Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.
Ga-la-ti đoạn 6 câu 9
Bây giờ chính là lúc để bắt đầu gieo hạt.
Tôi thường xuyên trò chuyện với những người nói rằng: “Một ngày nào đó, tôi sẽ…”
Họ dự định sẽ phục vụ Chúa nhiều hơn hoặc dâng hiến nhiều hơn khi nghỉ hưu, khi được tăng lương, hay khi mọi thứ trở nên thuận lợi hơn — một ngày nào đó.
Nhưng “một ngày nào đó” thường có nghĩa là không phải hôm nay.
Bạn không thể cứ chờ mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rồi mới bắt đầu. Bạn cần gieo hạt ngay hôm nay. Tại sao? Vì bạn gieo càng sớm, bạn càng có nhiều thời gian để vui hưởng mùa gặt mà Chúa sẽ đem đến trong đời sống mình.
Tuy nhiên, mùa gặt không phải lúc nào cũng đến theo khung thời gian mà bạn mong đợi. Giữa lúc gieo và lúc gặt luôn có một khoảng thời gian chờ đợi. Bạn gieo trong một mùa, nhưng sẽ gặt trong một mùa khác.
Bạn phải kiên nhẫn và không được bỏ cuộc!
Đây là một trong những nguyên tắc mà vương quốc Đức Chúa Trời vận hành theo. Trong Mác đoạn 4 câu 26-28, Chúa Jêsus phán rằng:
“Nước Đức Chúa Trời cũng giống như một người kia gieo giống xuống đất; người ngủ hay thức, ban đêm hay ban ngày, hột giống cứ nảy mầm lên và lớn, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi: trước hết là cây, kế đến là bông, rồi bông kết hột chín.”
Kết quả sẽ đến, nhưng nó sẽ đến từ từ và theo từng bước của một quá trình.
Và bởi vì mọi sự cần có thời gian, bạn phải chủ động lựa chọn sự kiên nhẫn:
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc, đến đúng kỳ, chúng ta sẽ gặt.”
Ga-la-ti đoạn 6 câu 9
Hãy quyết định buông bỏ thất bại của mùa gặt năm trước. Thay vì cứ mãi nhìn lại những gì đã mất, hãy bắt đầu hướng mắt về mùa gặt lâu dài mà Chúa muốn đem đến trong đời sống bạn.
Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, bạn không rơi vào hoàn cảnh ấy chỉ sau một đêm. Có thể bạn đã mất nhiều năm để đưa mọi thứ đến tình trạng hiện tại, và cũng sẽ cần một khoảng thời gian để từng bước xây dựng lại.
Giữa lúc gieo và lúc gặt luôn có một khoảng thời gian chờ đợi.
Kinh Thánh chép rằng trong Thi Thiên đoạn 126 câu 5-6:
“Người nào gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái trong vui mừng. Người đi ra vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo; người ấy chắc sẽ trở về cách vui vẻ, mang bó lúa mình theo.”
Bạn đang đau buồn vì mất mát nào?
Có thể bạn đã mất việc làm. Có thể bạn đã mất sức khỏe. Có thể bạn đã mất một người thân yêu. Có thể bạn đã mất những khoản tiền tiết kiệm. Có thể trong những năm vừa qua, bạn đã mất một phần lớn khoản tiền dành cho tuổi hưu. Hoặc có thể bạn đã đánh mất một ước mơ mà mình từng hết lòng theo đuổi.
Than khóc là điều có thể hiểu được; nhưng cứ than vãn mãi thì không.
Thay vì chỉ than thở, hãy đứng dậy và bước tiếp!
Hôm nay chính là ngày để bạn gieo hạt.
💡 SUY NGẪM
Nếu có thể quay lại và đưa ra lời khuyên về tài chính cho chính mình khi còn trẻ, bạn sẽ nói điều gì? Bạn có thể học được gì từ những sai lầm tài chính trong quá khứ để áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại?
Bạn cần buông bỏ những sai lầm và thất bại tài chính nào trong quá khứ? Ngay hôm nay, bạn cần bắt đầu làm điều gì để tiến về phía trước trong vấn đề tài chính?
Bạn mong muốn nhận được điều gì nhiều hơn trong đời sống mình? Bạn có thể bắt đầu gieo hạt giống ấy như thế nào để một ngày kia bạn có thể gặt được mùa gặt tương ứng?
BẠN ĐÃ TIN CẬY CHÚA JÊSUS VÀ GIAO PHÓ ĐỜI SỐNG MÌNH CHO NGÀI CHƯA?
Kinh Thánh cho biết rằng con đường duy nhất để đến với thiên đàng là tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ.
Bạn không thể dùng việc lành hay những nỗ lực của mình để tự kiếm lấy sự cứu rỗi. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8-9 chép rằng:
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”
Nếu hôm nay bạn sẵn sàng xưng nhận tội lỗi của mình và đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus, bạn có thể cầu nguyện:
🙏 CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa rằng nếu con tin Chúa Jêsus, mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày kia Ngài sẽ tiếp nhận con vào nhà đời đời trên thiên đàng.
Con xưng nhận tội lỗi mình và đầu phục Chúa Jêsus, nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chúa của đời sống con. Lạy Chúa Jêsus, con muốn theo Ngài và phục vụ Ngài. Con khiêm nhường dâng đời sống mình cho Ngài, xin Ngài cứu con và tiếp nhận con vào gia đình của Ngài.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men.
Nếu bạn vừa cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Jêsus, hãy chia sẻ điều đó với một người trưởng thành trong đức tin hoặc một Hội Thánh địa phương đáng tin cậy, để bạn có thể nhận được sự hướng dẫn và đồng hành khi bắt đầu bước đi với Chúa.
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì đã gìn giữ con vượt qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay, con thành thật với Ngài về sự khác biệt giữa cuộc chiến thuộc linh và sự bất tuân của chính con. Lời Ngài trong Rô-ma đoạn 6 câu 14 chép rằng:
Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển.
Đức Chúa Trời ơi, đôi khi con đã đổ lỗi cho kẻ thù về những điều thực ra chỉ là do chính con lựa chọn con đường riêng thay vì đường lối của Ngài. Con không muốn tiếp tục làm công việc của nó thay cho nó nữa. Con đã được giải phóng khỏi tội lỗi khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, và con mệt mỏi với việc chấp nhận một điều thấp hơn những gì Ngài đã kêu gọi con. Xin giúp con sống tối nay và ngày mai như chính con người con thật sự là: một con cái của Đức Chúa Trời. Con phó dâng đêm nay cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 CÂU GỐC
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17
Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm
và tùy vào tài khoản của mỗi người. Vui lòng
nhấp vào sản phẩm để xem giá chính xác và nếu thấy phù hợp, bạn có thể đặt mua.