Bạn Có Thể An Nghỉ Trong Sự Cứu Rỗi Của Mình
• Buổi Tối 03/08/2026 • Daily Hope • Câu Gốc Mỗi Ngày
Tác giả
DAILY HOPE
Mục sư Rick Warren
Bạn không thể tự cứu lấy mình—nhưng bạn cũng không cần phải làm điều đó! Điều bạn cần là đặt tay mình vào tay Đức Chúa Trời và thưa rằng:
“Lạy Chúa, con đầu phục trọn vẹn trước Ngài—cả những điều tốt lẫn những điều xấu trong cuộc đời con. Con không hoàn hảo, nhưng Ngài là Đấng trọn lành. Vì vậy, con tiếp nhận món quà cứu rỗi mà Ngài ban cho con.”
Khi làm điều đó, bạn có thể an nghỉ trong sự cứu rỗi của mình.
Thế nhưng sẽ có những ngày bạn muốn buông tay Chúa. Bạn có thể muốn lùi bước và nói: “Con thậm chí không còn biết mình tin điều gì nữa.”
Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ buông tay bạn, vì Ngài yêu bạn quá đỗi.
Đức Chúa Jêsus phán rằng:
📖 Câu gốc
Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha.
Giăng đoạn 10 câu 27–29
Sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho bạn bắt đầu ngay từ giây phút bạn đặt tay mình vào tay Ngài, và bạn không thể đánh mất sự sống ấy. Vì sao? Bởi sự cứu rỗi của bạn không dựa trên việc bạn phải làm thêm nhiều việc lành để bù đắp cho những việc xấu. Sự cứu rỗi ấy hoàn toàn đặt nền trên công lao cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ.
Nếu con người có thể vào thiên đàng chỉ bằng cách sống tử tế, thì sự chịu khổ, đau đớn, buồn thương và sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá sẽ trở nên vô ích. Nếu có bất kỳ con đường nào khác để con người được vào thiên đàng ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, thì Đức Chúa Trời đã chọn con đường đó. Nhưng không có con đường nào khác.
Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài “đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca đoạn 19 câu 10). Điều đó có nghĩa là thế gian đang hư mất. Không phải mọi người đều mặc nhiên được vào thiên đàng. Nếu ai cũng tự động được cứu, thì Đức Chúa Jêsus đã không cần phải đến thế gian, sống một đời sống trọn vẹn, rồi mang “chính tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta đã chết về tội lỗi thì được sống cho sự công bình” (Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24).
Khi bạn đặt cuộc đời mình trong tay Đức Chúa Trời, Ngài hứa sẽ nắm giữ bạn đời đời. Đó là lý do bạn có thể an nghỉ trong sự cứu rỗi của mình. Nếu bạn thật sự tin cậy Đấng Christ và biết rằng mình không thể vào thiên đàng bằng công sức riêng, thì sẽ không điều gì có thể cướp mất sự cứu rỗi của bạn—không phải Sa-tan, đau khổ, bệnh tật hay áp lực của thế gian.
Bạn đang ở trong tay của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.
💡 SUY NGẪM
Khi bạn cố gắng "giúp" Đức Chúa Trời hoàn tất sự cứu rỗi của mình bằng chính công sức bản thân, điều đó bày tỏ điều gì về sự hiểu biết của bạn đối với ân điển?
Nếu bạn thật sự an nghỉ trong sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào?
Thi thiên đoạn 23 câu 1 chép rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Ngoài Đấng Christ, bạn còn nghĩ mình cần điều gì khác để được trọn vẹn?
Bạn có mong muốn được sống trong sự bảo đảm của tình yêu không hề lay chuyển và những lời hứa không bao giờ thất bại của Đức Chúa Trời không?
Hãy đặt chính mình dưới sự chăm sóc của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành và cầu nguyện:
👏 CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Trời, con biết mình là một tội nhân, và con cầu xin Ngài tha thứ cho con. Con tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con tin Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Hôm nay, con đặt lòng tin nơi Ngài là Cứu Chúa của con và quyết định bước theo Ngài là Chúa của đời sống con. Xin Đức Chúa Jêsus ngự vào lòng con, thay đổi những ưu tiên, những giá trị và hướng đi của con. Xin biến đổi con trở nên con người mà Ngài muốn con trở thành. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.”
