🌙 CHÀO BUỔI TỐI
Tin Lành Khiến Bạn Vui Mừng
• Buổi Tối 13/09/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
📖 CÂU GỐC
Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh.
Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 46–47💡 SUY NGẪMNội dung suy ngẫm...
Sự thờ phượng có nên vui mừng không?
Bạn có nghĩ rằng Hội Thánh nên là nơi có niềm vui không? Tôi nghĩ là có!
Sự thờ phượng là một sự vui mừng và kỷ niệm. Đó là một lễ hội, chứ không phải một đám tang. Đó là bữa tiệc mừng trong vương quốc Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng đầy vui mừng có thể thu hút những người chưa tin đến với Hội Thánh, bởi vì con người đang khao khát niềm vui.
Thế giới này có quá nhiều tin xấu. Nhưng từ “Phúc Âm” có nghĩa là “Tin Lành”, tức là tin tức tốt lành, chứ không phải tin xấu. Phúc Âm là tin mừng đem đến niềm vui cho con người! Vì vậy, khi nhóm lại với những Cơ Đốc nhân khác, chúng ta có thể vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời, thay vì chỉ cùng nhau than thở về những khó khăn.
Đó chính là điều Hội Thánh đầu tiên đã làm. Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 46–47 chép rằng:
“Ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn, họ hiệp nhau trong đền thờ . . . ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng.”
Hãy chú ý đến hai từ: “ngợi khen” và “vui mừng.” Sự thờ phượng của họ tràn đầy hạnh phúc! Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều cảm xúc khác nhau để bày tỏ, và một trong những nơi chúng ta có thể bày tỏ niềm vui chính là trong sự thờ phượng.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được tha thứ tội lỗi trong quá khứ, có một mục đích để sống và có một quê hương trên thiên đàng. Nếu những điều đó vẫn không khiến bạn vui mừng, thì tôi thật không biết điều gì có thể làm bạn vui mừng hơn nữa! Như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong ngày Hội Thánh được khai sinh:
“Vì điều nầy, lòng tôi sẽ vui mừng, môi miệng tôi sẽ reo vui, và tôi sẽ sống trong sự trông cậy.” — Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 26 (CEV)
Chúng ta không cần phải tự mình tạo ra niềm vui ấy. Phi-e-rơ đã trích lời vua Đa-vít:
“Chúa đã chỉ cho tôi con đường sự sống; trước mặt Chúa, có sự vui mừng trọn vẹn.”— Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 28 (GNT)
Khi bạn biết con đường mình đang đi — tức là mục đích Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn — và cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, lòng bạn sẽ được lấp đầy bởi niềm vui.
Khi niềm vui phai nhạt
Tuy nhiên, điều đó cũng đúng rằng đôi khi niềm vui có thể phai nhạt. Nếu bạn đang ở trong tình trạng ấy, có một vài điều bạn có thể làm.
Trước hết, bạn có thể cầu nguyện như vua Đa-vít đã cầu nguyện:
“Xin hãy phục hồi cho con niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài.”
— Thi Thiên đoạn 51 câu 12 (NLT)
Và câu trả lời tiếp theo có thể khiến bạn ngạc nhiên: Bạn có thể thực hành sự rộng rãi ban cho!
Đó chính là điều các Cơ Đốc nhân đầu tiên đã làm. Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 44–45 chép rằng:
“Tất cả những người tin Chúa . . . đều chia sẻ mọi điều mình có. Họ bán ruộng đất và tài sản, rồi chia tiền cho những người thiếu thốn.”
Và họ đã làm điều đó như thế nào?
“Với lòng vui mừng và sự rộng rãi.”
— Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 46 (NLT)
Cơ Đốc giáo chân chính là Tin Lành dành cho mọi người. Và Tin Lành ấy đem đến niềm vui cho bạn!
Suy ngẫm
Tại sao bạn nghĩ rằng sự thờ phượng đầy vui mừng có thể thu hút những người chưa tin đến với Hội Thánh?
Bạn đã từng trải nghiệm niềm vui trong sự thờ phượng vào thời điểm nào?
Gần đây, bạn có đang cảm nhận niềm vui trong sự thờ phượng không? Nếu không, hãy dành thời gian cầu nguyện như vua Đa-vít:
“Xin hãy phục hồi cho con niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài.”
— Thi Thiên đoạn 51 câu 12
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con vượt qua thêm một ngày nữa.
Khi chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay, con chọn kể mọi sự là điều vui mừng, ngay cả giữa những điều mà hiện tại con cảm thấy không mong muốn.
Lời Ngài trong Gia-cơ đoạn 1 câu 2 và 3 chép rằng:
Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.
Lạy Chúa, thật khó để cảm nhận sự bình an khi áp lực gia tăng, nhưng con tin cậy rằng khi Ngài đưa con vượt qua điều này, con sẽ nhìn lại và thấy rằng Ngài chưa bao giờ lìa khỏi con. Bất cứ điều gì kẻ thù đã ném vào con, con tin rằng Ngài sẽ xoay chuyển mọi sự để đem lại ích lợi cho con. Xin giúp con nắm giữ niềm vui ấy trong đêm nay, không phải vì mọi sự đều dễ dàng, nhưng vì con biết câu chuyện của con chưa kết thúc. Con hoàn toàn phó dâng đêm nay cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.
📖 CÂU GỐC
“Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.”
2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9