TỘI LỖI LÀ GÌ? • Thứ bảy 25/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
TỘI LỖI LÀ GÌ?
• Thứ bảy 25/09/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Tội lỗi của bạn đã được trả giá trọn vẹn. Vì vậy, hãy bước đi trong sự tự do và niềm vui của sự cứu rỗi.
📖 CÂU GỐC
Tội lỗi của bạn đã được trả giá trọn vẹn. Vì vậy, hãy bước đi trong sự tự do và niềm vui của sự cứu rỗi.
Rô-ma đoạn 5 câu 6–11
Tội lỗi và cảm giác có tội là điều mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Nhưng thật đáng để chúng ta dừng lại và tự hỏi: “Thực sự, tội lỗi là gì?”
Khi bắt gặp từ “có tội” trong những bản dịch Kinh Thánh, chúng ta thường vô thức hiểu nó theo cách diễn giải của văn hóa mình. Chúng ta thường liên tưởng đến cảm giác hối hận, buồn bã, mặc cảm hoặc bị khước từ vì một điều gì đó trong quá khứ. Tuy nhiên, theo cách Kinh Thánh sử dụng, “có tội” trước hết là một thuật ngữ mang tính pháp lý, nói đến trách nhiệm của một người trước sự phán xét, giống như khi một tòa án tuyên một người là “có tội”.
Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với người tin Chúa? Chúng ta vốn biết mình đã phạm tội. Rô-ma đoạn 3 câu 23 chép rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội. Nhưng Chúa Giê-xu Christ đã mang lấy tội lỗi và án phạt của chúng ta trên thập tự giá, và Ngài đã trả trọn món nợ ấy.
Nếu món nợ đã được thanh toán và chúng ta đã được giải phóng khỏi cáo trạng, thì chúng ta không còn bị kết tội nữa. Chúng ta đã được tuyên bố là được tha thứ.
Chúa không muốn chúng ta che khuất niềm vui về sự cứu rỗi dưới một gánh nặng tội lỗi ngột ngạt. Ngược lại, Ngài kêu gọi chúng ta vui mừng trong sự cứu chuộc vinh hiển mà sự hy sinh của Đấng Christ đã đem đến.
Hôm nay, chúng ta có thể vui mừng nắm lấy lời hứa trong Giăng đoạn 8 câu 36:
“Vậy, nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
Hãy bước đi trong sự tự do ấy hôm nay. Tội lỗi của bạn đã được trả giá. Bạn đã được tha thứ. Vì vậy, hãy sống trong niềm vui của sự cứu rỗi mà Đấng Christ đã ban cho bạn.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về ngày hôm nay, và cảm tạ Ngài về Lời Ngài nhắc nhở con rằng nơi cuối cùng của con là thiên đàng, chứ không phải nơi này. Lời Ngài trong Phi-líp đoạn 3 câu 20 chép rằng:
Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ.
Lạy Chúa, xin giúp con cẩn thận về người mà con noi theo, và người mà con cho phép nói vào lòng mình. Thế gian này cố khiến những điều sai trái trở nên bình thường, và con cần sự phân biệt của Ngài để nhìn thấu điều đó và bước tránh xa khi con cần phải làm như vậy. Những giá trị của con đến từ Ngài, chứ không phải từ bất cứ điều gì mà thế gian đang rao bán trong tuần này.
Con ngợi khen Ngài vì cuộc đời này không phải là toàn bộ câu chuyện, mà nó chỉ là sự khởi đầu, và một điều tốt đẹp hơn rất nhiều đang đến. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
📖 CÂU GỐC
Hãy san bằng các nẻo của chân con,
Để mọi đường lối con được vững chắc.
Châm ngôn đoạn 4 câu 26