Chúa nhật, 5 tháng 4, 2026
SUY NGẪM HÔM NAY
Tác giả In Touch Ministries
Chiến Thắng Khải Hoàn Trên Mồ Mả
Đấng Christ chiến thắng sự chết, bảo đảm sự tha thứ cho chúng ta và ban cho chúng ta một quê hương đời đời với Đức Chúa Trời.
[12] Như vậy, nếu anh em được nghe rao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại? [13] Nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. [14] Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. [15] Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. [16] Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. [17] Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. [18] Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. [19] Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.
I Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 12–19
Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, nơi sự chết là một thực tại không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với những người tin Chúa, chúng ta không sống trong tuyệt vọng, vì chúng ta đang phục vụ một Cứu Chúa đã sống lại.
Nhưng hãy thử suy nghĩ: điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự phục sinh? Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vọng và vô vọng biết bao!
Để càng trân quý hơn chiến thắng của Đấng Christ trên mồ mả, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về kết cục của sự sống và sự chết nếu không có sự phục sinh.
Trước hết, nếu Chúa Giê-xu không sống lại, điều đó có nghĩa là Ngài vẫn còn ở trong sự chết. Khi ấy, đức tin của chúng ta nơi Ngài sẽ trở nên vô ích, và sứ điệp mà chúng ta rao truyền cho thế gian sẽ chỉ là một lời dối trá. Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu cũng sẽ bị chứng minh là sai, vì Ngài đã phán rằng Ngài sẽ từ cõi chết sống lại.
Nếu không có sự phục sinh, sẽ không có sự tha thứ tội lỗi, không có con đường hòa giải với Đức Chúa Trời, và cũng không có hy vọng về thiên đàng. Tất cả những người tin kính Chúa qua mọi thời đại sẽ thật sự bị hư mất. Không còn điều gì tốt đẹp để mong đợi, không có hồi kết cho sự đổ vỡ và sự ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời.
Tạ ơn Đức Chúa Trời, không một điều nào trong những điều ấy là sự thật.
Chúa Cứu Thế của chúng ta đang sống, như đã được chép trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18. Tội lỗi chúng ta đã được tha thứ, sự chết đã bị đánh bại, và mọi người tin nơi Đấng Christ đều có sự bảo đảm về cõi đời đời trên thiên đàng với Ngài.
Khi suy ngẫm về sự tuyệt vọng mà chúng ta sẽ phải đối diện nếu không có chân lý vinh hiển của sự phục sinh, lòng chúng ta càng được thôi thúc để vui mừng và cảm tạ sâu sắc hơn về sự cứu rỗi lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình.
Nguyện mỗi chúng ta hôm nay càng thêm vui mừng trong niềm hy vọng phục sinh, và hết lòng ngợi khen Chúa Giê-xu vì chiến thắng vinh hiển của Ngài trên sự chết.
🌤️ CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha yêu thương, Con cảm tạ Ngài vì đã nhắc con rằng ngay cả trong sự yên lặng, Ngài vẫn đang hành động.
Có những thời điểm trong đời sống con giống như khoảng lặng ở giữa, giống như ngày thứ Bảy này, khi con không thấy điều gì chuyển động, không nghe được câu trả lời, và cảm giác như hy vọng đang dần tắt liệm.
Nhưng lạy Cha, chỉ vì con không nhìn thấy không có nghĩa là Ngài không đang hành động. Chỉ vì mọi thứ có vẻ yên lặng không có nghĩa là Ngài đã ngừng làm việc.
Cũng như Ngài đã đem sự sống lại đến sau điều tưởng chừng như là kết thúc, con tin rằng Ngài cũng có thể đem sự sống vào bất kỳ hoàn cảnh nào con đang đối diện.
Không điều gì trong đời sống con quá xa để Ngài không thể phục hồi. Không điều gì quá tan vỡ để Ngài không thể chữa lành. Không điều gì quá lạc mất để Ngài không thể cứu chuộc. Vì vậy hôm nay, con chọn nắm giữ hy vọng. Con chọn tiếp tục cầu nguyện.
