15/04/2026 - Tìm Kiếm Đức Chúa Trời Từ Buổi Sớm Mai - Câu Gốc Mỗi Ngày
SUY NGẪM HÔM NAY
Tác giả In Touch Ministries
Tìm Kiếm Đức Chúa Trời Từ Buổi Sớm Mai
Bắt đầu mỗi buổi sáng với Chúa qua Lời Ngài, thói quen đơn giản này sẽ đem lại niềm vui sâu sắc hơn cho đời sống bạn.
[1] Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, Con hết lòng tìm cầu Chúa Như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, Thân thể con mong ước Ngài. [2] Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh. Chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. [3] Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. [4] Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con; Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên. [5] Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ; Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. [6] Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, Và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. [7] Vì Chúa đã giúp đỡ con, Và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. [8] Linh hồn con bám chặt lấy Chúa; Tay phải Chúa nâng đỡ con.
Thi Thiên đoạn 63 câu 1–8
Bạn có lẽ đã từng nghe rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Điều tương tự cũng đúng đối với tấm lòng và tâm trí của chúng ta. “Nguồn dinh dưỡng” mà chúng ta tiếp nhận mỗi buổi sáng sẽ ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của ngày. Thời gian ở trong Lời Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện và suy ngẫm chính là sự nuôi dưỡng thuộc linh cho mối tương giao của chúng ta với Cha Thiên Thượng.
Vua Đa-vít đã bắt đầu ngày mới của mình với Chúa. Trong Thi Thiên 63, ông nói đến việc tìm kiếm Đức Chúa Trời từ sáng sớm (nguyên nghĩa là “khao khát, sốt sắng tìm kiếm”). Khi thức dậy với lòng đói khát được ở gần Đấng Tạo Hóa, linh hồn ông được thỏa lòng trong sự dư dật của Chúa. Và từ đó, Đa-vít dâng lên lời cảm tạ và ngợi khen.
Hãy tưởng tượng một ngày sống tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn như vậy. Điều đó hoàn toàn có thể, khi chúng ta bắt đầu ngày mới với Đức Chúa Trời—lắng nghe Ngài phán qua Lời Ngài, rồi trò chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện. Khi tìm kiếm Chúa, không những linh hồn trống rỗng của chúng ta được lấp đầy, mà sự khao khát Ngài trong chúng ta cũng ngày càng gia tăng.
Bạn có thấy khó để dành thời gian cho Chúa mỗi buổi sáng không? Những thói quen không bắt đầu bằng những quyết tâm lớn lao, nhưng từ những bước nhỏ. Hãy bắt đầu ngay sáng nay (Thi Thiên đoạn 5 câu 3)—dành ra năm phút. Hãy trung tín, rồi dần dần tăng thêm thời gian khi bạn có thể. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự thay đổi mà điều đó mang lại.
🌤️ CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha thành tín, Con cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay mà Ngài đã ban cho con. Cảm ơn Ngài vì Ngài luôn trung tín và ở bên con qua mọi điều con đã trải qua trong đời.
Lời Ngài trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 phán rằng:
Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.
Lạy Cha, con tin cậy nơi Ngài và tin cậy nơi kế hoạch của Ngài. Khi con có những thắc mắc, Ngài có mọi câu trả lời. Khi con không biết tương lai sẽ ra sao, thì Ngài đã ở đó rồi.
Vì vậy, ngay lúc này, con cầu xin rằng khi tâm trí con trở nên nặng nề, xin đừng để con rời xa Ngài. Khi con không hiểu những điều đang xảy ra xung quanh mình, xin giúp con nhớ rằng có một Đức Chúa Trời đi trước con, dẫn dắt con và mở đường cho con.
Con sẽ luôn tin cậy Ngài và tiếp tục nắm chặt Lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Người này cậy vào chiến xa, kẻ kia cậy vào chiến mã; Nhưng chúng ta cậy vào danh Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta.
Thi Thiên đoạn 20 câu 7
🛒 Đồng hành & hỗ trợ kênh
Nếu chương trình này mang lại sự khích lệ cho bạn, bạn có thể chúc phước tài chính cho kênh bằng cách xem các sản phẩm trong bài và mua khi thấy phù hợp. Hoặc bạn cũng có thể cân nhắc đồng hành cùng công tác này qua gói hội viên của kênh, chỉ từ 10.000 đồng mỗi tháng. Sự góp phần của bạn sẽ giúp mình yên tâm tiếp tục phục vụ và duy trì nội dung mỗi ngày mà không quá lo lắng về tài chính. Mình tin rằng Chúa sẽ ban phước lại dư dật cho tấm lòng rộng rãi của bạn, như Lời Chúa đã chép: “Người có lòng rộng rãi sẽ được no nê.”
Có những món quà nhỏ nhưng mang theo sự chúc phước rất lớn.
Đây không chỉ là một bao thư để trao tiền, mà còn là một món quà thuộc linh đầy ý nghĩa.
✨ Bao thư Cơ Đốc được thiết kế đẹp mắt, trang nhã, mang theo Lời Chúa và thông điệp chúc phước để gửi đến người thân, bạn bè, anh chị em trong Chúa.
Khi trao đi, người nhận không chỉ nhận được món quà bên trong, mà còn cảm nhận được:
💖 tình yêu thương
🙏 lời cầu nguyện
📖 sự khích lệ từ Lời Chúa
Rất phù hợp để:
- lì xì dịp năm mới
- tặng sinh nhật
- chúc phước khi đi nhóm
- tặng người thân trong Hội Thánh
- gửi lời động viên cho người đang có nan đề
🌿 Một chiếc bao thư nhỏ nhưng có thể mang đến sự an ủi và niềm vui lớn cho người nhận.
🛒 Mình để link bên dưới cho ai muốn xem mẫu nhé, thiết kế rất đẹp và ý nghĩa.
🤲 Tôi có thể cầu nguyện cho bạn hôm nay được không?
Diễn giả Mike Malagies
🌇 CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha yêu thương, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa.
Lời Ngài trong Phi-líp đoạn 4 câu 8 phán rằng:
Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.
Lạy Cha, đêm nay con chọn hướng tâm trí mình vào những điều được gây dựng trên Lời Ngài.
Con cầu xin sự bình an làm yên mọi suy nghĩ đang chạy nhanh trong đầu con, và con tuyên bố Lời Ngài trên đời sống mình.
Khi tâm trí con được đặt nơi Ngài, mọi sự trở nên rõ ràng hơn; và khi con dâng lời ngợi khen lên Ngài, lòng con được đầy dẫy những điều đến từ Ngài.
Khi con chuẩn bị đi vào giấc ngủ, con cảm tạ Ngài trước; cho một đêm nghỉ ngơi bình an. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Con nói: “Ôi! Ước gì con có đôi cánh như bồ câu, Chắc con sẽ bay đi để được ở yên lặng!
Thi Thiên đoạn 55 câu 6
💬 SỨ ĐIỆP NGẮN
Đừng dừng lại chỉ ở ân điển cứu rỗi.
Mục sư Vlad Savchuk
✨ SỨ ĐIỆP HÔM NAY
Hàng triệu Cơ Đốc nhân đang rơi vào cái bẫy nguy hiểm của Sa-tan mà không hề hay biết — cái bẫy mang tên Cơ Đốc giáo thoải mái. Đây không phải là tà giáo hay chủ nghĩa vô thần, mà là sự đánh đổi lặng lẽ giữa sự cam kết thật với Đức Chúa Trời và một đức tin dễ dãi, không thay đổi.


Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️