CHẤT KEO GẮN KẾT HÔN NHÂN
• Thứ hai 28/09/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
📖 CÂU GỐC
Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ.
Cô-lô-se đoạn 2 câu 7
Nếu bạn muốn hôn nhân của mình không ngừng phát triển, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là: tiếp tục bước theo Chúa Giê-su.
Khi bạn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, Ngài chính là chất keo gắn kết hai vợ chồng lại với nhau. Và khi bạn tự hỏi liệu hôn nhân của mình có còn hy vọng hay không, Ngài có quyền năng đem điều tưởng như đã chết sống lại.
Kinh Thánh chép: “Anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Giê-su làm Chúa mình, thì hãy tiếp tục bước theo Ngài” — Cô-lô-se đoạn 2 câu 6 (CEV). Có thể bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và Chúa của mình từ nhiều thập kỷ trước, nhưng mỗi ngày bạn vẫn cần lựa chọn tiếp tục bước theo Ngài.
Và Cô-lô-se đoạn 2 câu 7 nói rằng: “Hãy đâm rễ sâu trong Ngài, xây dựng đời sống mình trên Ngài và ngày càng vững vàng trong đức tin” (GNT). Vậy bạn làm điều đó thế nào ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình? Hãy để tôi đưa ra một vài gợi ý thực tế.
Trước hết, hãy cùng nhau cam kết đặt Chúa Giê-su làm trung tâm của cuộc hôn nhân. Sau đó, hãy tìm một nhóm các cặp vợ chồng Cơ Đốc khác để cùng giúp đỡ nhau lớn lên trong đức tin. Đó có thể là một nhóm nhỏ trong Hội Thánh, một lớp học Kinh Thánh Chúa nhật, hoặc đơn giản là những người bạn Cơ Đốc mà bạn mời đến nhà dùng bữa.
Tiếp theo, hãy cầu nguyện cho người phối ngẫu của mình và cùng cầu nguyện với nhau. Bản diễn ý The Message viết: “Hãy biến điều này thành một thói quen chung: Hãy xưng nhận tội lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em có thể cùng nhau sống trong sự trọn vẹn và được chữa lành” — Gia-cơ đoạn 5 câu 16.
Bạn có muốn vợ chồng mình cùng sống trong sự trọn vẹn và được chữa lành không? Tất nhiên là có. Và câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết cách để làm điều đó. Trước hết, hãy thừa nhận khi mình sai; thứ hai, hãy cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cùng nhau.
Cuối cùng, hãy sống theo Lời Đức Chúa Trời. Châm-ngôn đoạn 3 câu 6 chép: “Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối con, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (GNT).
Khi bạn ngày càng đến gần Đức Chúa Trời và người phối ngẫu của bạn cũng ngày càng đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tự nhiên kéo hai người lại gần nhau hơn.
Tôi có một cây hồng sam ở sân sau mà tôi đã trồng từ nhiều năm trước. Trong hơn một thập kỷ, nó phát triển rất tốt. Nhưng có một năm, cây bắt đầu chịu nhiều áp lực và gần như chết. Tất cả những chiếc lá kim đều rụng xuống. Ban đầu, cây chuyển sang màu vàng, rồi thực sự bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nó trông giống như một cây thông Giáng Sinh trong phim Charlie Brown.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng hệ thống tưới nước đã bị tắc và cây không nhận được nước suốt cả mùa. Vì vậy, tôi bắt đầu tưới nước, bón phân và dành thời gian chăm sóc nó. Cuối cùng, cây bắt đầu mọc những chồi non mới. Cái cây tưởng chừng như sắp chết ấy lại bắt đầu phát triển trở lại.
Có thể hôn nhân của bạn đang trải qua một mùa căng thẳng. Có thể nó đã bước vào một thời kỳ khô hạn hoặc dường như đang ngủ yên. Và bạn đang có một cuộc hôn nhân giống như cây thông Giáng Sinh của Charlie Brown — khô héo, thiếu sức sống.
Nhưng hôn nhân ấy vẫn có thể sống lại.
Hãy cam kết giữ cho rễ của mình đâm sâu trong Chúa Giê-su và xây dựng đời sống trên Ngài. Ngài có thể đem cuộc hôn nhân của bạn trở lại sự sống.
💡 SUY NGẪM
Bạn có đang lựa chọn bước theo Chúa Giê-su mỗi ngày không? Nếu chưa, bạn có thể thực hiện thay đổi thực tế nào trong tuần này để tập trung vào Chúa mỗi ngày?
Ai đang khích lệ bạn trong cuộc hôn nhân của mình? Nếu bạn chưa kết hôn, ai đang khích lệ bạn trong đời sống cá nhân? Nếu không có ai, hãy chủ động liên hệ với một người bạn Cơ Đốc để nhận được sự khích lệ ngay hôm nay.
Phần nào trong đời sống bạn đang cần được ban cho sự sống mới? Có thể đó là cuộc hôn nhân, một mối quan hệ khác, hoặc một góc khuất nào đó trong lòng bạn. Ngay lúc này, hãy dừng lại và cầu xin Chúa Giê-su đem sự sống mới đến nơi ấy khi bạn xây dựng đời sống mình trên Ngài.
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con bước qua thêm một ngày nữa.
Khi chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay, con đến với Ngài trong tâm linh khiêm nhường, xin ý muốn của Ngài được nên trên ý muốn của riêng con. Lời Ngài trong nhất Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 17 chép rằng:
Hãy cầu nguyện không thôi.
Lạy Chúa, con biết kẻ thù ghét khi con cầu nguyện, vì hắn biết có quyền năng thật trong điều đó, nên tối nay con sẽ không dừng lại. Xin dẫn con đi trên đường công chính, giúp con lắng nghe Ngài rõ hơn, và chữa lành những phần trong con vẫn còn đau đớn. Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, và chỉ điều đó thôi cũng nhắc con rằng con đã có sự chiến thắng. Con bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, và con tin cậy Ngài trong mọi sự. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 CÂU GỐC
Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va,
Lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình.
Giê-rê-mi đoạn 17 câu 7