Hãy Cho Phép Mình Than Khóc Trước Những Mất Mát Trong Cuộc Sống - Tác giả: Daily Hope - 07/06/2026 - Câu Gốc Mỗi Ngày
🌤️ CHÀO BUỔI TỐI 07/06/2026
Chào mừng bạn đến với Câu Gốc Mỗi Ngày. Nguyện Chúa ở cùng bạn trong buổi tối nay, ban cho bạn sự bình an, niềm vui và một giấc ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Hãy Cho Phép Mình Than Khóc Trước Những Mất Mát Trong Cuộc Sống
Tác giả: Daily Hope
(Pastor Rick Warren)
Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 và câu 4
Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó:
Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười;
Có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa;
Cuộc sống không hề dễ dàng. Thế giới này đã bị tội lỗi làm cho hư hoại, và không điều gì vận hành một cách hoàn hảo. Cơ thể bạn không hoàn hảo, thời tiết không hoàn hảo, nền kinh tế không hoàn hảo, và không một mối quan hệ nào hoàn hảo. Cuộc sống luôn đầy dẫy những mất mát.
Khi học cách vượt qua những mất mát không thể tránh khỏi trong đời, bạn cần hiểu một vài lẽ thật sẽ giúp mình có cái nhìn đúng đắn hơn.
Trước hết, Đức Chúa Trời không mong đợi bạn phải vui vẻ mọi lúc.
Có một quan niệm sai lầm cho rằng Cơ Đốc nhân lúc nào cũng phải mỉm cười, luôn hạnh phúc và luôn tươi vui.
Nhưng Kinh Thánh dạy rằng:
Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó:
Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười;
Có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa. (Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 và câu 4).
Đôi khi, phản ứng phù hợp và hợp lý duy nhất trước những hoàn cảnh của cuộc sống chính là sự đau buồn. Kinh Thánh cho biết chúng ta cần than khóc trước những mất mát của mình, bao gồm những thất vọng, tội lỗi của bản thân, sự đau khổ trong thế giới này, và những người bạn vẫn còn đang lạc mất về mặt thuộc linh. Đức Chúa Trời không mong đợi bạn phải vui vẻ mọi lúc. Thực tế, Ngài muốn bạn chủ động đối diện và bày tỏ nỗi đau buồn của mình một cách đúng đắn.
Thứ hai, sự than khóc là điều thiết yếu cho sức khỏe của bạn.
Nếu bạn không bao giờ đau buồn trước bất cứ điều gì, điều đó có thể cho thấy một trong ba vấn đề sau: bạn không đối diện với thực tế, bạn không nhận biết cảm xúc thật của mình, hoặc bạn không yêu thương. Khi bạn yêu thương và chứng kiến những điều đau buồn, sự than khóc là một phản ứng tự nhiên.
Sự đau buồn là một cảm xúc lành mạnh và hữu ích. Đó cũng là món quà Đức Chúa Trời ban để giúp bạn vượt qua những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc sống.
Có thể bạn đã từng bị tổn thương từ nhiều năm trước khi còn nhỏ. Có thể cha mẹ bạn ly hôn. Có thể bạn từng bị ngược đãi. Có thể ai đó đã nói những lời làm tổn thương bạn. Khi còn bé, bạn chưa biết cách đối diện với nỗi đau một cách lành mạnh, nên bạn chỉ chôn giấu nó thật sâu trong lòng.
Bạn cần than khóc về những tổn thương đó. Tại sao? Bởi vì nếu không trải qua tiến trình đau buồn cách đúng đắn, bạn sẽ bị mắc kẹt về mặt cảm xúc. Rồi suốt phần đời còn lại, bạn sẽ tiếp tục phản ứng với những điều đã xảy ra từ rất lâu trước đây và vô tình trút những tổn thương ấy lên những người xung quanh mình. Điều đó không hề lành mạnh!
Vua Đa-vít đã nói về điều này trong Thi Thiên đoạn 32 câu 3:
“Khi con giữ kín điều đó trong lòng, xương cốt con hao mòn, vì con than khóc suốt ngày.”
Những điều đau buồn xảy đến với bạn không phải lúc nào cũng là lựa chọn của bạn. Nhưng cách bạn đối diện với nỗi đau lại là một sự lựa chọn. Bạn cần cho phép bản thân than khóc trước những mất mát của mình, để có thể bước tiếp trên hành trình chữa lành về cảm xúc và tăng trưởng trong đời sống thuộc linh.
SUY NGẪM
Bạn đang mang theo mất mát nào mà mình chưa thực sự than khóc trước Chúa? Điều đó đã ảnh hưởng đến bạn về thể chất, cảm xúc và thuộc linh như thế nào?
Theo bạn, mọi người có trải qua sự đau buồn giống nhau không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Bạn có thể nâng đỡ một người đang đau buồn trong cuộc sống mình bằng những cách cụ thể nào ngay hôm nay?
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con dâng lên Ngài mọi người mà Ngài đã đặt trong cuộc đời con, gia đình con, bạn bè con và tất cả những người đã tác động đến cuộc sống con theo những cách khác nhau. Lời Ngài trong Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 11 phán rằng:
Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.
Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban phước cho họ, bảo vệ họ và kéo họ đến gần Ngài hơn khi họ nghỉ ngơi đêm nay. Nơi nào có nhu cầu, xin Ngài chu cấp. Nơi nào có đau đớn, xin Ngài chữa lành. Xin giúp con thức dậy vào ngày mai với tấm lòng sẵn sàng chiếu sáng ánh sáng của Ngài cho mọi người xung quanh. Con tin rằng Ngài đang hành động trong đời sống họ cũng như Ngài đang hành động trong đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 và câu 10
Hai người hơn một, Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã Thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, Vì không có ai đỡ mình lên!
Mua hàng tiện ích
Giúp kênh có thêm thu nhập để có chi phí vận hành
☕ Cà Phê Muối Chuẩn Vị Cố Đô Huế
Đậm đà vị cà phê, hòa quyện hậu vị mặn ngọt độc đáo. Tiện lợi, thơm ngon, chuẩn gu mỗi ngày!
✅ Chính hãng
🚚 Freeship toàn quốc
🎁 Ưu đãi hấp dẫn
Thông Điệp Cuối Ngày
Chúa đã cho bạn thấy điều này vì một lý do. Ngài thật sự muốn cho bạn thấy điều này và muốn nói với bạn điều này.
Mike Malagies
Lịch Đọc Kinh Thánh
Bản Dịch Hiệu Đính 2010





Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️