Câu Gốc Mỗi Ngày 18/3/2026
🌿 Cầu nguyện buổi sáng
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa toàn năng, cảm ơn Ngài vì đã ban cho con thêm một ngày mới.
Lời Ngài trong Ê-sai đoạn 45 câu 5 chép rằng:
Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, Ngoài Ta, không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi.
Đức Chúa Trời ơi, hôm nay con xưng nhận rằng Ngài là Chúa của muôn loài, là Đấng tể trị trên cả tạo vật.
Nếu không có Ngài, và nếu không có quyền năng siêu nhiên của Ngài, con không thể phá vỡ những sự trói buộc đang giữ lấy con. Con cũng không thể tự mình vượt qua những vấn đề trước mặt.
Vì vậy, con kêu cầu danh Ngài và xin Ngài ở cùng con. Con không thể chiến đấu bằng sức riêng của mình, nên con hoàn toàn nương cậy nơi Ngài để được giúp đỡ. Không có ân điển của Ngài, con không thể làm được điều gì. Không có quyền năng của Ngài, con không thể chiến thắng điều gì. Không có ơn lành của Ngài, mọi điều đều ngoài tầm với của con.
Ngay lúc này, con cần Ngài, Đức Chúa Trời ơi. Cảm ơn Ngài vì đã đi trước con và ban phước cho con vượt quá điều con có thể tưởng tượng. Con cầu nguyện, Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.
Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10
📖 Lịch đọc Kinh Thánh hôm nay
🙏 Cầu nguyện mỗi ngày
Mike Malagies
🛍️ Giới thiệu sản phẩm
✨ Sứ điệp hôm nay
🌙 Cầu nguyện buổi tối
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha vinh hiển, Con cảm tạ Ngài vì mọi điều Ngài đã làm cho con, và vì đã đưa con đi qua trọn ngày hôm nay.
Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 73 câu 26 phán rằng:
Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao, Nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con; Và là phần của con đến đời đời.
Lạy Cha, con biết ơn lời hứa này, vì lời ngài nhắc con rằng Ngài chính là nguồn sức mạnh của con. Con đặt mọi nan đề, mọi nỗi đau, mọi mất mát, những đêm mất ngủ, và tất cả những điều nặng lòng vào trong tay Ngài. Không ai khác có tiếng nói cuối cùng, chính Ngài mới là Đấng quyết định.
Ngài là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Đầu và Kết Thúc, và Ngài luôn là phần cơ nghiệp của con. Con ngợi khen Ngài không chỉ vì những gì Ngài làm, mà vì Ngài là Đấng trọn vẹn trong mọi đường lối của Ngài.
Khi con chuẩn bị nghỉ ngơi, xin cho sự bình an của Ngài tuôn đổ mới mẻ trên con và ban cho con một giấc ngủ bình an.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.
Nhưng, như điều đã chép: “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng chưa nghĩ đến Thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”
Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9
📌 Sứ điệp ngắn
Mike Malagies

Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️