Đồng Hành Với Đấng Christ • Buổi Sáng 01/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày

Đồng Hành Với Đấng Christ

• Buổi Sáng 01/07/2026 • In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Cuộc sống thường đưa chúng ta đi qua những con đường không ngờ đến. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng dẫn đường, chúng ta có thể bước đi cách vững lòng, bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.
📖 Câu gốc

Vì thế, từ ngày nghe được điều nầy, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng.

Cô-lô-se đoạn 1 câu 9–12

Con đường đức tin luôn nằm trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời, và chúng ta được kêu gọi vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh. Dù đôi khi sự dẫn dắt của Chúa khiến chúng ta khó hiểu hoặc bối rối, chúng ta vẫn có thể vững tin rằng Ngài luôn là Đấng tốt lành.

Bước đi trong sự vâng phục Đấng Christ không có nghĩa là cuộc sống sẽ luôn dễ dàng. Điều đó được minh chứng rõ qua cuộc đời của sứ đồ Giăng. Vào những năm cuối đời, ông bị lưu đày đến đảo Bát-mô, một thuộc địa giam giữ của Đế quốc La Mã, chỉ vì rao giảng Tin Lành (Khải Huyền đoạn 1 câu 9). Bị cách biệt khỏi những Hội Thánh mà ông yêu thương và phục vụ, Giăng hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về chương trình của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, chính trong thời gian bị lưu đày ấy, ông đã nhận được sự mặc khải trở thành sách cuối cùng của Tân Ước.

Hãy luôn ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị, và Ngài hành động qua mọi hoàn cảnh chúng ta đối diện. Ngài có thể đem đến sức mạnh và sự trưởng thành ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, dùng chính những điều chúng ta trải qua để hoàn thành chương trình lớn lao của Ngài.

Lựa chọn vâng phục và tin cậy là con đường duy nhất dẫn đến sự bình an thật. Ngay cả trong cảnh lưu đày, Giăng vẫn kinh nghiệm sự hiện diện và mục đích của Đức Chúa Trời theo cách đã khích lệ các tín hữu suốt nhiều thế kỷ. Chúa không bao giờ buông bỏ con cái Ngài. Ngài sẽ tiếp tục gìn giữ, hướng dẫn và đồng hành với họ trên suốt hành trình cuộc sống. Đó chính là con đường của đức tin: tin cậy Đức Chúa Trời Toàn Năng và bước theo Ngài, bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.

Cầu nguyện buổi SÁNG
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Cha thành tín, con cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay và vì lòng thương xót của Ngài luôn mới mỗi buổi sáng. Con cảm tạ Chúa về những điều tưởng chừng đơn sơ nhưng vô cùng quý báu: bầu không khí con được hít thở, sức khỏe để con có thể cử động và làm việc, cùng niềm vui đời đời mà chỉ một mình Ngài mới có thể ban cho.

Lời Ngài trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6 chép rằng:

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.
Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con,
Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.

Lạy Cha, hôm nay con chọn nhận biết Ngài trong mọi phương diện của cuộc sống, không chỉ trong những lúc khó khăn, nhưng trong từng quyết định, từng lời nói và từng việc làm. Xin dẫn dắt mỗi bước chân con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin giúp con không nương cậy vào sự hiểu biết hạn hẹp của mình, nhưng luôn tin cậy sự khôn ngoan trọn vẹn của Chúa.

Xin giúp con mặc lấy đầy đủ khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững trước mọi mưu kế của ma quỷ. Xin cho con luôn tỉnh thức, cầu nguyện và nhạy bén với tiếng phán của Đức Thánh Linh, để kẻ thù không tìm được cơ hội nào trong đời sống con. Xin gìn giữ tâm trí, tấm lòng và các bước đi của con luôn ở trong lẽ thật và sự công bình của Ngài.

Con bám chặt vào lời hứa của Chúa rằng Ngài không bao giờ từ bỏ người công bình. Vì thế, hôm nay con bước đi với lòng mạnh dạn và đầy hy vọng, biết rằng chính Ngài đang nắm tay con, dẫn dắt con qua mọi hoàn cảnh. Dù con có vấp ngã, con cũng sẽ không bị quỵ ngã, vì cánh tay quyền năng của Chúa luôn nâng đỡ con.

Con dâng trọn ngày hôm nay trong tay Ngài. Nguyện mọi sự vinh hiển, tôn quý và ngợi khen đều thuộc về một mình Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.

📖 Câu gốc

Các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi,
Ngài ưa thích đường lối người ấy.
Dù người có vấp ngã cũng không nằm sải dài
Vì Đức Giê-hô-va đưa tay nâng đỡ người ấy.

Thi Thiên đoạn 37 câu 23 và câu 24
Mua sắm ủng hộ
Chỉ cần bấm vào liên kết trước khi mua sắm. Dù bạn mua bất kỳ sản phẩm nào, kênh vẫn nhận được hoa hồng mà bạn không phải trả thêm chi phí.
🎒 Balo Thiếu Nhi Cơ Đốc – người bạn đồng hành ý nghĩa cho các em trong mỗi buổi nhóm, học Kinh Thánh và sinh hoạt tại nhà thờ. Thiết kế đáng yêu, tiện dụng, là món quà khích lệ đức tin dành cho các bé. 💗
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Truyền thống 1925

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.

Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây.

Bài giảng
BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Cập nhật 19h mỗi ngày

Cảm ơn bạn đã theo dõi hết nội dung hôm nay. Nếu chương trình này đem lại ích lợi cho bạn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách tham gia Hội viên. Sự đồng hành của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm kinh phí để tiếp tục sản xuất và chia sẻ nhiều nội dung gây dựng đức tin mỗi ngày. Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn và gia đình!

Sách nói
Lắng nghe những sách nói Cơ Đốc chọn lọc, giúp bạn học hỏi Lời Chúa và tăng trưởng đức tin mỗi ngày.

Nhóm Lửa - Tác giả: Vladimir Savchuk

Nhóm Lửa (Build Fire) là một lời kêu gọi dành cho những Cơ Đốc nhân đang cảm thấy nguội lạnh, mệt mỏi hoặc đang trải qua thử thách. Qua Kinh Thánh, đặc biệt là hành trình của sứ đồ Phao-lô trong Công vụ 27–28, Vladimir Savchuk chỉ ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta vượt qua bão tố, mà còn giữ cho ngọn lửa đức tin luôn cháy mạnh giữa nghịch cảnh.

Tác giả nhấn mạnh rằng nhiều người từng sốt sắng với Chúa nhưng theo thời gian chỉ còn lại "tro tàn" của những trải nghiệm thuộc linh trong quá khứ. Đức Chúa Trời muốn khơi lại ngọn lửa ấy để tấm lòng chúng ta được nóng cháy trở lại, đầy lòng yêu mến, sự cầu nguyện và lòng sốt sắng phục vụ Ngài.

Nhận xét