Cuộc Sống Là Các Mối Quan Hệ 17/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày

Cuộc Sống Là Các Mối Quan Hệ

17/07/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày


Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
Sự thỏa lòng không phải là điều đến cách tự nhiên đối với hầu hết mọi người. Theo bản tính, chúng ta giống như những con chiên luôn bồn chồn, không ngừng tìm kiếm nhiều hơn. Nhưng sự thỏa lòng là điều chúng ta có thể học được. Và để học được điều đó, chúng ta cần ngừng mãi chạy theo và nắm lấy nhiều hơn nữa.

Trong Phi-líp đoạn 4 câu 12–13, sứ đồ Phao-lô viết:
📖 Câu gốc
Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. 
Phi-líp đoạn 4 câu 12–13
Nếu bạn từng đến các bãi biển ở miền Nam California, bạn sẽ thấy rất nhiều ngôi nhà nguy nga, lộng lẫy. Thế nhưng, điều trớ trêu là chủ nhân của chúng lại hiếm khi có mặt để tận hưởng. Họ luôn bận rộn làm việc để kiếm tiền trả những khoản vay mua nhà khổng lồ.

Họ cũng giống như rất nhiều người trên thế giới ngày nay, bị cuốn vào khát vọng sở hữu ngày càng nhiều hơn. Chính lòng ham muốn ấy thúc đẩy con người mua những thứ vượt quá khả năng tài chính của mình, chẳng hạn như một khoản vay mua nhà quá sức chi trả. Rồi họ rơi vào cảnh gánh nặng tài chính, phải không ngừng lao lực để trang trải cuộc sống. Chẳng bao lâu sau, họ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, các mối quan hệ dần rạn nứt, và cuối cùng họ cũng chẳng còn thời gian hay mục đích để tận hưởng chính ngôi nhà mà mình đã vất vả gây dựng.

Kinh Thánh chép trong Truyền Đạo đoạn 4 câu 6:

"Thà có một nắm mà được bình an, còn hơn ôm đầy hai tay mà phải lao lực đuổi theo gió."

Những điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là của cải vật chất.

Có người cho rằng chết trong cảnh "không còn một đồng nào" là một bi kịch. Nhưng thật ra, đó lại là thời điểm thích hợp nhất để ra đi! Nếu bạn rời khỏi thế gian đúng lúc vừa sử dụng hết số tiền mình có, tôi sẽ gọi đó là sự khôn ngoan, chứ không phải dại dột.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không ai còn hỏi đến của cải hay tài sản. Điều con người tìm kiếm luôn là những người mình yêu thương. Bởi cuối cùng, ai rồi cũng nhận ra rằng cuộc sống thật sự xoay quanh các mối quan hệ. Vậy tại sao chúng ta không học điều đó sớm hơn? Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ tránh được biết bao áp lực và gánh nặng không cần thiết.

Cuộc sống không phải là những thành tựu.

Cuộc sống cũng không phải là những thành công hay những gì chúng ta tích lũy được.

Cuộc sống là các mối quan hệ.
💭 Suy gẫm
Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn: tích lũy của cải hay xây dựng các mối quan hệ? Nếu hỏi gia đình và bạn bè, liệu họ có đồng ý với câu trả lời của bạn không?
Truyền Đạo đoạn 4 câu 6 nói rằng: "Thà có một nắm mà được bình an." Có khi nào trong cuộc đời bạn từng sống với rất ít nhưng lại có sự bình an trong lòng? Trải nghiệm ấy tốt đẹp hơn như thế nào so với việc luôn tất bật chạy theo nhiều hơn?
Theo bạn, để lại một di sản thật sự có ý nghĩa là gì? Bạn mong muốn để lại điều gì cho thế hệ sau?
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley

Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con cầu xin Ngài dò xét lòng con và chỉ cho con thấy những nơi con đã thiếu sót trong việc yêu thương người khác hôm nay. Lời Ngài trong Cô-rinh-tô Nhất đoạn 13 câu 4 phán rằng: 
Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ.
Lạy Chúa, chỉ hai điều ấy thôi cũng đã khó hơn con tưởng, và con biết rằng con không thể sống trọn vẹn điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Đã có những lúc hôm nay con thiếu kiên nhẫn, và cũng có những người mà con đáng lẽ phải đối xử bằng lòng nhân từ hơn. Xin tha thứ cho con vì những lúc con để cảm xúc của mình lấn át tình yêu mà Ngài muốn con bày tỏ. Xin biến đổi tấm lòng con để con ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn.
Xin giúp con thức dậy vào ngày mai với quyết tâm đem ánh sáng của Ngài đến cho những người xung quanh. Xin gìn giữ con khỏi sự nóng giận, khỏi những lời nói làm tổn thương người khác khi mọi việc không diễn ra theo ý con. Xin cho mỗi người con gặp đều có thể nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời qua cách con yêu thương, cư xử và phục vụ họ. Nguyện đời sống con phản chiếu tình yêu của Ngài để Danh Chúa được tôn cao qua từng lời nói và việc làm của con. Con dâng trọn đêm nay trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.


Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo.
Cô-lô-se đoạn 3 câu 14

 


✨ MUA SẮM ỦNG HỘ
📱 GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI 360°
✨ Xoay 360° linh hoạt, điều chỉnh nhiều góc nhìn.
📺 Thích hợp xem phim, học online, livestream và làm việc.
👜 Gấp gọn, chắc chắn, phù hợp cho điện thoại và máy tính bảng.
💗 Bạn có thể ủng hộ Câu Gốc Mỗi Ngày bằng cách mua sắm qua các liên kết dưới đây. Hãy so sánh giá giữa các nền tảng để chọn nơi có ưu đãi tốt nhất.
🌱 Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Câu Gốc Mỗi Ngày.

 

VIDEO NGẮN MỖI NGÀY
Mục sư Vlad Savchuk


Nếu như tôi hiếm muộn, hoặc không thể có con thì phải làm sao?  



LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Hiệu đính 2010

Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.

Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio dưới đây





 BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Cập nhật lúc 19h mỗi ngày


Xem thêm video khác tại đây
Nếu chương trình này đang khích lệ và gây dựng cho bạn, hãy chia sẻ chương trình đến những người mà bạn biết cũng đang cần sự khích lệ này. Cách dễ nhất là tham gia nhóm Zalo ở trên và mời thêm bạn bè, người thân cùng tham gia để mỗi ngày cũng nhận được nội dung khích lệ này.

Nhận xét