Thế Nào Là Được Xưng Công Chính Trước Mặt Đức Chúa Trời? Tác giả: Daily Hope - Câu Gốc Mỗi Ngày - 15/06/2026
Thế Nào Là Được Xưng Công Chính Trước Mặt Đức Chúa Trời?
Tác giả: Daily Hope(Pastor Rick Warren)
Rô-ma đoạn 1 câu 17
Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
“Công chính” là một từ rất quan trọng trong Kinh Thánh. Từ này xuất hiện hàng trăm lần. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu sự công chính và chính Ngài là Đấng công chính. Kinh Thánh cũng dạy rằng một ngày kia Ngài sẽ phán xét thế gian trong sự công chính. Thi Thiên đoạn 23 cho biết Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta “trong các lối công bình” (Thi Thiên đoạn 23 câu 3).
Vậy “công chính” thật sự có nghĩa là gì?
Có lần tôi tra cứu định nghĩa của từ này trong một từ điển thần học, và phần giải thích kéo dài đến 27 trang! Nhưng có thể tóm gọn lại trong hai ý: Sự công chính là một mối quan hệ và cũng là một lối sống.
Trước hết, công chính đơn giản có nghĩa là được đúng đắn với Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là được hòa thuận với Ngài. Rô-ma đoạn 1 câu 17 chép: “Tin Lành bày tỏ cách Đức Chúa Trời khiến con người được hòa thuận với Ngài.” Tin Lành là tin vui rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được hòa thuận với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu, là giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể bước vào một mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời.
Sự công chính cũng là một lối sống. Điều đó có nghĩa là sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bản Kinh Thánh Diễn Ý diễn đạt như sau: “Những ai thực hành sự công chính đều là con cái thật của Đức Chúa Trời” (I Giăng đoạn 2 câu 29).
Vậy tại sao bạn cần quan tâm đến việc được đúng đắn với Đức Chúa Trời?
Bởi vì đó là cách duy nhất để thật sự sống, và cũng là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng.
Khi bạn bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời, bạn không thật sự đang sống; bạn chỉ đang tồn tại. Phần lớn con người trên thế giới chỉ đang tồn tại, cố gắng vượt qua từng ngày để chờ đến cuối tuần. Khi bạn bị tách rời khỏi Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên bạn với một mục đích, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Cuộc sống không phải là việc tích lũy của cải hay chinh phục những mục tiêu cá nhân. Cuộc sống là để biết Đức Chúa Trời — Đấng yêu thương bạn và tạo dựng bạn với một mục đích đời đời. Bạn chưa thật sự sống cho đến khi được hòa thuận với Đức Chúa Trời và có mối tương giao với Ngài.
Sự công chính cũng là con đường đưa bạn đến thiên đàng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng thiên đàng cho những con cái mà Ngài yêu thương, và Ngài muốn bạn được ở cùng Ngài mãi mãi. Ngài muốn bạn bước vào thiên đàng, nhưng Ngài không ép buộc ai phải đến đó.
Bạn có thể chọn sống tách rời khỏi Đức Chúa Trời khi còn trên đất này. Nhưng khi cuộc đời trần thế kết thúc, sẽ không còn cơ hội thứ hai để quyết định nơi bạn sẽ dành cõi đời đời của mình — cho dù bạn đã làm bao nhiêu việc tốt đi nữa.
Ngay hôm nay, Đức Chúa Trời đang ban cho bạn cơ hội để có một mối tương giao với Ngài. Ngài muốn bạn tự nguyện chọn yêu mến Ngài. Và khi bạn đáp lại tình yêu ấy, Ngài sẽ khiến bạn được công chính trước mặt Ngài. Điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn — không chỉ trong hiện tại mà còn cho đến cõi đời đời.
Tác giả: Daily Hope
(Pastor Rick Warren)
Rô-ma đoạn 1 câu 17
Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
“Công chính” là một từ rất quan trọng trong Kinh Thánh. Từ này xuất hiện hàng trăm lần. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu sự công chính và chính Ngài là Đấng công chính. Kinh Thánh cũng dạy rằng một ngày kia Ngài sẽ phán xét thế gian trong sự công chính. Thi Thiên đoạn 23 cho biết Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta “trong các lối công bình” (Thi Thiên đoạn 23 câu 3).
Vậy “công chính” thật sự có nghĩa là gì?
Có lần tôi tra cứu định nghĩa của từ này trong một từ điển thần học, và phần giải thích kéo dài đến 27 trang! Nhưng có thể tóm gọn lại trong hai ý: Sự công chính là một mối quan hệ và cũng là một lối sống.
Trước hết, công chính đơn giản có nghĩa là được đúng đắn với Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là được hòa thuận với Ngài. Rô-ma đoạn 1 câu 17 chép: “Tin Lành bày tỏ cách Đức Chúa Trời khiến con người được hòa thuận với Ngài.” Tin Lành là tin vui rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được hòa thuận với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu, là giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể bước vào một mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời.
Sự công chính cũng là một lối sống. Điều đó có nghĩa là sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bản Kinh Thánh Diễn Ý diễn đạt như sau: “Những ai thực hành sự công chính đều là con cái thật của Đức Chúa Trời” (I Giăng đoạn 2 câu 29).
Vậy tại sao bạn cần quan tâm đến việc được đúng đắn với Đức Chúa Trời?
Bởi vì đó là cách duy nhất để thật sự sống, và cũng là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng.
