Cách Đối Diện Với Những Gánh Nặng Buổi Sáng 27/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày

Cách Đối Diện Với Những Gánh Nặng

Buổi Sáng 27/07/2026 •  In Touch Ministries • Câu Gốc Mỗi Ngày



Tác giả
IN TOUCH MINISTRIES
Sáng lập bởi cố Mục sư Charles Stanley
Chúng ta không được rút lui khi áp lực chồng chất và gánh nặng đè nặng trên vai; trái lại, Chúa dạy chúng ta hãy trao tất cả cho Ngài.
📖 Câu gốc

Lạy Đức Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,

Đừng ẩn mặt trước lời nài khẩn của con.

Xin lắng nghe và đáp lời con;

Con bối rối, thở than và quẫn trí.

Vì tiếng la hét của kẻ thù

Và sự áp bức của kẻ ác.

Vì chúng đem tai họa đến cho con,

Và bắt bớ con cách giận dữ.

Lòng con đau đớn vô cùng,

Sự kinh khiếp về cái chết đã bắt lấy con.

Nỗi sợ hãi và run rẩy đã giáng trên con,

Sự hoảng hốt đã phủ lấy con.

Con nói: “Ôi! Ước gì con có đôi cánh như bồ câu,

Chắc con sẽ bay đi để được ở yên lặng!

Phải, con sẽ trốn đi xa

Và ở trong hoang mạc.

Con sẽ vội vàng tìm nơi trú ẩn

Tránh xa cơn bão tố, phong ba.”

Lạy Chúa, xin nuốt chúng đi, làm lộn xộn tiếng nói của chúng,

Vì con thấy bạo lực và tranh chấp trong thành.

Ngày và đêm chúng đi rảo quanh trên vách thành;

Tội ác và bạo loạn ở trong thành phố.

Sự hủy diệt cũng đang ở giữa thành;

Áp bức và lường gạt hoành hành khắp đường phố.

Nếu là kẻ thù sỉ nhục con,

Con có thể chịu được;

Nếu là kẻ ghét con, kiêu căng chống đối con,

Con cũng có thể tránh mặt hắn.

Nhưng kẻ ấy lại chính là kẻ ngang hàng với con,

Bạn đồng nghiệp con, bạn thân của con.

Là người từng trò chuyện thân mật với con,

Và chúng con đã cùng đi với đoàn người đến nhà Đức Chúa Trời.

Mong sự chết thình lình đến với chúng!

Mong cho chúng còn sống mà phải sa xuống âm phủ!

Vì điều ác ở trong nhà chúng và trong lòng chúng.

Nhưng con kêu cầu cùng Đức Chúa Trời,

Và Đức Giê-hô-va sẽ cứu con.

Buổi chiều, buổi sáng và buổi trưa,

Con sẽ than thở, rên xiết,

Chắc Ngài sẽ nghe tiếng con.

Ngài cứu mạng sống con cách an toàn trong chiến trận

Mặc dù những kẻ tấn công con rất đông.

Đức Chúa Trời là Đấng cai trị từ nghìn xưa,

Sẽ nghe và báo trả chúng.

Vì chúng không chịu thay đổi đường lối mình

Cũng chẳng kính sợ Đức Chúa Trời.

Kẻ ác dang tay chống lại những người sống hòa bình với nó;

Vi phạm lời mình đã kết ước.

Miệng nó trơn láng như mỡ

Nhưng trong lòng toan tính chiến tranh.

Lời nó nói dịu hơn dầu

Nhưng là gươm đao tuốt sẵn.

Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va

Ngài sẽ nâng đỡ con;

Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động.

Lạy Đức Chúa Trời, kẻ khát máu và người giả dối

Sẽ không sống được nửa số ngày định cho mình,

Chúa sẽ xô chúng

Xuống hầm hủy diệt;

Nhưng con cứ tin cậy nơi Ngài.

Thi Thiên đoạn 55 
Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Đa-vít đang phải đối diện với những áp lực từ bên ngoài lẫn những giằng co trong nội tâm. Gánh nặng trong cuộc sống có nhiều hình thức khác nhau, và đôi khi chúng trở nên quá sức chịu đựng. Hầu như ai trong chúng ta cũng có thể đồng cảm với khát khao của Đa-vít: "Ôi, ước gì tôi có cánh như chim bồ câu! Tôi sẽ bay đi và được an nghỉ" (câu 6).

Có những gánh nặng vốn không nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đôi khi, chúng ta vẫn mang mặc cảm tội lỗi ngay cả sau khi đã xưng nhận tội mình trước Chúa. Hoặc chúng ta để lòng mình đầy dẫy sự lo lắng về tương lai (Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34).

Tuy nhiên, cũng có những gánh nặng đơn giản là một phần của đời sống trung tín giữa một thế gian đã bị tội lỗi làm băng hoại. Chúng ta có những trách nhiệm thật sự—chăm sóc gia đình, đối diện với áp lực công việc, gìn giữ các mối quan hệ—và tất cả những điều đó đôi khi khiến chúng ta cảm thấy nặng nề. Chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn trong các mối quan hệ, không phải vì Đức Chúa Trời sắp đặt chúng, nhưng vì chúng ta là những con người bất toàn đang sống giữa những con người bất toàn khác. Khi những nan đề ấy kéo dài mà chưa được giải quyết, chúng có thể khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức và quá tải.

