Hãy Tập Trung Vào Sự Hòa Giải, Đừng Chỉ Cố Giải Quyết Mọi Bất Đồng - Câu Gốc Mỗi Ngày - Tác giả Daily Hope - 18/06/2026
Khi bạn muốn hàn gắn một mối quan hệ đã bị tổn thương bởi xung đột, điều quan trọng là hãy tập trung vào sự hòa giải, chứ không phải sự giải quyết mọi bất đồng.
Hai điều này hoàn toàn khác nhau.
Hòa giải là khôi phục lại mối quan hệ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải quay lại với người phối ngẫu cũ sau khi ly hôn; nhưng có nghĩa là hai người có thể sống trong sự bình an với nhau.
Giải quyết là cố gắng làm cho mọi bất đồng đều được giải quyết dứt điểm. Nhưng thực tế, điều đó hầu như không thể xảy ra. Trong hôn nhân, tình bạn hay các mối quan hệ nơi công việc, sẽ luôn có những vấn đề mà bạn và người khác sẽ không bao giờ hoàn toàn đồng ý với nhau, bởi vì mỗi người đều khác biệt.
Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể bất đồng quan điểm mà không đối xử với nhau bằng sự khó chịu hay cay đắng. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Đó là sự khôn ngoan. Và đó cũng chính là hình ảnh của Đấng Christ trong đời sống chúng ta.
Chúng ta có thể hiệp một mà không cần phải giống hệt nhau. Chúng ta có thể cùng nắm tay bước đi dù không phải lúc nào cũng nhìn mọi việc theo cùng một góc độ.
Vợ tôi, Kay, và tôi đã kết hôn nhiều thập kỷ. Có rất nhiều điều chúng tôi không nhìn nhận giống nhau. Nhưng chúng tôi vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và ủng hộ nhau. Chúng tôi sống trong sự bình an.
Qua nhiều năm tư vấn cho các cặp vợ chồng, tôi nhận ra một điều: Khi bạn tập trung vào việc khôi phục mối quan hệ, thì rất nhiều vấn đề từng khiến hai người tranh cãi lại trở nên nhỏ bé và không còn quá quan trọng.
Hãy thử nghĩ xem, có bao nhiêu cuộc cãi vã lớn nhất của bạn lại bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất? Chúng ta thường tranh cãi vì những điều rất vụn vặt, nhưng thực chất nguyên nhân sâu xa không nằm ở những điều đó, mà là những vấn đề lớn hơn đang ẩn phía sau.
Thay vì cố gắng phải thống nhất mọi chi tiết nhỏ, hãy quay trở lại với điều quan trọng nhất: khôi phục mối quan hệ.
Thế giới ngày nay đầy rẫy những xung đột. Chúng ta đang sống giữa sự chia rẽ, tranh cãi, định kiến, phân biệt chủng tộc và những đối đầu vì quan điểm chính trị. Kết quả là những mối quan hệ tan vỡ, nền kinh tế tổn thương, chính quyền bất ổn, hôn nhân đổ vỡ, cuộc đời rạn nứt và những tấm lòng đau thương.
Là một Cơ Đốc nhân, tôi khích lệ bạn hãy cam kết trở thành một người mang đến sự hòa giải trong một thế giới đầy xung đột.
Hãy luôn tìm cách gắn kết con người với nhau, thay vì làm cho họ xa cách hơn.
Kinh Thánh chép:
“Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta được hòa thuận lại với Ngài bởi Đấng Christ, và giao chức vụ hòa giải cho chúng ta. Thật vậy, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ làm cho thế gian được hòa thuận lại với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã giao đạo hòa giải ấy cho chúng ta.”
— Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18–19
Nếu bạn là người theo Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Trời đã giao cho bạn chức vụ hòa giải.
Nhiệm vụ của bạn là bước vào giữa xã hội và nói với mọi người rằng:
"Đức Chúa Trời đã làm mọi điều cần thiết để đưa bạn trở lại mối tương giao với Ngài. Chúa Giê-xu đã trả giá cho mọi tội lỗi của bạn. Bạn không cần tiếp tục sống như kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời nữa. Ngài không giận bạn; trái lại, Ngài vô cùng yêu thương và quan tâm đến bạn."
Hãy được hòa giải với Đức Chúa Trời.
Hãy sống trong sự bình an với Ngài.
Rồi hãy đem sự bình an ấy lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Lạy Chúa toàn năng, con cảm tạ Ngài vì đã đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, con nắm chặt lẽ thật rằng Ngài vẫn đang ngự trên ngai, ngay cả giữa mùa khó khăn mà con đang trải qua. Lời Ngài trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 phán rằng:
Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.
Lạy Chúa, ngay lúc này con kêu cầu Ngài. Xin nhìn thấy nỗi đau của con, những điều đang khiến con lo lắng, và xin gặp gỡ con ngay nơi con đang ở đêm nay. Xin bẻ gãy mọi xiềng xích đang kéo con xuống, và ban cho con sức mạnh thiên thượng để đối diện với bất cứ điều gì đang chờ đợi con vào ngày mai. Ân điển của Ngài luôn đủ cho mọi hoàn cảnh con phải đi qua, và con bám chặt vào lẽ thật rằng Ngài luôn mở ra con đường khi mọi sự dường như không còn lối thoát. Con tin rằng cuối cùng con sẽ chiến thắng, vì chiến thắng của con ở trong Chúa Giê-xu Crit. Đêm nay con hoàn toàn trao phó mọi sự trong tay Ngài và an nghỉ trong sự thành tín của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
Nếu bạn chưa bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu.
Mỗi ngày chỉ khoảng 20 phút, sau một năm bạn sẽ đọc hoặc nghe hết toàn bộ Kinh Thánh. Hãy chọn hình thức phù hợp với mình: Kinh Thánh giấy, ứng dụng trên điện thoại hoặc bản audio bên trên.
Lời cầu nguyện này xóa bỏ sự ham muốn xác thịt

Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️