. Ngài chăm xem, gìn giữ Hội Thánh cách đầy yêu thương và kêu gọi Hội Thánh sống trung tín.
Vài đoạn sau, Chúa Giê-xu được bày tỏ là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã hy sinh chính mình thay cho chúng ta. Huyết Ngài đã mua chuộc con người từ mọi chi phái, mọi dân tộc, khiến họ trở nên công dân trong vương quốc của Ngài. Cả thiên đàng bùng lên trong sự ngợi khen và thờ phượng (Khải Huyền đoạn 5 câu 6 đến câu 13).
Nếu bạn tin nơi Đấng Christ, thì những đoạn Kinh Thánh này đang mô tả tương lai của bạn. Hãy hình dung chính mình đang đứng trước Chúa Giê-xu, là Chúa được tôn cao của Hội Thánh Ngài, rồi cùng cả thiên đàng thờ phượng Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa của con, con cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay và vì lời nhắc nhở rằng cuộc đời con không phải là ngẫu nhiên, và cũng không thuộc về riêng con. Lời Ngài trong Rô-ma đoạn 14 câu 8 phán rằng:
Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.
Lạy Chúa, con đã dành nhiều năm theo đuổi những điều sai lạc, nhưng con biết ơn vì Ngài đã hướng lòng con trở lại với điều thật sự quan trọng. Xin giúp con mỗi ngày thức dậy với một câu hỏi trong tâm trí, đó là: hôm nay con có thể tôn vinh Ngài như thế nào? Dù điều gì đang xảy ra xung quanh con, dù con đang chiến thắng hay đang ở giữa cơn bão, con vẫn thuộc về Ngài và không điều gì có thể thay đổi điều đó. Chỉ riêng lẽ thật ấy cũng đem đến cho con sự bình an hơn bất cứ điều gì thế gian này có thể ban cho. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Không người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết.
Rô-ma đoạn 14 câu 7
SỨ ĐIỆP SÁNG NAY
Trong bài giảng này, chúng ta cùng học lời cảnh báo dành cho những người nam Cơ Đốc về 7 kiểu người nữ cần tránh theo Kinh Thánh. Qua câu chuyện Sam-sôn và Đa-li-la, Sa-lô-môn, Giê-sa-bên, cùng những lời dạy trong Châm Ngôn, I Ti-mô-thê, II Cô-rinh-tô và Khải Huyền, bài học nhắc nhở rằng không phải mọi mối quan hệ đều đến từ Đức Chúa Trời.
Một người nữ sai trật có thể làm suy yếu đức tin, đánh cắp sự bình an, kéo người nam ra khỏi sự kêu gọi và làm tổn hại đến vận mệnh thuộc linh. Nhưng một người nữ kính sợ Chúa là phước hạnh, là ân huệ đến từ Đức Chúa Trời.
Bài giảng này không nhằm lên án phụ nữ, nhưng kêu gọi sự khôn ngoan, sự phân định và đời sống được đầy dẫy Lời Chúa để không bước vào những mối quan hệ sai lầm vì cô đơn, cảm xúc hay sự vội vàng.
Nguyện Chúa giúp chúng ta biết gìn giữ tấm lòng, chọn đúng người đồng hành và xây dựng đời sống trên nền tảng kính sợ Đức Chúa Trời.
Lịch Đọc Kinh Thánh
Bản Dịch Truyền Thống 1925
Tôi có thể cầu nguyện cho ngày Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 của bạn được không?
Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️