Chọn Lòng Biết Ơn Thay Vì Than Phiền - Tác giả: Daily Hope - Câu Gốc Mỗi Ngày

 CHÀO BUỔI TỐI 10/05/2026
Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày.  Chúc bạn một buổi tối bình an, và giấc ngủ ngọt ngào trong sự hiện diện yêu thương của Ngài.
💬 Nhận link mỗi ngày qua nhóm Zalo này
💙 Tham gia 

Chọn Lòng Biết Ơn Thay Vì Than Phiền

Tác giả: Daily Hope - Biên tập Câu Gốc Mỗi Ngày


Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.
I Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 18

Lo lắng, cãi vã và quá bận tâm đến những điều nhỏ nhặt sẽ dần lấy mất niềm vui trong cuộc sống của bạn.
Đây là một thói quen không dễ từ bỏ, bởi bản tính con người thường nghiêng về điều tiêu cực và văn hóa xung quanh cũng khiến chúng ta dễ sống trong sự than phiền. Từ thời A-đam và Ê-va cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tìm cách bào chữa cho chính mình và đổ lỗi cho người khác.
Chúng ta thường tự nhủ: “Nếu mình có một người bạn đời khác, chắc mình sẽ hạnh phúc hơn.” Hoặc: “Nếu mình chưa từng kết hôn, chắc mình sẽ hạnh phúc hơn.” “Nếu mình có con thì sẽ vui hơn.” Rồi khi có con, lại nghĩ: “Khi con cái trưởng thành và ra riêng, lúc đó mình mới hạnh phúc.”


Đó là kiểu suy nghĩ “khi nào… thì mới…” — khi điều này xảy ra, thì mình mới hạnh phúc. Nhưng sự thật là, mức độ hạnh phúc của bạn phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của chính bạn. Bạn không thể luôn đổ lỗi cho người khác về sự không vui trong lòng mình, vì hạnh phúc là một quyết định. Đã đến lúc chúng ta thôi bào chữa, thôi trách móc, thôi căng thẳng và tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt.
Kinh Thánh dạy rằng:
“Hãy làm mọi việc mà đừng càu nhàu hay tranh cãi, để anh em trở nên không chỗ trách được và tinh sạch.”
Phi-líp đoạn 2 câu 14–15
Có lẽ đây là một trong những lời dạy khó thực hành nhất trong Kinh Thánh. Nhưng đối với tôi, một trong những câu khiến lòng người phải kính sợ nhất là lời Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36:
“Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, loài người sẽ khai trình mọi lời hư không mình đã nói.”


Điều đó khiến chúng ta phải tự xét lại chính mình. Đã bao nhiêu lần bạn than phiền, càu nhàu hay tranh cãi về những điều thật ra không đáng để bận tâm? Một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống là: đừng để những điều nhỏ nhặt làm hao mòn tâm trí bạn. Và sự thật là — phần lớn mọi việc trong đời đều chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Kinh Thánh chép:
“Trong mọi hoàn cảnh, hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho anh em trong Đấng Christ Giê-xu.”
— I Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 18
Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng lòng biết ơn là thái độ lành mạnh nhất cho tâm hồn con người.
Vậy hôm nay, bạn có điều gì để cảm tạ Chúa?
Dù hoàn cảnh hiện tại có như thế nào, hãy nhớ rằng: Đức Chúa Trời luôn ở cùng bạn, Ngài đang hành động trong bạn, và Ngài luôn đứng về phía bạn.
Đó là lý do để chúng ta sống trong lòng biết ơn — chứ không phải trong sự than phiền.

Suy ngẫm
• Bạn có nghĩ rằng mình sẽ phải trình lại với Đức Chúa Trời về cả những điều “nhỏ nhặt” mà mình từng than phiền không? Vì sao?
• Theo I Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 18, ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn là gì?
• Bạn có thể thực hành lòng biết ơn mỗi ngày bằng những cách cụ thể nào?
Bạn đã sẵn sàng bước vào gia đình của Đức Chúa Trời chưa?
Bạn có thể bắt đầu bằng lời cầu nguyện này:
“Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng một ngày kia con sẽ đứng trước Ngài và khai trình về đời sống của mình. Con biết con đã phạm tội với Ngài và nhiều lần sống theo ý riêng thay vì ý muốn của Chúa. Nhưng hôm nay, con muốn điều đó thay đổi. Con muốn từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Ngài.
Cảm ơn Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến chịu chết thay cho những sai lầm của con, để con không phải gánh lấy hình phạt của tội lỗi. Con biết mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ ấy. Chỉ bởi ân điển của Ngài mà con được cứu. Con không bao giờ có thể đủ tốt để bước vào thiên đàng bằng sức riêng của mình.
Lạy Chúa Giê-su, cảm ơn Ngài vì đã yêu con đến nỗi mang lấy mọi tội lỗi và sự xấu hổ của con trên thập tự giá. Xin hãy cứu con. Con tin nơi Ngài, và con tin rằng Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu chuộc con và tiếp tục làm việc tốt lành trong đời sống con, khi con học theo và phục vụ Ngài trọn đời mình.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.”

 

CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley


Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con chọn buông bỏ mọi điều phía sau và tin cậy những điều đang ở phía trước. Lời Ngài trong Ê-sai đoạn 43 câu 18 đến câu 19 phán rằng: 
“Đừng nhớ lại những việc đã qua, Cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, Và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.
 Lạy Chúa, con không muốn quay lại với những điều đã làm con tan vỡ hay trở về nơi mà Ngài đã giải cứu con ra khỏi. Ngài không đem con đi xa đến đây chỉ để con mãi đi vòng quanh. Khi con ngủ đêm nay, xin làm yên mọi tiếng nói đang cố kéo con quay về phía sau, và giúp con thức dậy vào ngày mai sẵn sàng đón nhận điều mới mà Ngài đang thực hiện trong đời sống con. Con tin cậy tiến trình của Ngài và tin cậy nơi Ngài đang dẫn con đến. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào một vùng đất tốt tươi, có nhiều sông suối và mạch nước tuôn chảy trong các thung lũng và trên đồi núi. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 7

 

✨ SỨ ĐIỆP HÔM NAY
Nếu bạn đang cảm thấy mình bị kẹt,
nếu bạn đã chờ đợi quá lâu,
nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời vẫn chưa xong việc trên đời sống mình –
sứ điệp này dành cho bạn.

 

Lịch Đọc Kinh Thánh
Bản dịch Hiệu Đính 2010


 

 CHIA SẺ CUỐI NGÀY
Mike Malagies
Nếu bạn xem được video này vào Chúa nhật ngày 10 tháng 5, thì chúc mừng Ngày của Mẹ. 

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi sáng nay, xin Chúa ban cho bạn một buổi sáng bình an và đầy sự hiện diện của Ngài.
💙 Ủng hộ kênh giúp tiếp tục lan tỏa Lời Chúa mỗi ngày
💡 Mua sắm qua Shopee không phát sinh thêm chi phí nhưng vẫn ủng hộ thu nhập cho kênh
Theo dõi thêm tại

Nhận xét