LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHƠI LẠI TÌNH YÊU ĐÃ PHAI NHẠT
• Thứ bảy /09/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
📖 CÂU GỐC
Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau.
Rô-ma đoạn 12 câu 10
Yêu nhau thì dễ hơn là duy trì tình yêu. Vậy bạn sẽ làm gì khi ngọn lửa yêu thương dường như đã tắt, khi những cảm xúc ban đầu không còn nữa? Làm thế nào để khơi lại một tình yêu đã phai nhạt?
Bạn có thể làm điều Chúa Giê-su đã phán với Hội Thánh tại Ê-phê-sô trong sách Khải Huyền. Ngài nói với họ: “Ngươi đã lìa bỏ tình yêu ban đầu của mình” — Khải Huyền đoạn 2 câu 4. Sau đó, Ngài chỉ cho họ cách để tìm lại tình yêu ấy:
“Hãy nhớ lại mình đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm những việc ban đầu.” — Khải Huyền đoạn 2 câu 5
Ngài bảo họ nhớ lại, trở về, ăn năn và làm lại. Và đó cũng chính là cách bạn có thể khơi lại tình yêu trong hôn nhân của mình.
Thứ nhất, bạn cần nhớ lại.
Muốn tìm lại tình yêu, trước hết bạn cần nhớ tại sao mình đã yêu người ấy ngay từ đầu. Đức Chúa Trời ban cho bạn khả năng ghi nhớ. Hãy sử dụng khả năng đó để nhớ về những ngày đầu tốt đẹp biết bao, và nhớ lại cảm giác khi bạn còn đang say đắm trong tình yêu.
Thứ hai, bạn cần trở về.
Bạn cần nhớ lại tình yêu của mình, nhưng đồng thời cũng cần trở về với Chúa Giê-su. Rất dễ để chúng ta dần chuyển sự tập trung sang những vấn đề và áp lực trong cuộc sống. Nhưng Chúa Giê-su muốn bạn đưa sự tập trung của mình trở lại nơi Ngài.
Thứ ba, bạn cần ăn năn.
Nói cách khác, hãy thay đổi cách bạn suy nghĩ và cách bạn hành động. Tình yêu không chỉ là cảm xúc; tình yêu là một sự lựa chọn. Đó là một sự cam kết rằng: “Tôi sẽ đặt lợi ích của bạn lên trên lợi ích của chính mình.”
Đúng là bạn không thể ép buộc cảm xúc của mình phải xuất hiện. Nhưng bạn có thể lựa chọn yêu thương. Vì vậy, hãy ăn năn về những cách bạn đã không lựa chọn yêu thương, đồng thời thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình.
Thứ tư, hãy làm lại.
Chúa Giê-su phán: “Hãy làm những việc ban đầu” — Khải Huyền đoạn 2 câu 5. Nói cách khác, hãy cư xử như bạn đã từng cư xử. Hãy làm những điều bạn từng làm khi mới yêu.
Cảm xúc thường đi theo hành động. Vì vậy, khi bạn lựa chọn hành động yêu thương, những cảm xúc yêu thương có thể sẽ trở lại.
Kẻ thù lớn nhất của sự lãng mạn không phải là ngoại tình, sự giận dữ hay cay đắng. Đó là sự bận rộn.
Không ai có thể dành thời gian cho cuộc hôn nhân của bạn thay cho bạn. Sếp của bạn sẽ không nói: “Hãy về nhà và dành thêm thời gian cho người bạn đời của mình.” Không. Chính bạn phải chủ động dành thời gian cho người ấy. Không ai khác sẽ làm điều đó thay bạn.
Hôn nhân của bạn sẽ trở thành điều mà chính bạn vun đắp cho nó.
Vì vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách sống theo lời Rô-ma đoạn 12 câu 10:
“Hãy yêu thương nhau cách chân thành, và hãy lấy làm vui thích mà tôn trọng nhau.”
💡 SUY NGẪM
Trong những lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn đã để sự tập trung của mình rời khỏi Chúa Giê-su? Bạn có thể thực hiện thay đổi cụ thể nào để hướng sự tập trung của mình trở lại nơi Ngài?
Yêu một người “cách chân thành” như Rô-ma đoạn 12 câu 10 nói có ý nghĩa gì đối với bạn?
Tình yêu là một sự lựa chọn. Tuần này, bạn có thể lựa chọn yêu thương người phối ngẫu của mình, hoặc một người nào đó trong cuộc sống, bằng một hành động cụ thể nào?
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con bước qua thêm một ngày nữa. Khi chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay, con nhớ lại từng hoàn cảnh mà trước đây con từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tốt đẹp hơn, nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Lời Ngài trong Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 3 chép rằng:
Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm;
Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu.
Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi;
Vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn.Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm;
Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu.
Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi;
Vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn.
Lạy Chúa, con đã trải qua rất nhiều điều… Con đã từng ở trong hoàn cảnh này trước đây, nhưng Ngài chưa bao giờ để con thất vọng. Lần trước con đã không bỏ cuộc, và tối nay con cũng sẽ không bỏ cuộc. Xin giúp con nắm lấy tay Ngài thay vì buông Ngài ra. Ngài đã nghe những lời cầu nguyện của con trước đây, và Ngài đang nghe những lời cầu nguyện của con lúc này. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
📖 CÂU GỐC
Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con.
Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài!
Thi Thiên đoạn 138 câu 8