Khi bạn bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời, bạn không thật sự đang sống; bạn chỉ đang tồn tại. Phần lớn con người trên thế giới chỉ đang tồn tại, cố gắng vượt qua từng ngày để chờ đến cuối tuần. Khi bạn bị tách rời khỏi Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên bạn với một mục đích, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Cuộc sống không phải là việc tích lũy của cải hay chinh phục những mục tiêu cá nhân. Cuộc sống là để biết Đức Chúa Trời — Đấng yêu thương bạn và tạo dựng bạn với một mục đích đời đời. Bạn chưa thật sự sống cho đến khi được hòa thuận với Đức Chúa Trời và có mối tương giao với Ngài.
Sự công chính cũng là con đường đưa bạn đến thiên đàng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng thiên đàng cho những con cái mà Ngài yêu thương, và Ngài muốn bạn được ở cùng Ngài mãi mãi. Ngài muốn bạn bước vào thiên đàng, nhưng Ngài không ép buộc ai phải đến đó.
Bạn có thể chọn sống tách rời khỏi Đức Chúa Trời khi còn trên đất này. Nhưng khi cuộc đời trần thế kết thúc, sẽ không còn cơ hội thứ hai để quyết định nơi bạn sẽ dành cõi đời đời của mình — cho dù bạn đã làm bao nhiêu việc tốt đi nữa.
Ngay hôm nay, Đức Chúa Trời đang ban cho bạn cơ hội để có một mối tương giao với Ngài. Ngài muốn bạn tự nguyện chọn yêu mến Ngài. Và khi bạn đáp lại tình yêu ấy, Ngài sẽ khiến bạn được công chính trước mặt Ngài. Điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn — không chỉ trong hiện tại mà còn cho đến cõi đời đời.
SUY NGẪM
Nếu Đức Chúa Trời đã khiến bạn được đúng đắn với Ngài, tại sao Ngài vẫn muốn bạn tiếp tục học hỏi và trưởng thành trong đời sống thuộc linh?
Có mối tương giao với Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Điều đó được thể hiện như thế nào trong đời sống của bạn?
Nếu phải giải thích sự công chính cho người khác bằng chính lời lẽ của mình, bạn sẽ nói thế nào? Việc được hòa thuận với Đức Chúa Trời đã tạo nên sự khác biệt gì trong cuộc đời bạn?
Bạn Có Thể Được Hòa Thuận Với Đức Chúa Trời Ngay Hôm Nay
Tội lỗi ngăn cách bạn khỏi Đức Chúa Trời, và không có điều gì bạn có thể tự làm để giải quyết khoảng cách đó. Vì vậy, bạn cần một Đấng Cứu Rỗi để cứu bạn khỏi tội lỗi và khiến bạn được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời — tức là khiến bạn được công chính.
Đó là lý do Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian. Sự chết của Ngài trên thập tự giá đã trả giá cho mọi tội lỗi bạn từng phạm và sẽ phạm. Chúa Giê-xu đã mở đường để bạn có thể bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời là Cha.
Kinh Thánh chép:
“Chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này dành cho tất cả những ai tin, không phân biệt người nào.”
(Rô-ma đoạn 3 câu 22)
Bạn có thể bắt đầu hành trình theo Chúa Giê-xu bằng cách tin nhận Ngài và xưng nhận tội lỗi của mình. Nếu bạn sẵn sàng dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu Christ, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện đơn sơ này:
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Trời, con biết mình là một tội nhân và con cầu xin Ngài tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Giê-xu Christ là Con của Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của con và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Hôm nay, con đặt lòng tin nơi Ngài là Cứu Chúa của con và quyết định theo Ngài là Chúa của đời sống con. Con muốn được công chính trước mặt Ngài và bước vào mối tương giao với Ngài. Xin hướng dẫn cuộc đời con và giúp con sống theo ý muốn của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men
Nếu bạn vừa cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, hãy gửi email cho tôi tại [Rick@PastorRick.com](mailto:Rick@PastorRick.com) và cho tôi biết về quyết định đó. Tôi rất mong được gửi tặng bạn một số tài liệu miễn phí để giúp bạn bắt đầu hành trình theo Chúa Giê-xu.
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa nhân từ, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con chỉ muốn nói rằng cảm tạ Ngài vì mọi điều. Cảm ơn Ngài vì sức khỏe, vì khả năng được đi lại, được nhìn thấy và được hít thở. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 103 câu 2 và câu 3 phán rằng:
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi.
Lạy Chúa, con không muốn khép lại ngày hôm nay mà không nhận biết biết bao điều con thường xem là hiển nhiên: một mái nhà để ở, thức ăn để dùng và hơi thở trong lòng con. Ngài chu cấp và bảo vệ con không phải vì con xứng đáng, nhưng vì ân điển và lòng thương xót của Ngài. Mỗi khi con đối diện với những điều khó khăn, Ngài luôn là nguồn sức mạnh giúp con vượt qua, và Ngài chưa bao giờ thất tín. Cảm ơn Ngài vì mọi điều Ngài đã làm, mọi điều Ngài đang làm và mọi điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Giăng đoạn 16 câu 16
“Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta.”
GIAN HÀNG TIẾP THỊ
Mua sắm ủng hộ kênh
🎒 Balo Laptop B011 – Gọn nhẹ, chống sốc, tiện lợi mỗi ngày!
✅ Đựng laptop 14–15.6 inch
✅ Cổng USB tiện dụng
✅ Thiết kế tối giản, hiện đại
🛒 Đồng hành cùng bạn đi học, đi làm và di chuyển mỗi ngày.
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Hiệu Đính 2010
THÔNG ĐIỆP CUỐI NGÀY
Mike Malagies
Bạn có 24 giờ trong một ngày. Bạn có sẵn lòng dành cho Đức Chúa Trời 30 giây không?

.png)
Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️