Cảm ơn Ngài vì Ngài luôn thành tín, ngay cả trong những khoảng lặng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16
🛒 GIAN HÀNG
Nếu chương trình này mang lại sự khích lệ cho bạn, bạn có thể chúc phước tài chính cho kênh bằng cách xem các sản phẩm trong bài và mua khi thấy phù hợp.
Bộ 30 dấu trang Kinh Thánh màu nước – món quà nhỏ đầy cảm hứng
Một bộ dấu trang rất đẹp với những câu Kinh Thánh khích lệ bằng tiếng Anh, màu sắc nhẹ nhàng và trang nhã ✨
❤️ 30 mẫu khác nhau
📚 Dùng cho Kinh Thánh, sách suy ngẫm, sổ tay học Lời Chúa
🎁 Phù hợp làm quà tặng cho thiếu nhi, thanh niên, nhóm học Kinh Thánh hoặc bạn bè trong Chúa
Mỗi lần mở sách ra, một câu Lời Chúa sẽ nhắc nhở và nâng đỡ tâm hồn bạn mỗi ngày 🙏
💝 Một món quà ý nghĩa cho ngày Chúa Nhật, sinh nhật hoặc dịp khích lệ anh chị em trong đức tin.
🌿 Đặc biệt: mua qua đường link tiếp thị sẽ được giảm thêm 20% bạn nhớ thêm mã trong phần thanh toán nha
🤲 LỜI CẦU NGUYỆN HÔM NAY
Diễn giả Mike Malagies
Tôi có thể cầu nguyện cho ngày Chúa nhật Phục Sinh của bạn, ngày 5 tháng 4 được không?
✨ SỨ ĐIỆP HÔM NAY
Trong bài giảng đầy quyền năng này, Mục sư chia sẻ một cách rõ ràng và thấu đáo về vai trò của Y-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời, ý nghĩa của các lời tiên tri, và sự kiện trọng đại: Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu Christ.
🔥 Những chủ đề nổi bật:
• Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên?
• Giải thích về thuyết thay thế (replacement theology) và tại sao nó sai trật.
• Bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên và cách chúng tiên tri về Đấng Christ.
• Chúa Giê-xu sẽ trở lại – một cách thật, vinh hiển, và để phán xét thế gian.
• Làm thế nào để sống không sợ hãi mà đầy lửa giữa thời kỳ cuối cùng.
• Sáu điều Cơ Đốc nhân cần làm khi chờ đợi sự tái lâm của Chúa.
📖 Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng Chúa chưa kết thúc chương trình của Ngài với Y-sơ-ra-ên. Hội Thánh và Y-sơ-ra-ên không thay thế nhau – mà cùng có vai trò riêng trong chương trình đời đời của Ngài.
🌇 CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha thành tín, Con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa.
Lời Ngài trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 13 đến câu 14 phán rằng:
Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép: “Tôi đã tin, nên tôi nói,” cũng vậy, chúng tôi tin, nên mới nói. Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài.
Lạy Cha, con vô cùng biết ơn vì không điều gì con đang trải qua lại lớn hơn điều Ngài đã chịu đựng vì con. Cảm ơn Ngài vì đã ban cho con món quà của sự sống đời đời, và vì đã che phủ con theo cách mà không ai khác có thể làm được. Ngài là Đức Chúa Trời của muôn vật được dựng nên, và con xin đặt mọi sự trong tay Ngài.
Khi con chuẩn bị đi vào giấc ngủ, xin ban cho đêm nay sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, và giúp con được nghỉ yên an toàn trong vòng tay của Ngài.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 7
💬 SỨ ĐIỆP NGẮN
Mike Malagies
Nếu bạn đang xem điều này vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4, chúc bạn một Thứ Bảy Thánh phước hạnh.
Mike Malagies


Amen
Trả lờiXóa