Tình Yêu Vô Điều Kiện Của Đức Chúa Trời - Tác giả: In Touch Ministries - Câu Gốc Mỗi Ngày - 17/06/2026
Tình Yêu Vô Điều Kiện Của Đức Chúa Trời
Tác giả: In Touch Ministries
(Sáng lập bởi cố mục sư Charles Stanley)
Đức Chúa Trời yêu thương bạn không phải vì những gì bạn làm được hay không làm được. Tình yêu ấy tuôn chảy từ chính bản tính của Ngài, chứ không dựa trên thành tích của bạn.
Rô-ma đoạn 5 câu 6-8Nội dung câu gốc...
Những người mới tin Chúa thường cảm thấy khó chấp nhận rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình đúng như hiện tại. Bởi lẽ, phần lớn các mối quan hệ trong thế gian đều vận hành dựa trên tình yêu có điều kiện — sự chấp nhận và công nhận thường được trao đổi dựa trên năng lực hay thành tích. Vì thế, khi mới đến với Đấng Christ, nhiều người tự nhiên cho rằng mình phải cố gắng để “xứng đáng” nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, tình yêu thiêng liêng không bao giờ có thể đạt được bằng nỗ lực của con người. Không có điều gì chúng ta làm có thể khiến Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta nhiều hơn. Cũng không có điều gì chúng ta làm có thể khiến Ngài ngừng yêu thương chúng ta. Rô-ma đoạn 8 câu 38-39 khẳng định điều đó một cách chắc chắn.
Dù quá khứ của bạn đã từng như thế nào, hay hiện tại bạn đang phải vật lộn với điều gì, tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn được ban cho bạn cách nhưng không. Cha Thiên Thượng đổ đầy tình yêu Ngài trên chúng ta mà không hề thiên vị hay loại trừ bất cứ ai.
Không phải Đức Chúa Trời chỉ bắt đầu yêu thương bạn từ khi bạn tiếp nhận Ngài vào đời sống mình. Thật ra, Ngài chưa từng có một thời điểm nào bắt đầu yêu bạn, bởi Ngài luôn luôn yêu bạn. Ngay từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã biết bạn và yêu thương bạn. Điều đó được bày tỏ qua Thi Thiên đoạn 139 câu 13-16 và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4-5.
Hãy vui mừng trong tình yêu của Cha. Hãy kinh nghiệm sự bình an của Ngài thay vì chỉ chăm chú vào những nỗi lo sợ về tương lai. Hãy đón nhận một đời sống được dẫn dắt bởi mục đích của Đức Chúa Trời thay vì bị chi phối bởi sợ hãi.
Tất cả những điều ấy đều sẵn sàng dành cho bạn, ngay khi bạn khiêm nhường cầu nguyện và rộng mở tấm lòng để đón nhận tình yêu vô điều kiện của Ngài.
Rô-ma đoạn 5 câu 6-8
Nội dung câu gốc...
Những người mới tin Chúa thường cảm thấy khó chấp nhận rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình đúng như hiện tại. Bởi lẽ, phần lớn các mối quan hệ trong thế gian đều vận hành dựa trên tình yêu có điều kiện — sự chấp nhận và công nhận thường được trao đổi dựa trên năng lực hay thành tích. Vì thế, khi mới đến với Đấng Christ, nhiều người tự nhiên cho rằng mình phải cố gắng để “xứng đáng” nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, tình yêu thiêng liêng không bao giờ có thể đạt được bằng nỗ lực của con người. Không có điều gì chúng ta làm có thể khiến Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta nhiều hơn. Cũng không có điều gì chúng ta làm có thể khiến Ngài ngừng yêu thương chúng ta. Rô-ma đoạn 8 câu 38-39 khẳng định điều đó một cách chắc chắn.
Dù quá khứ của bạn đã từng như thế nào, hay hiện tại bạn đang phải vật lộn với điều gì, tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn được ban cho bạn cách nhưng không. Cha Thiên Thượng đổ đầy tình yêu Ngài trên chúng ta mà không hề thiên vị hay loại trừ bất cứ ai.
Không phải Đức Chúa Trời chỉ bắt đầu yêu thương bạn từ khi bạn tiếp nhận Ngài vào đời sống mình. Thật ra, Ngài chưa từng có một thời điểm nào bắt đầu yêu bạn, bởi Ngài luôn luôn yêu bạn. Ngay từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã biết bạn và yêu thương bạn. Điều đó được bày tỏ qua Thi Thiên đoạn 139 câu 13-16 và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4-5.
Hãy vui mừng trong tình yêu của Cha. Hãy kinh nghiệm sự bình an của Ngài thay vì chỉ chăm chú vào những nỗi lo sợ về tương lai. Hãy đón nhận một đời sống được dẫn dắt bởi mục đích của Đức Chúa Trời thay vì bị chi phối bởi sợ hãi.
Tất cả những điều ấy đều sẵn sàng dành cho bạn, ngay khi bạn khiêm nhường cầu nguyện và rộng mở tấm lòng để đón nhận tình yêu vô điều kiện của Ngài.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự thành tín của Ngài trên đời sống con. Lời Ngài trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 15 phán rằng:
Lòng người thông sáng đón nhận tri thức,
Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.
Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban cho con một tấm lòng như vậy, luôn khao khát được biết Ngài nhiều hơn và tiếp tục tăng trưởng trong mọi mùa của cuộc sống. Xin biến đổi tính cách con, đổi mới tâm trí con và giúp con hướng lòng mình về những điều thuộc thiên thượng thay vì chỉ chăm chú vào những điều tạm thời của thế gian này. Xin dạy con biết tiết độ để không chiều theo những ham muốn của xác thịt, giúp con không phản ứng bằng sự nóng giận hay lòng ganh tị, và ban cho con một tâm linh mạnh mẽ để nói không với mọi cám dỗ, vì mắt con luôn chăm xem Ngài. Con tin cậy Ngài sẽ dẫn dắt, uốn nắn và nhào nặn con trở nên người mà Ngài đã kêu gọi con trở thành. Mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Châm Ngôn đoạn 13 câu 20
Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan,
Nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại.
GIAN HÀNG TIẾP THỊ
Mua sắm ủng hộ kênh
🧼 Khăn da cừu lau kính SAGO – Nhỏ gọn nhưng cực kỳ hữu ích!
✅ Lau màn hình, mắt kính, đồng hồ sạch bóng
✅ Da cừu thật mềm mại
✅ Không làm trầy xước bề mặt
✨ Phụ kiện nhỏ giúp thiết bị của bạn luôn sáng đẹp như mới.
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Truyền Thống 1925
CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Mike Malagies
Nội dung tiếp theo...


Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️