Tương Giao Với Chúa Giê-xu - 04/05/2026 - Câu Gốc Mỗi Ngày
SUY NGẪM SÁNG NAY
Tác giả In Touch Ministries
Tương Giao Với Chúa Giê-xu
Để dành thời gian ở cùng Chúa, đôi khi chúng ta phải chấp nhận để lại một số việc chưa hoàn tất.
Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Jêsus ghé vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Còn Ma-thê mải bận rộn với việc phục vụ, nên cô đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con!” Chúa đáp: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.”
Lu-ca đoạn 10, câu 38 đến 42
Khi Chúa Giê-xu đến nhà Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ, Ma-ri đã hướng trọn sự chú ý của mình về phía Ngài. Trong khi đó, Ma-thê bận rộn với việc chuẩn bị (Lu-ca đoạn 10 câu 40) và trở nên bực bội vì em mình không phụ giúp. Có thể chúng ta nghĩ rằng Ma-thê cũng có lý—khi công việc vẫn còn, lẽ ra Ma-ri không nên ngồi đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhẹ nhàng điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên của Ma-thê và hướng bà đến lẽ thật (câu 42).
Câu chuyện này mang đến cho chúng ta những bài học quan trọng. Để có sự tương giao với Chúa Giê-xu, đôi khi chúng ta phải chấp nhận gác lại một số việc. Chúa biết rõ những vất vả mà hai chị em đã trải qua, nhưng nhu cầu lớn nhất của họ chính là được ở gần Ngài. Nếu chúng ta không liên tục chọn điều này làm ưu tiên trong đời sống, chúng ta có thể bỏ lỡ điều thiết yếu mà Ngài muốn dạy dỗ. Chúa Giê-xu mời gọi Ma-thê—và cả chúng ta—hãy tạm gác những lo toan tạm thời để chọn điều quan trọng nhất.
Việc xây dựng thói quen tương giao với Đức Chúa Trời là điều thiết yếu cho đời sống thuộc linh. Chúng ta cũng có thể học cách nhận biết sự hiện diện của Ngài ngay cả khi đang làm những công việc hằng ngày. Khi thường xuyên kết nối với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn những điều Đức Chúa Trời ưu tiên, và phân biệt được điều tốt với điều thật sự là tốt nhất theo ý Ngài.
Nguyện chúng ta chọn phần tốt hơn, như Ma-ri đã chọn.
CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
Tác giả Marcus Stanley
Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì đã mở mắt con để bước vào một tuần mới. Lời Ngài trong Thi Thiên đoạn 100 chép rằng
Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va, Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài.
Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, Hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi; Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Lạy Chúa, đó chính là điều chúng con đang làm trong tuần này. Có những lúc chúng con không cần xin điều gì, mà chỉ cần nói lời cảm ơn vì mọi điều. Khi chúng con bước vào tuần này, con cầu xin lòng biết ơn luôn ở trong chúng con, và chúng con không bao giờ quên Ngài đã đem chúng con ra khỏi nơi nào. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.
“Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con; Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.
Thiên đoạn 63 câu 3 đến câu 4
📖 LỊCH ĐỌC KINH THÁNH
CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY
Mike Malagies
Tôi có thể cầu nguyện cho bạn ngày hôm nay được không?
🌙 SUY NGẪM TỐI NAY
Tác giả Daily Hope
SỨ ĐIỆP NGẮN
Mike Malagies
Đừng ép thời điểm của Đức Chúa Trời
CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI
Tác giả Marcus Stanley
(Đang cập nhật)



Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn được chạm đến điều gì hôm nay? Hãy chia sẻ để cùng gây dựng đức tin cho nhau nhé ❤️