Cầu nguyện buổi tối
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Cha đầy tình yêu và thánh khiết, con cảm tạ Ngài vì đã gìn giữ và đưa con đi qua thêm một ngày nữa. Khi con chuẩn bị nghỉ đêm nay, lòng con được nhắc nhở rằng có biết bao anh chị em trên khắp thế giới đang sẵn sàng chịu bắt bớ, tù đày, thậm chí hy sinh mạng sống chỉ vì đức tin nơi Chúa Giê-xu, trong khi nhiều lúc con lại quá dễ dàng xem nhẹ tình yêu và ân điển mà Ngài đã ban. Lời Chúa trong Lu-ca đoạn 9 câu 62 phán rằng:
Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời
Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì những lúc con quan tâm đến suy nghĩ của người khác hơn là làm đẹp lòng Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lần con sợ bị chê cười, bị từ chối hay mất đi các mối quan hệ, nên đã ngần ngại sống và bày tỏ đức tin của mình cách trọn vẹn.
Lạy Chúa, con không muốn cứ mãi ngoái nhìn những điều mà Ngài đã kêu gọi con từ bỏ. Xin giúp con dứt khoát bước đi về phía trước, sống một đời sống vâng phục và trung tín với Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm để mạnh dạn làm chứng về Danh Ngài, không hổ thẹn về Tin Lành và không để sự sợ hãi con người ngăn cản con bước theo Chúa.
Xin luôn nhắc con rằng giá mà Chúa Giê-xu đã trả để cứu chuộc con là vô cùng lớn lao. Ngài đã hy sinh tất cả vì con, nên con cũng muốn dâng cả cuộc đời mình để sống cho Ngài. Xin cho con mỗi ngày yêu Chúa nhiều hơn, trung tín hơn và sẵn sàng từ bỏ chính mình để theo Chúa đến cùng.
Con dâng trọn đêm nay trong tay Ngài. Xin cho con được yên nghỉ trong sự bình an của Chúa, và khi thức dậy vào ngày mai, xin giúp con tiếp tục bước đi với lòng can đảm, không nhìn lại phía sau, nhưng luôn hướng mắt về Chúa Giê-xu và về phần thưởng đời đời mà Ngài đã hứa.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
📖 Câu gốc
Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.
Mác đoạn 8 câu 34
LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
Bản dịch Hiệu đính 2010
Nếu bạn chưa có kế hoạch đọc Kinh Thánh mỗi ngày và đang nghĩ: "Để đầu tháng rồi mình sẽ bắt đầu."
Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Bạn không cần phải đợi đến bắt đầu một lịch trình mới. Chỉ cần đọc theo lịch của ngày hôm nay, và sau 1 năm, bạn sẽ đọc hết toàn bộ Kinh Thánh.
Bạn có thể ưu tiên đọc bằng sách giấy, đọc bản điện tử hoặc nghe qua bản audio dưới đây.
THƯ VIỆN Sách nói
Nhiều tác giả
Thư viện sách nói Cơ Đốc tuyển chọn từ các tác giả và diễn giả nổi tiếng như Mục sư Lana & Vlad Savchuk cùng nhiều tác giả khác. Nội dung được chuyển ngữ dễ hiểu, sâu sắc và thuyết minh rõ ràng, giúp bạn học hỏi Lời Chúa và tăng trưởng thuộc linh qua từng chương sách.
🌿 KHÁM PHÁ THÊM
Tiếp tục đồng hành cùng Câu Gốc Mỗi Ngày
Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung hôm nay. Nếu chương trình đem lại ích lợi cho bạn, hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách trở thành Hội viên YouTube. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp Câu Gốc Mỗi Ngày tiếp tục sản xuất nhiều nội dung gây dựng đức tin mỗi ngày.
⭐ Trở thành Hội viên
🎥 Playlist nổi bật
📚 Chuyên mục
Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️