Tự Do Trong Đấng Christ
• Buổi Sáng 12/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Xưng tội là cánh cửa dẫn chúng ta đến với ân điển, sự chữa lành và sự tự do của Đức Chúa Trời.
📖 CÂU GỐC
Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng; bởi những điều nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều nầy và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.
Cô-lô-se đoạn 3 câu 5–10
Tất cả chúng ta đều phạm tội, nhưng Cha Thiên Thượng thành tín, luôn sẵn lòng phục hồi mối tương giao với những con cái yêu dấu của Ngài. Ngài làm điều đó bằng cách phá bỏ những bức tường đã được dựng lên bởi sự bất tuân của chúng ta. Bước đầu tiên để được phục hồi chính là thành thật xưng tội—nói cách khác, thay vì tiếp tục phủ nhận tội lỗi đang trói buộc mình, chúng ta cần gọi đúng tên tội lỗi ấy. Nếu không, sự phủ nhận sẽ ngăn cản sự chữa lành và sự tự do mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta.
Nhưng tội lỗi hiếm khi tồn tại một cách riêng lẻ. Những nguyên nhân phía sau những hành vi sai trái thường bắt nguồn rất sâu trong cảm xúc của chúng ta. Những cảm giác như bất an, thiếu thốn, mặc cảm về bản thân hoặc cảm thấy mình không có giá trị có thể thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những cách thức để thỏa mãn bản thân hoặc trốn chạy khỏi nỗi đau. Và kết quả thường là một dạng hành vi không lành mạnh, khiến cuộc đấu tranh bên trong ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi phương diện trong cuộc đấu tranh của chúng ta—thuộc linh, cảm xúc, tâm trí và thể chất. Sự xưng tội mở cánh cửa để Ngài thực hiện công việc chữa lành. Ngài gặp gỡ chúng ta qua mọi phương tiện của ân điển mà Ngài ban, bao gồm Lời Ngài, dân sự Ngài và sự khôn ngoan mà Ngài ban cho những người được Ngài sử dụng để giúp chúng ta được chữa lành.
Như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” (Ga-la-ti đoạn 5 câu 1)
Sự tự do ấy là có thật, và sẽ chạm đến mọi phương diện trong đời sống chúng ta.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì Lời Ngài giúp con tiếp tục đứng vững cho Ngài ngay cả khi điều đó khiến con phải trả giá. Lời Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11 và 12 chép rằng:
Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.
Lạy Chúa, con đã cảm nhận được nỗi đau khi mất đi những tình bạn và những nơi mà con không còn được chào đón nữa, bởi vì con không chịu làm loãng đi chân lý của Ngài. Xin giúp con nhận biết rằng điều đang chống lại con thực ra không phải là về con, mà là về Đấng Christ đang sống trong con. Cảm tạ Ngài vì Ngài nhìn thấy từng khoảnh khắc con đã chọn Ngài thay vì sự thoải mái, và vì Ngài bảo đảm rằng không điều gì trong số đó là vô ích. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 CÂU GỐC
Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em.
Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 14