Nhưng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống đều phải đi qua bàn tay của Đức Chúa Trời trước khi đến với chúng ta. Ngài không bao giờ có ý định để bất kỳ con cái nào của Ngài phải tự mình mang lấy gánh nặng. Ngài phán rằng hãy trao gánh nặng ấy cho Ngài (Thi Thiên đoạn 55 câu 22), và Ngài hứa sẽ nâng đỡ, gìn giữ chúng ta.

Trao mọi gánh nặng cho Đức Chúa Trời có nghĩa là hoàn toàn phó thác chúng vào sự tể trị của Ngài (1 Phi-e-rơ đoạn 5 câu 7). Khi bạn tin cậy Ngài và để Ngài dẫn dắt mình vượt qua mọi hoàn cảnh, chính Ngài sẽ gìn giữ bạn bằng sự bình an của Ngài.
Cầu nguyện buổi SÁNG
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Cha đầy lòng thương xót, con cảm tạ Ngài vì lòng thương xót của Ngài luôn mới mỗi buổi sáng. Khi con bước vào tuần mới này, con cầu xin Ngài giúp con luôn đặt Ngài làm ưu tiên đầu tiên của mỗi ngày, không chỉ khi con gặp khó khăn, nhưng trong mỗi buổi sớm mai, trước mọi công việc và mọi bận rộn của cuộc sống. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 5 câu 3 chép rằng:

 Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con;

Buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.

Lạy Cha, con ao ước được bước đi trong nếp sống ấy suốt tuần này, bắt đầu mỗi ngày bằng sự cầu nguyện, thờ phượng và tương giao với Ngài. Xin giúp con luôn dành phần đầu tiên của ngày mới cho Chúa, vì con biết rằng khi con đặt Ngài lên trên hết, mọi điều khác sẽ được sắp đặt đúng chỗ theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Xin ban cho con sự bền đỗ và kỷ luật thuộc linh để con trung tín tìm kiếm Ngài mỗi ngày. Xin giúp con nhận biết rằng con không thể sống đẹp lòng Chúa bằng sức riêng của mình, nhưng chỉ nhờ ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh. Dù tuần trước của con có như thế nào đi nữa, con cảm tạ Ngài vì lòng thương xót của Chúa mà đã được làm mới trong hôm nay. Con bước vào tuần mới với niềm hy vọng, vì biết rằng Ngài vẫn đang đồng hành, dẫn dắt và làm việc trong cuộc đời con.
Xin nhóm lên trong lòng con một ngọn lửa yêu mến Chúa và khao khát Nước Đức Chúa Trời hơn mọi điều khác. Xin để mỗi buổi sáng trong tuần này đều bắt đầu trong sự hiện diện của Ngài, để con nhận được sức mới, sự khôn ngoan và bình an trước khi đối diện với mọi công việc trong ngày. Nguyện đời sống con luôn phản chiếu vinh hiển của Chúa và đem nhiều người đến gần Ngài hơn. Con dâng trọn tuần mới này trong tay Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.


📖 Câu gốc

Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va

Và chúc tụng danh của Ngài

Thi Thiên đoạn 92 câu 1 

 

Mua sắm ủng hộ
Chỉ cần bấm vào liên kết trước khi mua sắm. Dù bạn mua bất kỳ sản phẩm nào, kênh vẫn nhận được hoa hồng mà bạn không phải trả thêm chi phí.

 


🎒 Balo Thiếu Nhi Cơ Đốc – người bạn đồng hành ý nghĩa cho các em trong mỗi buổi nhóm, học Kinh Thánh và sinh hoạt tại nhà thờ. Thiết kế đáng yêu, tiện dụng, là món quà khích lệ đức tin dành cho các bé. 💗

 

 

LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Truyền thống 1925

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.



Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây.

 

Bài giảng
BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Cập nhật 19h mỗi ngày


Cảm ơn bạn đã theo dõi hết nội dung hôm nay. Nếu chương trình này đem lại ích lợi cho bạn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách tham gia Hội viên. Sự đồng hành của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm kinh phí để tiếp tục sản xuất và chia sẻ nhiều nội dung gây dựng đức tin mỗi ngày. Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn và gia đình!

 

Sách nói
Lắng nghe những sách nói Cơ Đốc chọn lọc, giúp bạn học hỏi Lời Chúa và tăng trưởng đức tin mỗi ngày.

Nhóm Lửa - Tác giả: Vladimir Savchuk 

 Nhóm Lửa (Build Fire) là một lời kêu gọi dành cho những Cơ Đốc nhân đang cảm thấy nguội lạnh, mệt mỏi hoặc đang trải qua thử thách. Qua Kinh Thánh, đặc biệt là hành trình của sứ đồ Phao-lô trong Công vụ 27–28, Vladimir Savchuk chỉ ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta vượt qua bão tố, mà còn giữ cho ngọn lửa đức tin luôn cháy mạnh giữa nghịch cảnh.
Tác giả nhấn mạnh rằng nhiều người từng sốt sắng với Chúa nhưng theo thời gian chỉ còn lại "tro tàn" của những trải nghiệm thuộc linh trong quá khứ. Đức Chúa Trời muốn khơi lại ngọn lửa ấy để tấm lòng chúng ta được nóng cháy trở lại, đầy lòng yêu mến, sự cầu nguyện và lòng sốt sắng phục vụ Ngài.

Nhận xét