Lạc Bước Khỏi Đường Lối Chúa - Tác giả: In Touch Ministries - Câu Gốc Mỗi Ngày - 14/06/2026

Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày - 14/06/2026 - Nguyện Chúa ban cho bạn một ngày mới đầy niềm vui, bình an và sức mới trong sự hiện diện của Ngài.

Lạc Bước Khỏi Đường Lối Chúa
Tác giả: In Touch Ministries
(Sáng lập bởi cố mục sư Charles Stanley)




Kiêu ngạo tạo nên khoảng cách giữa con người với Đức Chúa Trời—và chính khoảng cách đó khiến chúng ta đánh mất những phước lành Ngài dành cho mình.
I Sa-mu-ên đoạn 13 câu 5-14
Nội dung câu gốc...
Sau-lơ dường như có mọi điều kiện thuận lợi để thành công. Ông là con trai của một người được kính trọng, lại cao lớn, khôi ngô và có vẻ ngoài nổi bật (I Sa-mu-ên đoạn 9 câu 1-2). Vì Đức Chúa Trời đã chọn ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ đất nước phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh, chúng ta có thể thấy rằng ông cũng là một người can đảm và có sức ảnh hưởng. Ngay cả tiên tri Sa-mu-ên cũng đã nói về ông với sự ngưỡng mộ: “Trong cả dân sự, không có ai giống như người (I Sa-mu-ên đoạn 10 câu 24).

Thế nhưng, phần lớn thời gian trị vì của Sau-lơ lại là những năm tháng ông không bước đi đồng nhịp với Đức Chúa Trời. Những sai lầm trong sự phán đoán của ông chủ yếu bắt nguồn từ việc quá đề cao bản thân. Một quyết định sai trật đã khởi đầu cho cả một chuỗi tội lỗi tiếp theo, điều mà chúng ta thấy rõ qua hành trình đầy tuyệt vọng và ghen ghét của ông trong việc truy đuổi Đa-vít để giết người.

Khi con người nghĩ về mình cao hơn mức nên có (Rô-ma đoạn 12 câu 3), họ sẽ ngừng nương cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sau-lơ cho rằng mình hiểu biết hơn Chúa. Ông phớt lờ luật pháp và tự ý dâng sinh tế trước trận chiến thay cho Sa-mu-ên, mặc dù đã được truyền lệnh rõ ràng phải chờ vị tiên tri đến. Vì Sau-lơ từ chối thuận phục mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nên Chúa đã trao vương quốc cho một người khác, là người sẽ vâng lời Ngài (I Sa-mu-ên đoạn 16 câu 13-14).

Kiêu ngạo luôn khiến chúng ta rời xa con đường Đức Chúa Trời đã định. Nhưng Chúa luôn sẵn lòng đón nhận những ai quay trở lại với Ngài. Phước hạnh và niềm vui đang chờ đợi những người bước đi đồng hành và thuận phục theo đường lối của Chúa.

 CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa toàn năng, con cảm tạ Ngài vì ngày mới này và vì Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.
Khi bước vào ngày hôm nay, con cầu xin Ngài mở mắt con để nhận ra mọi điều đang kéo con lùi lại và làm tổn hại đến mối tương giao của con với Ngài.
Lời Ngài trong Gióp đoạn 11 câu 13 và câu 14 chép rằng:
Vậy nếu anh dọn lòng mình trung thực; Và đưa tay hướng về Chúa, Ném xa tội ác khỏi tay mình, Không chứa chấp gian ác trong trại mình.

Lạy Chúa, nếu có tội lỗi nào trong tay con hoặc bất cứ điều gì con đã cho phép bước vào đời sống mình mà không đẹp lòng Ngài, thì ngay lúc này con xin đầu phục và trao điều đó cho Ngài. Xin giúp con cởi bỏ mọi gánh nặng không cần thiết đang làm chậm bước chạy của con, và ban cho con ân điển để đứng vững và chống trả mọi cám dỗ mà con phải đối diện hôm nay. Mắt con chăm xem Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất đức tin của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.

Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1
Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.
 GIAN HÀNG TIẾP THỊ
Mua sắm ủng hộ kênh

🥜 Đậu Phộng Rang Bơ Sữa Drifood – Thơm bơ, béo sữa, giòn ngon khó cưỡng!

✅ Hạt to, chắc mẩy
✅ Rang bơ sữa thơm ngon
✅ Ăn vặt, đãi khách hay làm quà đều phù hợp

🛒 Mua sắm qua liên kết này để ủng hộ Câu Gốc Mỗi Ngày, bạn không tốn thêm chi phí nào.



LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Truyền Thống 1925




 CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Mike Malagies 
 Tôi có thể cầu nguyện cho Chúa nhật ngày 14 tháng 6 của bạn được không?


Nhận xét